Sinh ra là tiểu thư cành vàng lá ngọc, thế nhưng cô gái tên Lưu Sướng phải mang họ mẹ suốt 10 năm. Ai không biết đều tưởng cô là trẻ mồ côi cha, nhưng hóa ra đây là dụng ý của các bậc sinh thành, nhằm giúp con gái tự tin chứng tỏ năng lực.

Theo nhiều tờ báo đưa tin, Lưu Sướng (sinh vào tháng 4 năm 1980) là con gái của vị tỷ phú Lưu Vĩnh Hảo (ông trùm sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Trung Quốc). Nhưng mãi đến năm 2011, mọi người mới biết đến cô "con gái rượu" của tỷ phú Lưu, bởi trước đó mọi thông tin của cô đều được giấu kín.

Sự cẩn thận và chu toàn này cũng xuất phát từ tình yêu mà ông Lưu dành cho con gái, ông không muốn báo giới khai thác thông tin về đời tư của cô. Do đó, trong suốt 10 năm Lưu Sướng đều mang họ mẹ - bà Lý Nguy, và sống dưới cái tên Lý Thiên Mị.

hình ảnh

Lưu Sướng phải mang cái tên Lý Thiên Mị suốt 10 năm (Ảnh: China News)

Mặc dù Lưu Sướng không xuất thân từ gia đình làm nông, nhưng với kinh nghiệm kinh doanh phong phú của bố trong ngành nông nghiệp, cô thường xuyên được tiếp xúc với chăn nuôi, trồng trọt. Chính bản thân Lưu Sướng cũng từng nhận định bản thân "ăn ngô mà lớn".

Năm 16 tuổi, cô lên đường sang Mỹ học tập. Năm 2002, cô trở lại Trung Quốc sau khi có bằng MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) và bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh tại tỉnh Tứ Xuyên. Sau này, Liu Chang tiếp tục lấy bằng tại Đại học Peking (Bắc Kinh).

Được biết, để kế thừa cơ ngơi khổng lồ của bố, Lưu Sướng đã phải nỗ lực mài giũa kinh nghiệm trong suốt 12 năm không ngừng nghỉ. Năm 2004, ái nữ mở cửa hàng cà phê và bán đồ phụ kiện ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên). Tuy nhiên, việc làm ăn thua lỗ, cửa hàng đóng cửa.

Sau 1 thời gian nghỉ ngơi, Lưu Sướng chuyển đến Thượng Hải và làm trong lĩnh vực bất động sản. Vào năm 2006, Lưu Sướng được vinh danh ở vị trí thứ 9 trong bảng danh sách những người phụ nữ trẻ tuổi giàu có nhất Trung Quốc khi mới 26 tuổi.

hình ảnh

Lưu Sướng đã được cha công nhận và nối nghiệp gia đình (Ảnh: Sohu)

Năm 2011, tỷ phú Lưu Vĩnh Hảo, 60 tuổi, đã đưa Lưu Sướng đến Bắc Kinh để tham gia cuộc họp thường niên toàn quốc, lần này ông đã chủ động giới thiệu con gái với báo giới. “Lưu Sướng còn trẻ và sẽ theo kịp xu thế. Con bé có thể mang đến những ý tưởng sáng tạo còn công ty truyền thống này cần phải đổi mới”, ông nói.

Và rồi 3 tháng sau, Lưu Sướng gia nhập vào công ty gia đình và đến năm 2013, ông Lưu Vĩnh Hảo từ chức chủ tịch và ái nữ của ông chính thức được thừa hưởng đế chế kinh doanh của bố mình. Cho đến thời điểm hiện tại, Lưu Sướng vẫn đang cố gắng chứng minh thực lực bản thân để thoát khỏi cái mác "con gái tỷ phú Lưu Vĩnh Hảo".

Cô cho biết: “Như bố tôi đã từng nói, 5 tệ (tương đương 18 nghìn đồng) cắt tóc cũng phải tiết kiệm, tôi không muốn dùng cơ ngơi cả đời của bố để chi tiêu cho những việc vô bổ. Thay vào đó, tôi phải nỗ lực hết mình để chứng minh bản thân không chỉ xứng đáng mà còn là người dẫn đầu."

hình ảnh

Cô trở thành một trong những người trẻ tuổi giàu có nhất (Ảnh: Sina)

Có lẽ trong quan niệm của nhiều người, phụ nữ sung sướng nhất là khi sinh ra ở vạch đích, là tiểu thư cành vàng lá ngọc, cả đời không phải lo cái ăn cái mặc, có kẻ hầu người hạ phục vụ đến tận chân răng.

Thế nhưng, làm con gái của gia đình giàu có cũng phải chịu áp lực đầy khủng khiếp, nhất là khi họ có mẹ cha thành đạt và đặt kỳ vọng con cái cũng thành công như mình. Từ bé, họ đã không có tuổi thơ đúng nghĩa vì có quá nhiều thứ để học, học văn hóa, học nghệ thuật, học ăn học nói, học cư xử thanh lịch, đi đứng nói cười đoan trang.

Lớn lên, họ còn phải học thật giỏi, thi đủ bằng cấp để chứng minh trình độ. Đã thế khi vào làm cho công ty của gia đình, quản lý và điều hành tốt thì người ta sẽ bảo đó là chuyện đương nhiên, hoặc nhờ có “thân thế” mới leo lên vị trí cao như vậy. Nhưng lỡ mà xảy ra sự cố lại bĩu môi chê “con ông cháu cha” thật kém cỏi.

Chính vì những áp lực nói trên, nữ tỷ phú Lưu Sướng đã phải theo họ mẹ, giấu kín thân phận tiểu thư của mình. Chỉ đến khi cô thực sự đủ bản lĩnh, chứng minh năng lực của mình, cha của cô mới tự hào giới thiệu “con gái rượu”.

hình ảnh

Lưu Sướng bên cha của mình (Ảnh: Sohu)

Có lẽ, đây là cách nuôi dạy con rất hay của nhiều vị tỷ phú hiện nay. Ví như trước đó, có câu chuyện của “ông vua ngành kính”  Tào Đức Vượng đã yêu cầu con trai là Tào Huy khởi nghiệp với vị trí thấp nhất trong công ty là làm công nhân.

Anh này đã phải chăm chỉ làm việc đủ 3 ca/ngày trong xưởng, ăn uống sinh hoạt cùng với các công nhân khác. Trong suốt 8 năm làm việc tại tập đoàn, anh chỉ mặc độc một bộ đồ. Anh đi làm bằng chiếc xe cũ của bố, sống trong KTX với các công nhân khác, nếu đi công tác cũng chỉ ngồi máy bay hạng phổ thông.

Vậy mới thấy, thương con không có nghĩa là bảo bọc con. Cha mẹ có là tỷ phú, triệu phú thì con cái cũng phải tự thân vận động đi lên. Tiền ai làm người đó hưởng, gia đình không phải là mỏ vàng, để con đào bới cả đời.

Suy cho cùng, đây sẽ là câu chuyện cực kỳ sâu sắc mà chúng ta nên học hỏi, muốn con cái trưởng thành, mẹ cha cần cứng rắn. Phụ nữ muốn trưởng thành, ngưng mơ mộng viễn vông. Nữ giới thời bây giờ, không cần phải dựa dẫm vào ai hết, có là con gái tỷ phú hay là vợ ông trùm thì cũng nên độc lập, mạnh mẽ, nhất là phải có kinh tế ổn định để đảm bảo cho tương lai.

Nguồn: Pháp Luật