Ái nữ của Quách Ngọc Ngoan sở hữu vẻ ngoài y hệt người mẹ giàu có của mình là Phượng Chanel. Nhìn là biết số nhà ngay.
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng có khoảng thời gian mặn nồng trước khi chia tay vào năm 2021 khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, dù không còn mối quan hệ yêu đương, cả hai vẫn cùng nhau làm bạn để chăm lo cho con gái nhỏ. Được biết, ái nữ của nam diễn viên Người bất tử năm nay đã 3 tuổi, tên ở nhà là Sumi và hiện sống cùng mẹ.
So với thời gian đầu khá kín tiếng, gần đây, Phượng Chanel đã thoải mái công khai con trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Theo đó, bé Sumi sở hữu gương mặt bụ bẫm với má bánh bao cực đáng yêu cùng làn da trắng mịn. Nhìn sơ qua có thể nhận ra tiểu công chúa rất giống mẹ nhưng chiều cao lại vượt trội y hệt ba. Tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng nhóc tỳ được nhận xét đã cao lớn như bé 5 tuổi.
Con gái Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel sở hữu gương mặt tròn bụ bẫm, làn da trắng mịn y hệt mẹ nhưng vóc dáng cao ráo không khác gì ba. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, cô bé đã được mẹ cho đi học mẫu giáo. Phượng Chanel kể con gái út chỉ mếu máo, rơm rớm nước mắt, không khóc to như hai chị gái ngày đầu đi học. Bạn gái cũ Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: "Sumi ngoan nhất nhà. Hai chị của bé ngày xưa vào mẫu giáo khóc cả nửa năm mới thôi. Sau hôm đầu còn lạ lẫm bỡ ngỡ, qua hôm sau đi học Sumi đã chơi đùa, múa hát tự nhiên cùng bạn bè. Con có tính cách dạn dĩ, dễ thích nghi với môi trường mới giống bố".
Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan đều khuyến khích con tự lập từ nhỏ. Bé Sumi mới hơn 3 tuổi đã biết tự xúc cơm ăn. Nhóc tỳ tỏ ra khá dạn dĩ và tự tin như những em bé đi học từ lâu. Nữ doanh nhân cho hay hàng ngày buổi sáng cô đi bộ đưa con tới trường, chiều bé được bác giúp việc đón về.
Bé Sumi khá dạn dĩ khi đến trường. (Ảnh: FBNV)
Con gái Quách Ngọc Ngoan cao lớn vượt trội, đi học không hề quấy khóc. (Ảnh: FBNV)
Nhóc tỳ tự biết xúc cơm ăn không để ai nhắc nhở. (Ảnh: FBNV)
Sống ở Hà Nội cùng mẹ nhưng Sumi vẫn thường xuyên được ba bay từ Nam ra Bắc để thăm. Thỉnh thoảng, nam diễn viên cũng đưa bé vào Sài Gòn chơi với mình. Hay gần đây anh có dịp đưa ái nữ về Cà Mau để thăm ông nội và họ hàng thân thích.
Theo tiết lộ từ người nhà, nhóc tỳ khi ở cạnh ba sẽ nói giọng miền Tây còn ra Hà Nội lại nói giọng Bắc giống mẹ. Cô bé cũng rất quấn ba, thường xuyên bày tỏ tình cảm với đấng sinh thành khiến nam diễn viên không khỏi "tan chảy". Quách Ngọc Ngoan từng chia sẻ: "Công chúa quản lý chặt quá sau này ba muốn có bạn gái chắc cũng khó".
Bé sống ở Hà Nội cùng mẹ nhưng Quách Ngọc Ngoan thường xuyên đón bé vào Sài Gòn chơi với ba. (Ảnh: FBNV)
Gương mặt bánh bao của bé Sumi khiến ai cũng muốn cưng nựng. (Ảnh: FBNV)
Mặc dù đã chia tay, song thời gian gần đây, nhiều động thái của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đã khiến dân tình nghi ngờ cả hai "gương vỡ lại lành". Cả hai thường xuyên chia sẻ ảnh con gái chung trong cùng một bối cảnh. Đặc biệt hơn, những tháng vừa qua, nam diễn viên cũng hay đăng tải ảnh 2 con riêng của tình cũ và để lại lời khen ngợi.
Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: "Chị Hai của Sumi luôn là tấm gương sáng cho các em noi theo. Mừng quá vì con được nhận vào những ngôi trường hàng đầu nước Mỹ và thế giới bằng tất cả sự nỗ lực". Trên Facebook cá nhân, nam diễn viên cũng chứng minh mối quan hệ tốt đẹp với các con của nữ doanh nhân. Chính vì loạt chi tiết này, người hâm mộ cho rằng diễn viên gốc Cà Mau và Phượng Chanel đã tái hợp sau 1 năm tan vỡ. Thế nhưng cho đến hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng giải thích cụ thể.
Quách Ngọc Ngoan thường xuyên chia sẻ ảnh con gái nhỏ vui đùa bên 2 chị lớn - con riêng của Phượng Chanel. (Ảnh: FBNV)
Theo dõi chuyện tình của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel suốt nhiều năm nay, nhiều khán giả cũng hy vọng cả hai có thể tái hợp. Nếu cả hai trở lại bên nhau như tin đồn thì chắc người hạnh phúc nhất sẽ là con gái vì không cần phải đi đâu xa mà vẫn được ở bên cạnh ba mẹ mỗi ngày. Trẻ con cần phải được quan tâm, chăm sóc của cả ba lẫn mẹ, như thế mới thật sự trọn vẹn.
Nhiều khán giả mong cả hai tái hợp để con gái được gặp ba mẹ mỗi ngày thay vì mỗi người một nơi như hiện tại. (Ảnh: FBNV)

