Cưới chồng là con trai độc đinh của dòng họ, người phụ nữ từng đối diện áp lực phải sinh con trai nối dõi. Trước nỗi lo của vợ, người chồng đã hành xử tâm lý, giúp đối phương yên tâm hơn. 

Gần đây, theo dõi chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, mình ấn tượng và ngưỡng mộ trước câu chuyện của chị Phù Như Trúc và chồng là anh Phong Đạt. Chị Trúc từng tham gia nhóm nhạc, còn hiện tại đang kinh doanh thời trang và bất động sản. Đôi vợ chồng có 2 cô con gái xinh xắn, một bé 17 tuổi và bé còn lại là 11 tuổi. 

“Chúng tôi quen nhau nhưng không công khai. Khi mẹ chồng phát hiện ung thư giai đoạn cuối, chúng tôi vội vã làm đám cưới và mong sớm có con cho bà vui”, chị Trúc chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa)

Khi con đầu lòng cứng cáp, hai vợ chồng lên kế hoạch sinh bé thứ 2. Lúc này, người vợ gặp áp lực phải sinh con nối dõi bởi chồng của chị là con trai độc đinh trong dòng họ. Ban đầu, vợ chồng Nhã Trúc đi bác sĩ và làm theo hướng dẫn để có con trai nhưng rốt cuộc người vợ lại không đậu thai. 

Thấy vợ trăn trở, mất ăn mất ngủ và tìm nhiều phương pháp can thiệp, người chồng đã an ủi Nhã Trúc: “Trời cho trai gái gì cũng được, em cứ thoải mái, đừng lo nghĩ nữa”.

Nhờ câu nói này của chồng, người vợ cảm thấy được an ủi, thấu hiểu và bớt nỗi lo đã canh cánh trong lòng. Khi tâm lý thoải mái, hai vợ chồng bất ngờ đón nhận tin vui là chị Nhã Trúc có thai. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa)

Lúc biết em bé trong bụng là con gái, anh Đạt chẳng những không thất vọng mà còn yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc vợ nhiều hơn. Thậm chí, anh còn ẵm vợ từ tầng trệt lên sân thượng và ngược lại vì sức khỏe của chị Trúc khi mang thai lần 2 không ổn định. 

“Không chỉ sức khỏe yếu, mặt tôi nổi mụn nhiều như dề cơm cháy. Mụn nổi từ mặt cho đến lưng, tay, chân… 

Cơ thể phù lên, trông giống bà bầu sinh đôi. Tôi tự ti đến mức không dám chụp hình, ra ngoài phải đeo khẩu trang. Đến mẹ còn nói, tôi có bầu mà x.ấu như Chung Vô Diệm”, người vợ kể lại. 

Cách hành xử của người chồng rất đáng ngưỡng mộ bởi anh không đặt nặng việc sinh con nối dõi lên vợ. Con dù gái hay trai cũng là con, xứng đáng được yêu thương công bằng như nhau. Cưới vợ, sống với nhau bằng tình bằng nghĩa chứ đâu chỉ đơn thuần tìm… “máy đẻ” để làm khổ người phụ nữ. Có những gia đình quá đặt nặng chuyện sinh con nối dõi nên khiến tâm lý của người vợ bị đè nén, thậm chí là trầm cảm hoặc gây đổ vỡ hôn nhân.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa)

Tư tưởng cởi mở, tình yêu thương mãnh liệt của chồng đã giúp chị Nhã Trúc vượt qua nhiều chông chênh, biến cố trong đời. Khi bố mẹ của chị mất cùng lúc vì tai nạn, anh Đạt đã chấp nhận hy sinh sự nghiệp ca hát để ở nhà cùng vợ chăm 2 con nhỏ. 

“Trong mọi hoàn cảnh, anh Đạt luôn đặt gia đình lên trên hết. Anh chấp nhận từ bỏ hào quang, sống đời bình lặng”, người vợ xúc động. 

Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn. Từ số tiền tích cóp của hai vợ chồng, chị Trúc thử sức với kinh doanh thời trang và bất động sản. May mắn, công việc thuận lợi nên kinh tế trong gia đình ngày càng thoải mái, dư dả hơn. 

hình ảnh

Bên nhau 2 thập kỷ, chị Trúc cho biết, trước đây chồng kiệm lời và ít khi bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, gần đây anh thường quan tâm, chia sẻ và không ngại thể hiện tình yêu thương bằng cử chỉ, hành động với vợ. Điều này giúp hôn nhân của hai người như được “hâm nóng” và tiếp thêm động lực để chị Trúc bước vững vàng trong công việc, cuộc sống.