Bé Polo là cậu nhóc cực kỳ tình cảm. Nghe những lời nói của nhóc tỳ 3 tuổi nói với ba vừa thương vừa xúc động.
Sau khi công khai con trai đầu lòng, Đàm Vĩnh Hưng ngày càng thoải mái chia sẻ những câu chuyện về bé Polo với công chúng. Làm cha khi ở độ tuổi U50, chính vì vậy, "ông hoàng nhạc Việt" cưng chiều quý tử hết mực, không để bé thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Tuy mới hơn 3 tuổi nhưng cậu bé đã được đi nhiều nơi, mặc đồ hàng hiệu khiến ai nấy cũng phải ao ước.
Được cưng chiều nhưng quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng cũng được ba dạy dỗ nên người và đặc biệt là vô cùng tình cảm. Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ đoạn trò chuyện cùng con trai khiến dân tình không khỏi "lụi tim" bởi nhóc tỳ quá đáng yêu. Theo đó, anh cho biết vì đi diễn xa nên đã để bé Polo ở nhà, nào ngờ cậu bé lại tỏ ra giận dỗi khi ba gọi điện thoại về hỏi thăm. Những câu nói của con trai khiến Mr Đàm vừa thương vừa xúc động vì không nghĩ con trai lại quá tình cảm.
Bé Polo được ba cưng chiều vô điều kiện. (Ảnh: FBNV)
Nhóc tỳ hào hứng khi được ba khui quà. (Ảnh: FBNV)
Đàm Vĩnh Hưng xúc động viết: "Anh nhớ em! Anh khó chịu trong lòng lắm… Anh bị một cảm giác gì đó không sao diễn tả được Khi anh gọi về, em lấy gối che mặt lại không chịu nhìn anh và nói: 'Ba quên em Quân rồi. Ba không cần em nữa'. Ba Hưng nói: 'Làm sao mà quên được? Ba gọi về nè. Ba cần em chứ'. Em Quân: 'Sao ba không mang em theo cùng? Ba đi một mình mà?'. Ba Hưng: 'Ba sợ con mệt mà, vì ba đi xe mấy tiếng từ Nha trang qua thành phố khác nữa. Con còn phải đi học mà'. Em Quân: 'Em muốn đi nghe ba hát cơ...ơ...ơ!'. Ba Hưng: 'Ok ba hứa, mai về và đi đâu cũng có nhau. Ok?'. Gật đầu! Chứ không thèm dạ một câu cho ba mát ruột. Nhật ký cách đây 1 tiếng. Sau khi về khách sạn".
Thông qua câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, khán giả có thể cảm nhận được tình cảm gắn bó của cha con nam ca sĩ. Chỉ sống với ba nên mọi tình cảm bé Polo đều dành hết cho Mr Đàm, không ai có thể thay thế. Từ sau khi công khai chuyện có quý tử, nam ca sĩ chính thức gia nhập hội "ông bố cuồng con". Trên trang cá nhân, "ông hoàng nhạc Việt" thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên nhóc tỳ khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
Cậu bé là người vô cùng tình cảm khiến ba Hưng cũng phải "tan chảy". (Ảnh: FBNV)
Đàm Vĩnh Hưng dành hết tình yêu thương cho quý tử. (Ảnh: FBNV)
Cách đây không lâu, giọng ca Lâu đài tình ái gây chú ý khi chia sẻ bức tâm thư dài nhắn gửi những lời yêu thương đến quý tử. Đàm Vĩnh Hưng viết: "Em yêu! Hôm nay anh nghĩ rằng điều hay nhất của cuộc đời anh không phải là việc phải lăn lóc, vật lộn với cuộc đời này để có ngày hôm nay, càng không phải là việc đã đạt được bao nhiêu giải thưởng trong sự nghiệp hay xây được mấy căn nhà, mua được bao nhiêu xe hơi, đi được mấy chục nước, sắm được chừng nào quần áo? Mà chính là sự hiện diện của em trong đời anh.
Và điều tiếc nuối lớn nhất của anh cũng không phải là bất kỳ điều gì khác mà nó chính là việc anh đã không có em sớm hơn. Nhưng rồi câu hỏi nào cũng sẽ có câu trả lời cho nó. Có điều mình muốn đối diện hay không thôi. Như anh rồi sẽ già đi, không còn minh mẫn và có thể sẽ không thơm tho mỗi ngày như lúc này hoặc sẽ không đủ sức làm ngựa làm bò để em trên lưng cha say tiếng vui cười".
Đàm Vĩnh Hưng thoải mái chia sẻ về con sau khi công khai bé cách đây vài tháng. (Ảnh: FBNV)
Điều tiếc nuối nhất của nam ca sĩ chính là không có con trai sớm hơn. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh đó, "ông hoàng nhạc Việt" còn mong rằng khi bản thân về già, quý tử sẽ luôn ở bên yêu thương và chăm sóc anh như cách anh đã hy sinh vì con.
Nhận xét về cậu con trai ruột của Đàm Vĩnh Hưng, một người bạn cho biết khi nam ca sĩ chạy show, bé Polo rất ngoan và chơi đùa với mọi người. Nhóc tỳ là đứa trẻ rất hoạt bát và có năng khiếu âm nhạc. Cậu bé trở thành nguồn động lực giúp giọng ca Nửa vầng trăng phấn đấu mỗi ngày để trở thành người cha tốt. Nhìn thấy Mr Đàm hạnh phúc bên con, người hâm mộ cũng cảm thấy vui lây vì hơn nửa đời người anh mới có được cho mình đứa con ruột thịt.
Đàm Vĩnh Hưng xem quý tử là cả bầu trời, giờ đây không gì quan trọng hơn bé Polo. (Ảnh: FBNV)
Nhóc tỳ cực quấn ba, không rời nửa bước. (Ảnh: FBNV)

