Tử cung có lẽ là bộ phận đại diện cho phái nữ, không có bộ phận này thì cũng không có chu kỳ hàng tháng và tất nhiên là không thể sinh con được rồi.
Có rất nhiều người phụ nữ khi gặp biến cố phải cắt bỏ bộ phận này đã rất đau lòng, cảm giác như mình không còn là 'nữ giới' nữa. Tuy nhiên, có một trường hợp thật may mắn là sau khi cắt tử cung, cô ấy vẫn có được đứa con mà từ lâu 2 vợ chồng đã ao ước. Tất cả là nhờ vào người mẹ chồng đã nghĩ cho các con.
Cụ thể câu chuyện mình đọc được trên báo mình chia sẻ lại cho ai quan tâm nhé.
Con dâu không thể mang thai, mẹ chồng quyết làm điều không ai ngờ tới
Chị Cambria (30 tuổi) đã kết hôn cùng anh Jeff (33 tuổi) vào năm 2012 ở bang Utah, Mỹ. 2 người có cuộc sống gia đình hạnh phúc cùng bố mẹ chồng.
Do gặp khó khăn trong vấn đề sinh nở nên chị Cambria và chồng phải sinh con theo phương pháp IVF. Họ đã có với nhau 4 người con gồm 2 bé gái 4 tuổi và 2 bé trai mới được 1 tuổi. Tuy nhiên, sau khi mang thai và sinh đôi 2 cậu con trai thì chị Cambria gặp biến chứng.
Chị bị băng huyết và phải cắt bỏ tử cung (TC). ‘Các bác sĩ không biết m/á/u từ đâu chảy ra nên không thể cầm m/á/u được. Vì thế, họ nói rằng chỉ có thể cắt bỏ hết TC để giữ lại sự sống cho mẹ'.
Việc cắt bỏ bộ phận này là quyết định mà hai vợ chồng họ phải đấu tranh. Bởi, họ vẫn còn phôi thai chưa sử dụng. Tuy nhiên, nó liên quan tới sinh mệnh của chị Cambria nên không thể nào làm khác được. Do đó, chị bị cắt đi bộ phận sinh sản này vào tháng 9/2021. Điều đó có nghĩa là chị không thể nào mang thai được nữa.
Tuy nhiên, vấn đề là cặp vợ chồng này vẫn muốn có thêm một đứa con nữa. Thế nhưng TC không còn thì làm sao sinh được???
Gia đình chị Cambria và bố mẹ chồng. Ảnh: Daily Mail
Thấy con trai và con dâu phiền não lại phần vì lo lắng cho sức khỏe của con dâu, bà Nancy quyết định làm một việc mà theo bà là với tư cách của một nhà giáo dục khoa học thì không nên lựa chọn như vậy.
‘Tôi đột nhiên có cảm giác là tôi nên đề nghị điều đó với các con. Tôi nói với con trai của mình trước khi thông báo với chồng. Nghe xong, con trai tôi đã khóc và có vẻ rất sốc’, người phụ nữ 56 tuổi nói.
‘Tôi biết mình đã quá già, điều này có thể không thực hiện được. Nhưng tôi chỉ muốn làm gì đó để các con biết rằng mình sẵn sàng giúp các con mọi điều’, bà tâm sự.
Trước đó, bà đã 5 lần thai thành công nhưng đó là chuyện của 20 năm về trước. Vì vậy, lần này cơ hội rất mong manh.
Bà Nacy mang thai. Ảnh: Daily Mail
Trái ngược với chồng, chị Cambria lại cảm thấy vô cùng yên tâm với đề nghị của mẹ chồng. Chị bày tỏ: Khi mẹ chồng nói ra đề nghị này, hầu hết mọi người sẽ thốt lên rằng ‘ôi, thật điên rồ’. Nhưng với chị, chị thấy rất yên tâm và bình yên.
Vấn đề tuổi tác là một cản trở lớn nhưng may mắn, các bác sĩ đánh giá bà là ‘ứng cử viên sáng giá’. Điều đó khiến mọi người vô cùng bất ngờ.
Ít lâu sau, bà được chuyển phôi từ ‘giống nòi’ của cặp vợ chồng trẻ. Sau 6 ngày, bà đã mang thai. Bà Nancy kể rằng: Bà đã từng làm nghiên cứu về vấn đề IVF khi học thạc sĩ nhưng lúc đó chỉ là thử nghiệm rất hiếm người có thể tiếp nhận.
Mọi người phản đối nhưng cô con dâu lại rất an tâm. Ảnh: Daily Mail
Sau đó, bà Nancy phải trải qua nhiều cuộc đánh giá kỹ lưỡng từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe do bà mang thai khi đã quá lớn tuổi.
Câu chuyện này khi được chia sẻ công khai, gia đình chị Cambria phải nhận nhiều sự chỉ trích. Tuy nhiên, điều đó không khiến họ phân tâm.
Sau quãng thời gian mang thai, bà Nancy cuối cùng cũng lâm bồn vào ngày 2/11 vừa qua, đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời bình an và được gia đình đặt tên là Hannah. Các bác sĩ cũng mỉm cười chúc mừng gia đình đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, họ mỉm cười động viên chị Cambria: 'Thật tuyệt, hãy cảm ơn mẹ chồng cô, bà thật sự vĩ đại'.
Cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc và biết ơn với đề nghị mang thai hộ của bà Nancy. Nhờ có đề nghị mang thai hộ con trai và con dâu này, họ mới có thể đón nhận thêm một thiên thần đáng yêu.
Sau khi chào đời, bé Hannah không sống cùng ông bà nội mà sống cùng với bố mẹ.
Rất nhiều phụ nữ gặp biến cố phải cắt bỏ tử cung, ảnh minh họa, nguồn: BRT
Đọc đến đây cũng thấy phục vì người mẹ nhiều tuổi rồi mà vẫn chấp nhận mang thai hộ con trai với con dâu. Chỉ có điều, nhiều người vẫn cảm thấy 'không ổn' khi cho rằng, tự nhiên đứa bé từ trong bụng mình sinh ra, mang thai 9 tháng 10 ngày lại gọi mình là bà nội, nó cứ kỳ kỳ sao đó.
Nhiều người còn thắc mắc là TC là cơ quan nuôi dưỡng phôi thai để sinh sản, vậy giờ cắt đi rồi thì có ảnh hưởng gì không nhỉ, có bị ‘biến’ thành đàn ông không nhỉ?
Về vấn đề này, mình thấy BS. Lê Quang có trả lời trên Sức khỏe & Đời sống như sau: Việc cắt bỏ cơ quan này gây ra những thay đổi nhất định ở vùng chậu. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng tới việc nam nữ. Thậm chí, có những người còn có cuộc sống nam nữ viên mãn hơn sau khi loại bỏ nó. Thế nên, phụ nữ cắt bỏ TC không ‘hóa nam’ được.
Dù phụ khoa của chị em có thể ngắn hơn chút so với trước khi phẫu thuật nhưng nó không gây trở ngại. Chuyện đó vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều là họ không còn có thể mang thai và sinh nở được nữa mà thôi.
Xem thông tin này trên báo thì cũng yên tâm hơn nhỉ. Chứ hồi trước mình cứ nghĩ cắt bỏ TC là sẽ thành đàn ông ý.

