Con gái tôi rất xinh xắn, cao ráo. Trước nó học bên du lịch ra, đi làm được một thời gian thì bảo có người yêu rồi đưa về nhà chơi. Lúc biết cậu ấy chỉ làm nghề xây dựng, nhà lại ở quê xa xôi nên tôi bắt chia tay:
“Thiếu gì con trai mà phải yêu người như thế hả con. Lấy chồng nghèo khổ cả đời, giống như mẹ đây này”.
Nó không nói gì, nhưng vài tháng sau thì tự chia tay. Từ đó cũng có người theo đuổi nhưng cứ được thời gian lại bỏ. Mãi đến khi nó yêu người này thì không đưa về nhà, cũng chẳng thấy tâm sự gì với mẹ. Tôi bảo:
“Yêu ai ưng thì đưa về bố mẹ xem được thì lấy chồng đi chứ ế mẹ không chứa”.
“Ôi mẹ không phải lo, giờ ế mới là xu thế đấy, lấy chồng vào khổ lắm”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Chẳng biết người yêu nó thế nào nhưng từ khi con gái hẹn hò thì thấy thay đổi nhiều lắm, từ cách ăn mặc cho đến chi tiêu toàn sắm đồ đắt tiền. Hôm sinh nhật mẹ còn tặng cái máy massage mấy chục triệu.
Đến lúc tôi choáng hơn khi con bảo:
“Anh ấy mua nhà cho con mẹ ạ. Con xin phép ra ở riêng nhé”.
“Sao lại ở riêng hả con mà cậu ấy nhiều tiền vậy cơ à?”
Tôi hoang mang lắm, trong khi con gái chưa từng đưa người yêu về nhà chơi mà lại được tặng cả căn nhà bố mẹ nào chẳng lo nghĩ. Nhưng nó luôn làm theo ý mình, thỉnh thoảng về qua nhà lại mua cho tôi toàn thứ đắt tiền như nhung hươu, tổ yến để tẩm bổ.
Nó đi cả xe ô tô về khoe đó là của người yêu mua tặng. Đến lúc đó vợ chồng tôi nằng nặc đòi xem mặt người yêu của con gái nên nó hẹn cuối tuần đưa về nhà ra mắt.
Tôi cũng chuẩn bị cơm canh đón rể quý. Thế nhưng lúc con gái về đến nhà, nhìn người đi bên cạnh nó tôi sốc không nói được gì. Người đó chắc chỉ kém tôi độ dăm tuổi là cùng. Lúc con gái giới thiệu đó là người yêu, tôi nghẹn giọng không nói được gì.
Được cái người đó có vẻ rất giàu đã tặng được nhà và xe cho con gái tôi thì biết rồi đấy. Đến khi người yêu nó về, tôi hỏi con gái mới biết ông ấy đã có vợ con rồi, hiện đang ly thân nhưng chưa ra tòa. Nghe thế mà tôi hoang mang vô cùng, khuyên nó suy nghĩ lại nhưng con bé bảo:
“Anh ấy già một tí nhưng chiều con mẹ ạ”.
Rồi nó thường xuyên đưa bạn trai về nhà hơn, lúc nào cũng đầy ắp quà cáp, cả tiền mặt cho mẹ nữa. Mỗi lần về hàng xóm lại xì xào bàn tán, thóc mách đủ thứ. Các bà ấy còn hỏi tôi:
“Con gái bà đưa ai về mà già thế? Bồ à?”
Tôi chỉ sợ mọi người cười chê, xấu hổ nên đành nói dối:
“Chú họ của nó đấy. Hai đứa đang cùng làm ăn”.
Thế nhưng mấy bà ấy đâu có tin lại đồn ầm lên con gái tôi cặp đại gia. Tôi cũng chẳng trách con được, đó là lựa chọn của nó, sướng thì hưởng còn không cũng đành chịu.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3.com

