Cú nương tựa sương sương của cậu con trai 5 tuổi đã khiến bố mẹ phải đền gần 100 triệu đồng cho cửa hàng.
Trẻ nhỏ vốn hiếu động và tò mò nên mỗi lần cho con đi siêu thị hay trung tâm thương mại mà cha mẹ chỉ cần rời mắt một giây thôi là biết bao vấn đề xảy ra. Như hôm qua trên mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của cậu bé 5 tuổi đã tựa lưng vào bức tượng Laa-Laa (nhân vật trong series Teletubbies) cao 1m8, khiến bức tượng ngã xuống vỡ tan tành. Cú nương tựa sương sương của cậu bé khiến bố mẹ phải đền bù số tiền vốn cho cửa hàng khoảng 100 triệu đồng, sự việc đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Được biết sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ tối hôm chủ nhật (22/5) tại một cửa hàng đồ chơi cao cấp ở Hong Kong. Lúc này bố mẹ cậu bé đã đưa hai cậu con trai 3 tuổi và 5 tuổi của mình đến đây m ua sắm. Trong lúc đi ngắm nghía đồ trong cửa hàng, cậu bé 5 tuổi đã đứng dựa lưng vào bức tượng Laa-Laa (nhân vật trong series Teletubbies) cao 1m8 khiến bức tượng này đổ xuống rồi vỡ tan tành trong tích tắc.
Nguồn hình: Sohu
Còn đây là hình ảnh của cha mẹ cậu bé sau khi chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc lỡ dại của con trai mình. Sau khi nhìn thấy giá trị của bức tượng này lên đến 52.800 HKD (hơn 155 triệu VND), cả 2 phụ huynh đều có chung biểu cảm thất thần trên khuôn mặt.
Trả lời phỏng vấn của giới báo chí, bố cháu bé cho biết khi đó anh và con trai nhỏ đang ở ngoài cửa, không tận mắt chứng kiến sự việc, nghe thấy tiếng đổ vỡ mới vào trong thì thấy con trai đang đứng bên cạnh bức tượng đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Lúc đó nhân viên bán hàng lại nói với anh do con trai đạp vào bức tượng khiến nó bị đổ khiến anh tưởng rằng lỗi nằm ở phía con trai mình.
Bức tượng khi chưa bị vỡ. Nguồn hình: Sohu
Người bố cũng cho biết thấy món đồ bị đổ vỡ, cháu bé đã khá hoảng loạn nên gia đình chỉ muốn nhanh chóng bồi thường và dẫn con trai rời khỏi đó. Được biết số tiền cửa hàng đưa ra để đền bù là 33.600 HKD (gần 100 triệu VND).
Mặc dù vậy, sau khi xem đoạn video, nhiều cư dân mạng cho rằng cậu bé 5 tuổi không hoàn toàn có lỗi trong chuyện này mà phía cửa hàng cũng cần xem lại vì với một món đồ có giá trị lớn như vậy thì phía cửa hàng phải có lồng kính hay có rào bảo vệ.
- “Trẻ con biết gì đâu” trong trường hợp này hoàn toàn đúng mà.
- "Tôi cũng không ưa trẻ quá hoang nghịch, quá không nghe lời, cũng không phải kiểu chiều chuộng đến hư hỏng một đứa trẻ. Nhưng trường hợp này, hơn một nửa là lỗi của cửa hàng. Đây là cửa hàng đồ chơi, khách hàng là trẻ nhỏ, đồ đắt tiền trưng bày giữa lối như thế này khác gì cái bẫy, kể cả người lớn vô tình cũng có thể xảy ra chuyện. Đồ dễ vỡ, lại nguy hiểm cho trẻ mà trưng bày thế này, có vẻ cửa hàng không quan tâm an toàn của khách hàng là trẻ nhỏ. Đồ đắt tiền không lồng để tơ hơ, ai cũng sờ tay vào được vậy mất hết giá trị bán, hàng display luôn bán giá thấp so giá gốc, tuỳ thời gian trưng bày. Bé trai này cũng không thấy chạy nhảy, phá phách mới đến nỗi này, mấy đứa nhỏ đi mua sắm mệt rồi sẽ dựa là hết sức bình thường".
- "Kể cả mô hình mà đã là sản phẩm bán thì ở đâu cũng lồng kính hết, còn không lồng kính thì sẽ tính là đồ trang trí chứ không phải sản phẩm bán. Đây là cửa hàng quá chủ quan".
- "Tôi thấy đáng khen cho đôi vợ chồng này. Họ không hề đổ lỗi cho cửa hàng và vẫn đền bù thiệt hại hợp lý."
- "Vẫn may là bức tượng này không đổ vào người cậu bé chứ không biết điều tai hại gì sẽ xảy ra nữa các mẹ ạ".
Nguồn hình: Sohu
Trên thực tế, việc cho trẻ đi mua sắm ở siêu thị hoặc trung tâm thương mại, rất nhiều bậc phụ huynh mải mê mua sắm, đến khi nhìn lại thì bé con đã lỡ gây ra sai phạm nào đó. Vì vậy hãy luôn trông chừng con trẻ. Đặc biệt chú ý khi trẻ đến gần những khu vực hàng dễ vỡ, đắt tiền hay khu bếp nóng của siêu thị. Đừng quên ghi tên cha mẹ, số điện thoại liên lạc vào chiếc thẻ và cho bé mang bên mình. Và cha mẹ cũng đừng quên dạy trẻ nếu chẳng may bị lạc hãy đến tìm bác bảo vệ và nhờ liên hệ với cha mẹ ngay.
