Cô dâu bật khóc nức nở, vậy là không có cách nào để về kịp giờ cưới.

Đám cưới là chuyện hệ trọng, hai nhân vật chính là cô dâu và chú rể tất nhiên phải là những người biết lo lắng, sắp xếp sao cho bằng mọi giá họ phải có mặt trong ngày cưới của chính mình. Thế nhưng cô gái sau đây chẳng hiểu vì lý do gì đã không thể về quê nhà sớm hơn để dự lễ cưới mà thay vào đó là màn khóc lóc thảm thiết tại sân bay vì trễ giờ.

Cụ thể, chuyến bay bị hoãn do thời tiết không thuận lợi. Điều này được nhân viên sân bay thông báo khiến cô dâu đang rất nôn nóng về nhà liền cảm thấy lo lắng và bật khóc nức nở. Cô biết mình sẽ không thể đến kịp buổi lễ nhưng chẳng còn cách nào khác. Cô nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên sân bay nhưng sự nỗ lực này không có kết quả vì hãng hàng không không thể đánh cược tính mạng của hành khách khi khởi hành trong lúc thời tiết xấu. 

hình ảnh

Cô dâu khóc lóc vì không thể đến kịp đám cưới của chính mình. Ảnh Báo đất việt

Thấy cô gái khóc lóc, những vị khách có mặt ngay lúc này cũng lên tiếng nhờ nhân viên sân bay nghĩ ra giải pháp để hỗ trợ cô gái. Khi thời tiết không cho phép, dù phía hàng không rất muốn giúp đỡ nhưng đành lực bất tòng tâm.

hình ảnh

Hành khách an ủi cô gái. Ảnh Báo đất việt

Ngay khi câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng tỏ ra khó hiểu. Mọi người cho rằng, đám cưới là chuyện trọng đại thì tại sao cô không sắp xếp trước hai, ba ngày để có mặt tại lễ cưới của mình? Hơn nữa, sẽ không có công ty nào bắt buộc nhân viên phải làm việc đến sát giờ tổ chức hôn lễ cả. Thậm chí có nhiều công ty còn cho nhân viên nghỉ nhiều ngày trước và sau đám cưới để có thời gian chuẩn bị và nghỉ ngơi sau đó.

Vậy thì cô gái vì lý do gì mà cập rập đến mức không thể trở về trước ngày tổ chức hôn lễ. Để hôm nay máy bay bị hoãn khiến cô lao đao đến mức như thế này?

- Đối với việc quan trọng như vậy, không phải cô dâu nên sắp xếp chuẩn bị trước hai ba ngày sao?

- Cô dâu sơ suất quá, không thể trách đội ngũ sân bay vì an toàn của hành khách phải đặt lên hàng ưu tiên.

- Bận rộn đến mức không thể về trước sao? Giờ trễ rồi thì tổ chức cưới online thôi chứ biết sao.

- Nhìn cô dâu khóc ngất như vậy mình cũng xúc động, nhưng có vẻ cô chủ quan quá. Bây giờ máy bay đâu thể chở một mình cô mà thời tiết lại đang xấu nữa.

hình ảnh

Dù rất hiểu cho hoàn cảnh của cô gái nhưng hãng hàng không chẳng thể làm gì được. Ảnh phải minh họa, bao315.com

Sự việc này làm xôn xao cộng đồng mạng, bên cạnh những bình luận chia sẻ thì cũng có những ý kiến chê trách sự chủ quan của cô. Tuy nhiên, nguyên nhân nào dẫn đến việc chậm trễ này chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Chỉ mong các cô gái xem đây là bài học kinh nghiệm, dù có bất kỳ công việc nào cũng nên sắp xếp, dành thời gian cho hôn lễ của mình. Đừng chủ quan hay quá tham công tiếc việc mà để hôn sự bị chậm trễ một cách đáng tiếc.