Em phát hiện chồng ngoại tình cách đây 6 tháng, khi đó em cũng vừa sinh xong bé thứ 2. Thực sự mà nói, nếu như vì em đẻ, vợ chồng kiêng khem nhiều, lão ấy không chịu được phải ra ngoài xả thì em sẽ miễng cưỡng cho qua. Đằng này theo như em tìm hiểu thì lão bao nuôi con bé kia hơn năm rồi, tức là em bị cắm sừng từ khi chưa mang bầu bé thứ 2. Càng nghĩ mà em càng uất.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng em cao to, phong độ lại kiếm ra tiền. Anh ấy lúc nào cũng tâm lý, yêu chiều vợ thành thử em bị mờ mắt không nhận ra sự phản bội của chồng. Tất cả những ngọt ngào mà lão ấy dành cho em chỉ là diễn. Ngày ngày ngày nọ trong năm, lão ấy mua hoa quà tặng vợ thì con bé kia cũng có phần hết. Từ đó em hiểu rằng, lão đã phản bội vợ cả phần xác lẫn phần hồn rồi nên nhất quyết không thể nương tay.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, em không chọn ly hôn bởi điều kiện của chồng em rất tốt, lão có nhà có xe, con em được học trường quốc tế. Nếu bỏ lão, con em đương nhiên không thể còn được hưởng những điều kiện ấy nữa. Em thì cũng hết cái tuổi nông nổi sống bằng tình yêu rồi. Với em cảm xúc yêu đương chỉ là nhất thời, tiền mới là quan trọng do vậy em sẽ ra tay theo cách riêng của mình.
Chồng em năm nay 37 nhưng phong độ, chịu khó thể dục thể thao cơ bắp săn chắc, chuyện chăn gối cũng rất mạnh mẽ. Cặp với ả kia, lão lại càng chú trọng chế độ ăn uống để còn chiều được người tình. Nắm được điểm ấy, em liền nảy ra ý tưởng cho lão “quỵ” luôn xem còn trăng hoa phản bội vợ.
Trước nay lão đều ăn sáng và mang cơm trưa của nhà tới cơ quan nên sáng nào nấu cháo phở em cũng điểm thêm cho chồng ít cao trăn. Bữa trưa xào nấu em cũng bổ sung thêm chút để lão mang đi làm. Bữa tối ăn chung với cả nhà thì em không cho. Trong vòng nửa năm như thế lão bắt đầu mất “phong độ”. Nhiều hôm đi gặp người tình về, em thấy chồng mặt mũi ỉu xìu, em biết ngay có chuyện lại âm thầm theo dõi. Đợi lão không để ý, em mò vào điện thoại đọc trộm tin nhắn thì hóa ra lão bị người tình chê:
“Anh sao đó, cả tuần mới gặp em được 1 hôm mà cũng không lên được là sao? Nếu cứ đà này là anh đừng có trách em đó nhé”.
Cứ thế anh ả đôi co cãi vã hết ngày này qua ngày khác. Chồng em lo chiều người tình cứ cật lực ăn hải sản, hết ăn hàng thì về dặn vợ mua thêm với lý do thèm thì ăn. Em cũng vui vẻ nấu nướng phục vụ không ý kiến. Vậy mà có hôm lão vẫn nhăn nhó nhắn tin với người tình:
“Thế quái nào anh ăn cả cân hàu mà vẫn cứ ỉu. Chắc anh phải đi khám mới được”.
Vì em bí mật đồng bộ hóa các thiết bị cá nhân của lão nên lão nói chuyện gì với người tình em nắm hết. Cơ mà vì xác định mục tiêu rõ ràng cả rồi nên em không ghen tuông gì hết, chỉ phì cười lẩm bẩm:
“Chén hết có hộp cao trăn, chưa khụy là may, chứ ỉu xìu đã là gì”.
Đúng như dự đoán, anh ả chia tay nhau vài tuần sau đó. Giờ lão biết mình như “phế nhân” nên yên phận ở nhà với vợ, khỏi mơ tưởng trăng hoa nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

