Thất nghiệp vì ảnh hưởng của dịch bệnh, người chồng tạm ở nhà vài tháng để “vợ nuôi”. Tưởng chừng là bình thường nhưng anh nghẹn lời sau lần mang cơm lên công ty cho vợ.

Xưa giờ, mọi người vẫn thường bảo nhau: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” với ngụ ý chồng sẽ ra ngoài làm việc, gánh vác trọng trách là trụ cột kinh tế trong gia đình, còn người vợ sẽ lo liệu chuyện bếp núc, quán xuyến nhà cửa, con cái. Tuy nhiên, thời thế ngày càng đổi khác và việc “xây nhà” hay “xây tổ ấm” không còn phân định rạch ròi, mà cả hai cùng kề vai gánh vác, ai cũng cần có trách nhiệm với gia đình. 

Đôi khi do sự cố khách quan, chồng sẽ ở nhà “xây tổ ấm”, còn vợ ra ngoài làm việc “xây nhà”. Anh chồng 30 tuổi trong câu chuyện đang khiến nhiều dân mạng bình luận rôm rả cũng vậy. Do dịch bệnh, anh thất nghiệp và ở nhà làm nội trợ mấy tháng nay. Theo lời tâm sự của anh, trước đây hai vợ chồng đều có công việc ổn định với mức thu nhập khá nên gia đình êm ấm. Việc nhà cũng chia đều cho cả vợ lẫn chồng chứ không giao hẳn cho một người. 

"Khổ nỗi mấy tháng vừa qua dịch nên mình bị thất nghiệp, ở nhà nội trợ. Trong khi đó, vợ mình lại có cơ hội nên vừa chuyển qua làm ở một công ty xịn hơn. Mình cứ nghĩ là tranh thủ ở nhà mấy tháng nghỉ ngơi, nấu ăn, chăm con cũng không có gì là xấu hổ cả. Đàn ông phải có lúc này lúc kia chứ”, anh chồng tâm sự. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa: wantubizhi)

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của người chồng, còn người vợ nghĩ thế nào? Trong một lần đưa cơm trưa lên công ty cho vợ, anh chồng gặp đúng lúc vợ đi cùng nhóm đồng nghiệp. Nhìn thấy chồng, cô vợ tỏ ra bối rối, không tự nhiên khi nhận cơm. Thấy vậy, các đồng nghiệp có hỏi người đưa cơm là ai, cô vợ đáp lại: "Đấy là anh xe ôm đầu ngõ, chị thuê đưa cơm ấy mà".

“Mình như lặng đi khi nghe được câu nói này. Đến giờ mình cứ tự hỏi mãi: Có người chồng thất nghiệp thì xấu hổ quá hả mọi người?", anh chồng chia sẻ.

Lời tâm sự của anh chồng nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và bình luận rôm rả. Có người đồng cảm với anh chồng khi vợ cư xử kém tinh tế, dễ gây tổn thương với bạn đời. Anh chồng tuy đang thất nghiệp nhưng cũng tử tế biết nấu ăn, trông con, còn đưa cơm tận công ty cho vợ thế kia. Chẳng những không tự hào vì có anh chồng đảm, cô vợ lại “ê mặt” với đồng nghiệp vì sợ bị cười chê là chồng thua kém, thất nghiệp. 

Chưa kể, anh chồng cũng không phải kẻ lười biếng, sống vô trách nhiệm với gia đình. Anh có việc làm ổn định nhưng tạm thời đang ở nhà, gọi là “thất nghiệp” chứ có phải lêu lỏng, không lo chí thú làm ăn. Ai cũng có lúc đổi việc và cần thời gian để tìm được công việc phù hợp với mình.

“Anh xe ôm đầu ngõ mà lại ở trong nhà mình nấu ăn cho mình hả? Nói dối kiểu này có ai tin không chứ, còn cười trách thêm đấy”

“Chồng mình vào bếp là mình tự hào, muốn khoe khắp nơi chứ chẳng có gì phải giấu”

“Anh chồng này thương vợ, trưa lặn lội đem cơm lên công ty mà bị dội nước lạnh. Tình hình căng đấy, chị vợ cư xử chưa khéo nên đụng chạm lòng tự ái của đàn ông”.

Tuy nhiên, cũng có bình luận cho rằng, đàn ông ở nhà nội trợ và để vợ ra ngoài đi làm là “yếu thế”. Có người cho rằng, anh chồng ra ngoài cũng không biết ăn mặc cho lịch sự chút, ít ra là giữ thể diện cho bản thân và cho vợ. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa: wantubizhi)

Người xưa từng bảo: “Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm, xông hương mặc người” ý ca ngợi lòng thủy chung của người vợ. Tuy chồng có nghèo, có “áo rách” nhưng vợ vẫn thương, vẫn tự hào, còn người khác có giàu sang thế nào cũng mặc kệ. Nghe mà ấm lòng vô cùng. 

Thời nay có khi lại khác. Chồng mà “áo rách”, không có việc làm ổn định là dễ bị vợ nói nặng nói nhẹ và thậm chí là cư xử như cô vợ trong câu chuyện trên. Ngay cả phụ nữ cũng vậy, nếu không có việc làm ổn định, không có thu nhập là kiểu gì cũng không có tiếng nói trong gia đình. 

Tuy nhiên, không đi làm việc và tạm thời nghỉ ở nhà, tìm việc mới lại khác nhau hoàn toàn. Vậy đó, có người vì chút sĩ diện hão mà cư xử kém tinh tế, gây tổn thương chính bạn đời của mình. Dù thế nào, việc không dám nhận mặt chồng và nói dối là “anh xe ôm đầu ngõ” là khó lòng được chấp nhận và thông cảm.