Câu chuyện về cô gái trẻ 22 tuổi nhưng vừa sinh đứa con thứ 4 nhanh chóng trở thành đề tài khiến đông đảo cư dân mạng quan tâm và bình luận rôm rả. 

Mới đây, tài khoản Q.C đã đăng tải bài viết về hoàn cảnh của cô gái trẻ tên H., chỉ 22 tuổi và vừa sinh đứa con thứ 4. Trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa còn đang ngồi trên ghế giảng đường hay chỉ mới vào đời xây dựng sự nghiệp thì H. đã là mẹ bỉm của 4 đứa con. 

Theo chia sẻ của người đăng bài, H. sinh ra trong gia đình vô cùng khó khăn và cô chỉ học đến hết lớp 5 đã phải lao động mưu sinh. Sau đó, H. có quen một chàng trai và cả hai đã đến với nhau bằng bản năng, thay vì toan tính về trách nhiệm, khả năng tài chính, khả năng chăm sóc các con… 

Đến khi có với nhau 3 mặt con và đứa bé thứ 4 vừa chào đời, thanh niên kia bỏ đi biệt xứ khiến H. chới với, không biết tương lai sẽ thế nào vì khó lòng nuôi dạy 4 đứa con được. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa Internet)

Nhiều cư dân mạng chỉ biết thở dài khi nhìn ánh mắt của H. trong loạt ảnh được tài khoản Q.C chia sẻ. Cô gái 22 tuổi đáng ra chỉ mới bắt đầu mọi thứ trong cuộc đời nhưng giờ đã có 4 đứa con, sức khỏe sau sinh còn chưa hồi phục và tương lai mù mịt phía trước, cho cả H. và những đứa con. 

"Không việc làm, không có bất kỳ tài sản gì ngoài 4 đứa trẻ. Hai đứa đã được gửi vào chùa, H. ngồi đó một tay ôm đứa con gái 2 tuổi, tay còn lại vuốt ve bé sơ sinh mới chào đời", Q.C. chia sẻ.

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ cảm xúc xót xa khi nghe chuyện cô gái trẻ dang dở cuộc đời với 4 đứa con nheo nhóc. Có người còn ngỏ ý muốn giúp đỡ, hy vọng H. sẽ bớt khó khăn và nuôi dạy các con tử tế. 

“22 tuổi cũng có thể nói là tuổi trẻ bồng bột. Thôi thì những gì đã qua đừng đem ra để làm nỗi đau cho người mẹ ấy. Cô bé cũng đã quá khổ với quá khứ rồi, nếu bây giờ chúng ta không giúp được thì cũng không nên nói nặng lời"

"Nhìn hình ảnh hai em cười là thấy thương. Chúc các con một đời an nhiên và cố gắng lớn lên. Dẫu biết người mẹ cũng có lỗi, thế nhưng hãy mạnh mẽ lên. Có con là có tất cả. Con có mẹ cũng hạnh phúc hơn cả. Cùng cố gắng nhé".

“Chuyện cũng đã xảy ra rồi, mong bạn mạnh mẽ lên để lo cho các con". 

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, cũng có không ít bình luận cho rằng vấn đề giáo dục giới tính, tuyên truyền với thế hệ trẻ là điều vô cùng quan trọng. Những cô gái như H., các em sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, sớm rời khỏi ghế nhà trường để lao vào đời mưu sinh. Rồi các em cứ theo bản năng mà sống, mà chọn người gọi là “chồng”, là “vợ” mà không hề có bất kỳ kỹ năng, kiến thức nào để vun vén cho cái tổ ấm ấy được tử tế, lành lặn. 

Không ai có thể chọn cho mình một số phận lúc sinh ra. Có người may mắn được bố mẹ nuôi dạy, học hành tử tế và có tương lai, sự nghiệp đàng hoàng. Nhưng cũng có nhiều hoàn cảnh đi ra từ gian khó, dấn mình vào cuộc mưu sinh trong khi đáng ra phải được đến trường, được học những cách tự bảo vệ bản thân để không có những đứa trẻ sinh ra từ sự lầm lỡ của người lớn.