Không nói trước được những thay đổi đường nét trên gương mặt của các bé mà phải thời gian mới có câu trả lời chuẩn nhất.
Lúc nhỏ, hàng xóm qua nhà chơi thỉnh thoảng mở miệng chê cháu xấu gái, bà ngoại mình nghe được toàn bênh “nhỏ xấu lớn lên mới đẹp”. Mà thiệt, nhờ câu nói đó của bà, mình không bị tự ti, trộm vía càng lớn càng trổ nét, ai cũng quở làm bà ngoại nở phổng mũi.
Sau này, lấy chồng, sinh con mình hiểu ngoại hình quan trọng thế nào nên cũng rất chú ý đến ăn uống, nhất là giữ tâm trạng luôn vui vẻ, lạc quan để con sinh ra dù có không đẹp nức nở thì ít nhất cũng có cái miệng hay cười và cười xinh như hoa.
Thật ra, bố mẹ quan tâm đến "mặt tiền" của con là điều rất dễ hiểu. Con đẹp, đương nhiên sau này có nhiều lợi thế trong công việc. Nhưng trẻ con còn nhỏ, nét mặt hay vóc dáng còn thay đổi nhiều lắm. Nói đâu cho xa, các mẹ xem bé Cherry, con gái lớncủa anh Lý Hải và chị Hà là thấy đúng y à.
Mới đây, trong một lần giao lưu với người mến mộ trên trang cá nhân về bé Cherry, mình thấy chính chị Hà cũng phải thừa nhận con gái lớn càng ngày càng khác lúc nhỏ.
Khi chị Hà khoe bức ảnh mới nhất của Cherry, một khán giả không khỏi trầm trồ khen: “Con gái xinh quá chị ạ.” Thấy vậy, chị Hà đã phải thừa nhận ngay “Hồi nhỏ bị chê xấu, bây giờ đỡ đỡ.”
Ảnh: FBNV
Nếu dõi theo cuộc sống của gia đình nhà anh Hải, các chị em sẽ thấy mấy mẹ gần đây dành rất nhiều lời khen cho bé Cherry nha.
Nếu như lúc bé Cherry gây ấn tượng với gương mặt bụ bẫm, đôi mắt một mí, đôi môi nhỏ xinh chúm chím thì bây giờ cô bé mỗi lúc một trổ sắc với đôi mắt hai mí cuốn hút, nước da trắng trẻo, môi đầy, cằm V-line và đặc biệt là chiếc mũi cao, thẳng tắp tôn lên đường nét thanh tú, đài các trên tổng thể gương mặt. Đến tầm tuổi này, bé Cherrry càng khiến nhiều người mến mộ thêm ngạc nhiên vì trông con hệt như bản sao của người mẹ xinh đẹp vậy.
Ảnh: FBNV
Còn nhớ có lần các con của nhà chị Hà bị chê sống mũi gãy và nghi ngờ mẹ đã can thiệp chỉnh sửa thẩm mỹ, thay vì nổi quạu, chị Hà đã có màn đáp trả hòa nhã rất tinh tế trước những bình luận kém duyên nhằm vào ngoại hình của con mình: “Chị và anh Hải không ai sửa mũi cả em. Em tìm báo xem hình chị lúc bé sẽ biết. Trẻ em từ từ lớn mới biết được mũi cao hay thấp nhé. Nhiều bé lúc nhỏ mũi cao nhưng lớn lại không cao và ngược lại.”
Ảnh: FBNV
Riêng khoản ứng xử này có lẽ mẹ Hà xứng đáng điểm 10. Còn bây giờ những gì chị từng nói lúc trước về sự thay đổi ngoại hình của các con, qua thời gian đã cho câu trả lời rất bén, phải không các mẹ.
Phải khẳng định rằng không có người mẹ nào cảm thấy thoải mái khi đón nhận một lời nhận xét không hay về ngoại hình của con mình bởi trong mắt mẹ, chỉ riêng sự có mặt của con thôi đã là một món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng rồi.
Ảnh: FBNV
Bé Cherry gắn với mẹ Hà theo cách thật đặc biệt kể từ ngày con sinh ra đời. Đó là lần sinh mà chị Hà phải đối diện với cơn thập tử nhất sinh khi phải trải qua một trong những cơn ám ảnh khủng khiếp nhất của bất kỳ sản phụ nào sau sinh đó là băng huyết.
Cherry bên bố mẹ lúc mới sinh. Ảnh: FBNV
Suốt hơn 7 tiếng đồng hồ theo dõi, bác sĩ từng có lúc dặn người nhà phải chuẩn bị tâm lý bởi nếu không đáp ứng được phương pháp điều trị, máu không cầm được có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng thật may mắn, nhờ sự can thiệp y khoa kịp thời, chị Hà đã có thể trở về bên các con.
Vậy mới thấy, so với chuyện ngoại hình con xấu đẹp có thứ còn quý giá hơn rất nhiều mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu, cũng không cần người ngoài phải hiểu thay. Nhờ vậy mà giờ đây mẹ Hà càng thêm hạnh phúc khi mỗi ngày nhìn ngắm con lớn khôn, xinh đẹp và khỏe mạnh.
Ảnh: FBNV
Nếu mẹ nào đang phải ủ rũ vì người khác cứ nhìn con mình là buông lời che khen thì thôi, cứ nhìn các mẹ xung quanh làm điểm tựa niềm tin mà bơ đi nhé! Trẻ con còn cả một quá trình lớn lên và thay đổi. Những đường nét trên gương mặt lúc nhỏ, qua thời gian sẽ còn biến đổi rất nhiều, đến nỗi dù có ngồi ngắm con mỗi ngày mẹ cũng không tưởng tượng được. Ngoài những yếu tố liên quan đến di truyền ra, những tác động khác từ dinh dưỡng, chế độ ngủ nghỉ, sinh hoạt, vận động, rèn luyện thể chất cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ngoại hình của các con. Đặc biệt, còn một bí quyết khác mà có thể các mẹ bỏ quên đó là bồi dưỡng cho con một đời sống tinh thần phong phú. Tâm sinh tướng là điều đã được đúc kết, đứa trẻ được bố mẹ nuôi dưỡng tốt cả tinh thần lẫn thể chất thì chắc chắn dù không rực rỡ như đóa phù dung thì cũng là đóa nhài ngát hương, đồng ý không các mẹ?

