Phụ vợ cắt ít bắp cải để chuẩn bị cho bữa cơm, ông chồng để lại lời nhắn đòi tiền công và màn đáp trả cao tay của chị vợ khiến nhiều người tấm tắc.
Không chỉ giới hạn ở những gian bếp của người Việt mà nhiều gia đình trên thế giới cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh vợ mới là “bếp trưởng”, còn các anh chồng tốt lắm là phụ giúp ở “vòng ngoài”. Điển hình như câu chuyện của đôi vợ chồng người Malaysia bên dưới đã nhận về nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.
Cụ thể, chị vợ tên là Julia đã có bài đăng trên mạng để “bóc phốt” anh chồng vòi tiền sau khi phụ vợ làm bếp. Khi được vợ nhờ cắt giùm bắp cải để chuẩn bị cho bữa tối, anh chồng đã nhận lời nhưng không phải làm “không công”. Sau khi hoàn thành công việc, anh để lại tờ giấy với lời nhắn: "Bắp cải thái nhỏ. Phí dịch vụ RM10 (gần 60.000 đồng). Thanh toán tiền mặt!!! Không chuyển khoản".
(Ảnh: malaysia.news.yahoo)
Trước pha “đòi tiền công” của chồng, chị vợ cao tay đã trả đũa không hề thua kém. Khi dọn cho chồng bữa ăn thật ngon lành, chị không quên đính kèm tờ giấy “thanh toán”: "Chồng ơi, RM15 (gần 85.000 đồng). Anh vui lòng thanh toán trước khi ăn. Không được nợ".
Đúng thật là “có qua có lại cho toại lòng nhau”, xem ra đó giờ nếu tính “tiền công” làm việc nhà, nội trợ thì có khi anh chồng nợ ngập đầu cũng không trả được cho vợ. Theo tiết lộ của Julia, cái kết là anh chồng đã ngoan ngoãn trả tiền bữa ăn và không dám hó hé gì thêm, lần sau chắc anh cũng không dám đòi “tiền công” khi phụ vợ làm việc nhà!
Có thể đây chỉ là màn đùa của hai vợ chồng và bài đăng “bóc phốt” chồng của cô vợ chính là “lời cảnh cáo” đến nhiều ông chồng không chịu phụ vợ làm việc nhà. Nếu so ra, phụ nữ được cho là khéo tay hơn đàn ông nên làm bếp, nấu ăn sẽ ngon lành, gọn gàng hơn. Tuy nhiên đâu phải vì thế là mọi việc lớn nhỏ trong nhà để do một mình vợ quán xuyến, trong khi trách nhiệm xây dựng hôn nhân là phải đến từ hai phía.
Nhiều anh chồng chỉ làm chút việc nhà đã than thở mệt mỏi, không khéo tay để nấu cái này, cắt cái kia. Đấy, các anh thử làm để biết được vợ của mình đã vất vả, hy sinh và thậm chí là chịu đựng bao lâu nay để cửa nhà được tươm tất, để mỗi bữa ăn là có cơm canh ngon lành.
(Ảnh: malaysia.news.yahoo)
Không chịu phụ vợ làm việc nhà đã đáng trách, có nhiều ông chồng còn giỏi chê bai hay thậm chí “chỉ tay năm ngón” trong khi vợ quần quật nai lưng nấu ăn, lau nhà. Gần đây, có bài viết về ông chồng vừa địu con, vừa đứng cạnh góp ý, chê bai khi vợ nấu ăn. Kết quả, chị vợ tiện tay hất luôn chảo đồ ăn, khỏi nấu nướng gì nữa vì chồng cứ lải nhải bên tai.
Nhiều người vẫn hay nói vui, nếu tính tiền công của việc “làm vợ” có khi các ông chồng chẳng trả nổi. Lúc hỏi cưới, nhiều anh đi tiền sính lễ mấy chục đến mấy trăm triệu là than lên than xuống, đến khi cưới về thì vợ chẳng khác gì osin trong nhà, quần quật từ chuyện kiếm tiền ngoài đời rồi về nhà nai lưng nấu nướng, dọn dẹp, chăm con…

