Nhiều người thấy mẹ chồng con dâu nhà tôi chẳng khác gì mẹ đẻ với con gái thân thiết và không có khoảng cách gì thì cứ hỏi bí quyết. Tôi chả có bí quyết gì cả, sống chỉ cần thật tâm yêu thương nhau, thẳng thắn chia sẻ với nhau thì việc gì cũng xong hết.
Nhà tôi có 2 cậu con trai nên 4 năm nay tôi liên tiếp được đón 2 con dâu về nhà. Từ khi 2 đứa đến chơi nhà bạn trai, tôi đã nói thẳng:
Ảnh minh họa: Nguồn Sanok
“Để mẹ con không va chạm và có tình cảm tốt đẹp về sau nên bố mẹ chỉ cho các con sống chung đến khi cháu 1 tuổi cứng cáp là phải ra ở riêng và tự lo cuộc sống cho mình”.
Tất nhiên, 2 con dâu tôi đều đồng ý như vậy. Nhưng đến khi con nó 1 tuổi thì dâu nào cũng van nài:
“Ở chung đang được bố mẹ chăm từ A-Z, giờ dại gì ra riêng. Ông bà đã vất vả chăm con chăm cháu rồi, giờ cũng phải để chúng con chăm sóc lại ông bà chứ”.
Tuy nhiên tôi không đồng ý.
“Là mẹ chồng nhưng mẹ không có suy nghĩ con dâu phải sống chung để chăm sóc mình. Ngay cả khi về già, mẹ cũng chẳng bao giờ nghĩ nhờ vả các con đâu, còn khỏe thì tự thân vận động”.
Đó không phải là lời đầu môi chót lưỡi của tôi mà đó là suy nghĩ thực của cả 2 vợ chồng. Quan điểm của tôi là chỉ ở gần chứ không ở cùng. Ra riêng 2 con dâu đều phải có trách nhiệm vun vén gia đình nhỏ của chúng, vợ chồng con cái vui vẻ, yêu thương nhau, có trách nhiệm hơn hẳn.
Mẹ chồng con dâu nhà tôi luôn sống hòa thuận, chân thành vì tôi rõ ràng và công bằng coi dâu trưởng cũng như dâu thứ. Nếu dâu nào khó khăn hơn, hỗ trợ được gì về kinh tế hoặc trông nom cháu cho các con thì tôi hết lòng để chúng có khởi đầu tốt. Còn đến một thời điểm nhất định khi con 2-3 tuổi trở đi thì chúng nó sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình.
Có lẽ vì vậy 2 con dâu tôi đều tháo vát, nấu ăn ngon. Vợ chồng biết bảo ban nhau làm ăn và luôn báo hiếu bố mẹ. Cuối tuần nào cũng thành thói quen, dù bận mấy 2 đôi trẻ lại đưa các cháu về bà nội ăn uống vui vẻ cùng nhau.
Những lúc ấy, 2 con dâu tôi vẫn luôn nói đùa rằng:
"Về làm dâu mẹ Vy sướng lắm. Biết thế con lấy chồng sớm hơn”.
Thấy các con vui vẻ đoàn kết coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ mà tôi cũng vui lây mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanok


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1