Nhiều bố mẹ có xu hướng cho con ôm gấu bông khi ngủ, do nghĩ rằng nó sẽ giúp tạo cho bé cảm giác an toàn và yên tâm. Tuy nhiên, khi bé mình khoảng 4 tháng tuổi, 1 lần có 1 người bà con là bác sĩ ghé thăm, thấy bé mình đang ôm gáu bông ngủ ngon lành. Sau đó, vợ chồng mình bị la một trận. Sau đợt đó mình mới biết cho bé ôm gấu bông có nhiều nguy cơ hơn so với mình nghĩ.


Gấu bông đa phần đều được làm bằng chất liệu mềm mại, và thường thì trẻ có xu hường thích những con gấu to. Bộ lông bên ngoài của chúng là những sợi vải rất mảnh. Trong quá trình ôm ấp va chạm, chúng có thể bị đứt ra và lặng lẽ chui vào phổi bé theo đường hô hấp, gây nên hiện tượng viêm phổi, phổi tồn tại dị vật…Với những bé dưới 24 tháng, việc ôm những em gấu cỡ khủng còn dẫn đến nguy cơ bé bị ngạt thở nữa. Điều đó là bởi, khi bé ngủ sẽ thường xuyên thay đổi tư thế, gấu bông có thể úp lên mũi bé và ngăn chặn quá trình hô hấp.

Tay bé lúc này còn yếu nên không thể đẩy ra được. Mà bố mẹ đâu phải khi nào cũng để mắt 100% đến con đâu?


Vì thế, mình nghĩ, để đảm bảo sự an toàn cho các thiên thần, nên hạn chế tập thói quen ôm gấu bông cho trẻ dưới 2 tuổi. Và với trẻ lớn hơn cũng không nên cho các con chơi gấu bông quá thường xuyên.