Con gái Mai Phương nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người sau khi mẹ qua đời. Chỉ mong cho con một đời bình an, hạnh phúc.

Sau khi Mai Phương qua đời, con gái cô là bé Lavie sống trong sự bảo bọc của cô bảo mẫu. Tuy không còn mẹ và ba cũng không ở bên cạnh nhưng nhóc tỳ vẫn rất ngoan ngoãn, nghe lời và đặc biệt rất thông minh, hiểu chuyện. 

Trên trang cá nhân, cô bảo mẫu vẫn thỉnh thoảng chia sẻ ảnh Lavie như ghi lại một phần tuổi thơ của bé cũng như để những người yêu mến Mai Phương cảm thấy an lòng. Hiện tại, khi đã lên 9 tuổi, nhóc tỳ sở hữu gương mặt sáng, lanh lợi cùng nụ cười sún răng vô cùng đáng yêu. Nhìn vào Lavie, khán giả sẽ nghĩ ngay đến Mai Phương vì cô bé quá giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt to tròn trong trẻo không thể lẫn đi đâu được. 

hình ảnh

Con gái Mai Phương có cuộc sống yên bình sau khi mẹ qua đời. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Cô bé được cô bảo mẫu đưa đi chơi khắp nơi. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, nhóc tỳ cũng sở hữu chiều cao nổi trội. Càng lớn, con gái Mai Phương càng dịu dàng, duyên dáng, mà theo cô bảo mẫu bé "điệu" không thua kém một ai. Thế nhưng, Lavie cũng là một cô bé rất hiểu chuyện và tình cảm.

Trong dịp sinh nhật của bảo mẫu, nhóc tỳ từng khiến khán giả bất ngờ khi có suy nghĩ trưởng thành: "Con chúc dì tuổi mới đừng già nữa, con không muốn dì xa con". Trước điều này, bảo mẫu trấn an: "Dì đâu có xa con đâu, dì vẫn luôn ở bên cạnh con mà".

hình ảnh

Lavie cao lớn, lanh lợi với nụ cười sún răng với cùng đáng yêu. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Cô bé ngày càng điệu đà, nữ tính. (Ảnh: FBNV)

Lớn lên trong sự yêu thương của cô bảo mẫu, với Lavie, người này không khác gì là mẹ. Không biết con gái Mai Phương sẽ ở Việt Nam đến khi nào vì Phùng Ngọc Huy sẽ đón bé sang Mỹ, thế nhưng chắc chắn rằng khi cô bé còn ở đây thì cô bảo mẫu vẫn sẽ chăm lo, bảo vệ con đến cùng. 

Mong cho Lavie một đời bình an. Bạn bè, đồng nghiệp và những người hâm mộ của mẹ con cũng yêu con rất nhiều. Hy vọng con sẽ trưởng thành thật tốt để mẹ Phương an lòng yên nghỉ nơi chín suối.

hình ảnh

Mong cho Lavie một đời bình an. (Ảnh: FBNV)