Nhờ sự yêu thương và dạy dỗ từ mẹ Thanh Thảo, bé Jacky càng lớn càng hiểu chuyện và chưa một lần có suy nghĩ gặp lại ba ruột Ngô Kiến Huy.
Từ khi ra đời, Jacky Minh Trí - con ruột của Ngô Kiến Huy đã được Thanh Thảo chăm sóc và nuôi dưỡng. Thay vì gọi là dì, nhóc tỳ gọi nữ ca sĩ là mẹ vì tình cảm gắn bó không ai có thể thay thế. Sau khi sang Mỹ, cậu bé cũng sống chung với vợ chồng giọng ca Búp bê con trai chứ không sống cùng mẹ ruột.
Bẵng đi một thời gian, giờ đây Jacky Minh Trí đã làm cậu bé 11 tuổi cứng cáp, dạn dĩ. Trong tiệc sinh nhật mừng tuổi mới của con trai, Thanh Thảo đã có những lời nhắn nhủ trên trang cá nhân khiến dân tình phải chú ý. Giọng ca sinh năm 1977 cho biết vì bận lịch diễn nên năm nay không thể ở cạnh quý tử trong ngày đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên sinh nhật của nhóc tỳ không có mẹ nuôi bên cạnh.
Thanh Thảo mừng con trai cưng tròn 11 tuổi. (Ảnh: FBNV)
Đây là năm đầu tiên Thanh Thảo không có mặt để chúc mừng sinh nhật bé Jacky Minh Trí. (Ảnh: FBNV)
Thanh Thảo tiếc nuối bày tỏ: "Năm nay là lần đầu tiên mẹ không có mặt ở nhà vào đúng ngày sinh nhật Jacky nên Jacky không muốn tổ chức sinh nhật mà chỉ muốn rủ vài người bạn thân đến nhà chơi và cùng nhau chơi game, ăn bánh, mừng anh hai tròn 11 tuổi. Dù ở xa nhưng mẹ vẫn chuẩn bị quà sinh nhật mà anh hai thích, cùng mẹ Anh (Thụy Anh - em gái Thanh Thảo) đặt bánh sinh nhật đúng ý anh hai, chuẩn bị cho anh hai một ngày kỷ niệm thật vui cùng các em cũng như bạn bè".
Dù tiếc nuối, song Thanh Thảo vẫn gửi lời chúc mừng đến con trai nuôi trong ngày sinh nhật. Nữ ca sĩ hy vọng bé Jacky sẽ luôn thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn và mau ăn chóng lớn. Kèm theo lời chúc, giọng ca 45 tuổi cũng đăng ảnh quý tử vui vẻ bên các bạn và các em, ăn uống say sưa mừng tuổi mới.
Cậu bé vui vẻ bên cạnh 2 em trong ngày đặc biệt. (Ảnh: FBNV)
Những người bạn của bé Jacky cũng đến chung vui. (Ảnh: FBNV)
Dù đã 11 tuổi, song Jacky Minh Trí chưa một lần gặp ba ruột là ca sĩ Ngô Kiến Huy. Cậu bé được sinh ra khi cả ba và mẹ đều là những người còn rất trẻ và vấp phải sai lầm trong cuộc sống. Chính vì vậy, Thanh Thảo chưa bao giờ kể rõ ngọn ngành cho nhóc tỳ biết mọi việc trong quá khứ mà chỉ cố gắng nuôi dạy bé thành người tốt, giúp ích cho người.
Thời điểm bé Jacky 8 tuổi, Thanh Thảo từng bối rối khi con trai hỏi cô về ba ruột. Bé liên tục đặt nhiều câu hỏi cho mẹ nuôi: "Có phải mẹ sinh con ra từ trong bụng mẹ không? Sao con họ Bùi, mẹ Anh họ Bùi, Jolie họ Bùi mà mẹ họ Phạm? Sao con ốm giống mẹ Anh còn Talia mập giống mẹ? Có phải Talia là first baby (con đầu lòng) của mẹ không? Có phải mẹ Anh đẻ con ra nhưng mẹ có nhiều tiền hơn nên mẹ nuôi con phải không? Tell me the truth (Mẹ nói cho con sự thật), ai là ba của con vậy mẹ?".
Thời gian ấy, Thanh Thảo chọn cách né tránh nhưng cậu bé lại tìm được những câu trả lời trên mạng xã hội khi tìm kiếm tên của mình. Lúc ấy, Jacky Minh Trí không biết Ngô Kiến Huy là ai và liên tục hỏi mẹ về xuất thân của mình. "Tôi giải thích, khi cha mẹ Jacky đến với nhau đều là người trẻ, cần lo công việc, sự nghiệp nên không có thời gian chăm sóc bé. Từ khi con ra đời đến nay, cha ruột quá bận rộn nên chưa một lần gặp mặt, do đó con không biết cha là ai cũng dễ hiểu" - Thanh Thảo chia sẻ.
Bé Jacky từng hỏi về ba ruột khiến Thanh Thảo cảm thấy bối rối. (Ảnh: FBNV)
Nữ ca sĩ tiết lộ với con rằng ba ruột chính là học trò cũ của mình và đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Thanh Thảo bộc bạch lý do nhận nuôi bé Jacky là bởi cô lớn hơn em gái 10 tuổi nên biết cách chăm sóc trẻ em, nhóc tỳ cũng rất đáng yêu từ lúc mới ra đời nên cô muốn nhận làm con để nuôi nấng và đưa sang Mỹ học từ bé xíu.
Cuối cùng, bé Jacky bày tỏ chưa muốn gặp mặt ba ruột: "Con không nghĩ con sẽ gặp bố ruột. Con chỉ yêu gia đình mình".
Nhóc tỳ không muốn gặp lại ba vì chỉ cần gia đình hiện tại là đủ. (Ảnh: FBNV)
Bé Jacky Minh Trí tuy còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện. Việc nhóc tỳ nói không nghĩ đến chuyện sẽ gặp ba ruột Ngô Kiến Huy cũng làm Thanh Thảo nhẹ lòng hơn. Cậu bé đã có tuổi thơ với nhiều niềm vui và hạnh phúc vì được mẹ nuôi quan tâm, yêu thương hết lòng. Có gia đình bên cạnh, Jacky cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện được một lần gặp ba ruột nữa.
Bé Jacky được mẹ nuôi quan tâm, lo lắng hết mực từ chuyện vui chơi, ăn uống cho đến học hành. (Ảnh: FBNV)
Cậu bé ngày trước khá nhút nhát nhưng hiện tại đã dạn dĩ hơn rất nhiều. (Ảnh: FBNV)

