Được hỏi cảm nghĩ nếu không may mẹ hy sinh khi đi làm từ thiện, phản ứng của con trai Cát Phượng khiến khán giả không khỏi xúc động.

Suốt nhiều tháng qua từ lúc dịch bệnh bùng phát, đã có rất nhiều nghệ sĩ xung phong ra 'chiến tuyến' để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trong đó cũng có không ít người không may trở thành F0, xót xa nhất là có người vì không qua khỏi đã ra đi mãi mãi. Là một trong những sao Việt đến nay vẫn còn tích cực làm từ thiện, Cát Phượng đôi khi cũng thấy lo lắng và sợ nhỡ đâu một ngày bất ngờ ra đi, để lại cậu con trai bơ vơ một mình.

Chia sẻ với Vietnamnet, nữ diễn viên cho biết bản thân rất hay tâm sự cùng con trai, đặc biệt mới đây cô còn hỏi cảm nghĩ của cậu bé nếu như mẹ không may ra đi vì làm từ thiện. Cũng chính từ phản ứng sau câu hỏi của mẹ, con trai Cát Phượng gây xúc động cực mạnh cho khán giả, còn nhỏ mà suy nghĩ rất chín chắn luôn các mẹ ạ.

hình ảnh

Con trai Cát Phượng mới 17 tuổi mà con hơn cả mẹ, đặc biệt suy nghĩ của cậu bé chững chạc không thua người lớn

Bỗng một ngày khi được mẹ hỏi:"Lỡ mẹ đi làm từ thiện mắc dịch, ngày mẹ về chỉ còn hũ cốt thì con sẽ thế nào?". Thay vì ích kỷ, không cho mẹ làm gì nguy hiểm để giữ mẹ mãi bên cạnh, con trai Cát Phượng gây xúc động với câu trả lời đầy lòng nhân ái: "Chắc chắn con sẽ buồn lắm nhưng rồi con sẽ cười. Con mừng vì biết mẹ đã ra đi một cách ý nghĩa như mẹ hằng mong muốn. Con hãnh diện vì mẹ lắm". Không ngăn cản hay trách mẹ mải mê làm từ thiện bỏ bê sức khoẻ, cu Bom ngược lại còn động viên và an ủi Cát Phượng, cậu bé cho biết dù buồn nhưng vẫn thấy hãnh diện khi mẹ làm những điều ý nghĩa cho đời, mẹ được vui và làm những gì mình muốn mới là quan trọng.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Dù đôi khi cũng lo một ngày trở thành F0 nhưng Cát Phượng vẫn không ngừng giúp đỡ bà con khó khăn mùa dịch

Vừa qua khi chứng kiện cố ca sĩ Phi Nhung qua đời vì lây nhiễm nCoV trong quá trình làm từ thiện, rất nhiều nghệ sĩ Việt vừa tiếc thương cho người đồng nghiệp đã khuất vừa khâm phục sự dũng cảm của cô. Vừa qua khi được nhiều khán giả lo lắng, nhắc nhở, Cát Phượng cũng tâm sự: "Đã là kiếp người không ai không tránh khỏi. Ông trời đã ấn định cho mỗi kiếp người 1 cách ra đi. Nhưng Cát luôn tin: Sống - Ra đi có số. Nhưng mà Cát sống dai lắm nha, nợ còn nhiều lắm chưa trả hết đâu". 

Thật vậy, đối với những bác sĩ hay chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, họ cũng có gia đình và sợ phải xa người thân như bao người khác. Tuy nhiên vì để đẩy lùi dịch bệnh, họ cũng không tiếc nếu phải hy sinh thân mình, tự hào và ngưỡng mộ thật sự.

hình ảnh

Con trai Cát Phượng gây xúc động vì còn nhỏ đã có suy nghĩ rất cao cả và nhân ái. (Ảnh: Vietnamnet)