Câu chuyện dở khóc dở cười của 2 vợ chồng khiến dân mạng thích thú. Phải chăng hợp vợ hợp chồng giường bê tông cũng sập là đây?

Không gì ái ngại hơn là giường của 2 vợ chồng bị sập, đặc biệt là vợ chồng mới cưới. Dù nội tình thế nào đi chăng nữa thì người ta vẫn nghĩ họ vui vẻ hơi quá đà. Như câu chuyện dở khóc dở cười của người phụ nữ sau đây về chuyện 2 vợ chồng làm gãy 3 cái giường chỉ trong vòng 6 tháng lấy nhau. Bố mẹ chồng thay giường hết lần này đến lần khác, đến mức chán chả buồn nói. Riêng chị thì không tránh được cảm giác ngại ngùng vì sự cố hết sức nhạy cảm này.

Tâm sự như sau:

"Có chị nào giống em không? Lấy chồng có 6 tháng mà gãy mất 3 cái giường, không hiểu tại giường họ làm gỗ đểu hay tại vợ chồng em mạnh nữa.

hình ảnh

Tâm sự dở khóc dở cười của cô gái.

Cái đầu tiên là giường của bố mẹ chồng, hôm đó mới đám hỏi, 2 đứa mệt quá mới vào phòng bố mẹ chồng nằm, chưa làm gì nha, mới ôm nhau được một cái thì giường nó gãy luôn.

Cái thứ 2 là giường cưới, nhưng cái này chồng em nghi là gỗ đểu, chứ 2 vợ chồng mới ấy ấy được 2 phút là sập, báo hại chồng em bị đau lưng cả tháng, phải châm cứu mãi mới khỏi.

Cái thứ 3 là cái giường ở phòng dành cho khách đến chơi nghỉ lại. Hôm đó vợ chồng đổi gió sang đó nằm, thì bị sập, cả nhà nhìn vợ chồng em với ánh mắt ngao ngán.

Chồng em bị đau lưng nên bác sĩ bảo không nằm đệm, không tốt cho cột sống, nằm giường cứng, bố mẹ em quyết định xây giường bê tông cho vợ chồng em, chứ mẹ em bảo 2-3 bữa lại sập thế này có bữa chết oan. Mẹ chồng em bảo, xây giường rồi mà còn sập nữa là chịu luôn á, làm em rõ ngại các chị ạ".

hình ảnh

Ảnh minh họa, Công lý & xã hội, cuasotinhyeu.vn

Rõ ràng là 2 vợ chồng nhà này đã hết sức khẽ khàn rồi mà giường vẫn cứ sập. Vậy tính ra trung bình 2 tháng phải thay giường mới 1 lần. Bố mẹ chồng chán chả buồn nói, đành xây giường bê tông cho con. Chẳng biết tình hình có được cải thiện hay không, nhưng nếu giường bê tông cũng sập thì đúng là chẳng còn biết nói gì nữa:

Tâm sự này khiến hội chị em "cười muốn xỉu", họ để lại bình luận vô cùng hài hước:

- Thiết nghĩ đổ bê tông cốt thép. Còn muốn an toàn hơn thì làm thép dự ứng lực cho chắc.

- Thuận vợ thuận chồng giường bê tông cũng sập.

- Thế phải tổng cân nặng của 2 ng nên cho mọi người biết chứ mới tin chứ. Có khi 2 người mà hơn 2 tạ thì giường bê tông có khi còn nứt vách.

- Nằm đất cho chắc chứ thế kia tốn kém quá trời.

- Đến lúc lại chụp ảnh cái giường bê tông nứt vỡ ra thì thôi anh chị khỏi nằm giường nữa.

hình ảnh

Cư dân mạng bình luận.

Đúng là không có gì ngại bằng vợ chồng mới cưới bị gãy giường, mà gãy liên tục 3 cái mới đau. Hội chị em cũng tranh nhau hiến kế, rằng vợ chồng nhà này nên xây giường bê tông, nằm đất hoặc tự mua gỗ về đóng giường cho nó "uy tín". Chẳng biết chiếc giường mà bố mẹ chồng sắp xây có chịu được 2 vợ chồng nhà này không, hay dăm bữa lại than thở rằng chúng nứt vỡ.

Câu chuyện này rất dễ thương, sự cố gãy giường tuy có làm anh chồng chấn thương nhẹ nhưng cũng đủ thấy họ rất hạnh phúc khi tìm được người tâm đầu ý hợp. Bởi có hợp nhau thì giường mới gãy liên tục 3 chiếc trong vòng 6 tháng phải không mọi người.

Nguồn Công lý & xã hội