Chán quá các chị ạ, hết lần này đến lần khác em bị chồng lừa dối, giờ thì vợ cũ của anh lại có bầu rồi. Sống cảnh chung chồng như thế này em thấy mệt mỏi quá.

Lúc em nhận lời yêu anh thì hai người vừa ra tòa được 3 tháng. Khi đó anh đang rơi vào khủng hoảng sau ly hôn, chẳng biết có phải đến với em để lấp chỗ trống không, nhưng vì có tình cảm với anh từ trước nên em đồng ý.

Anh và chị kia có với nhau một đứa con gái. Em biết anh rất thương nó, thường xuyên qua nhà vợ cũ thăm con. Em giận dỗi thì chồng bảo:

“Sang đưa tiền học chứ có làm gì đâu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Tiền thì chuyển khoản cũng được mà”.

“Quan trọng là thăm con xem nó sống thế nào”.

“Thăm con hay thăm mẹ”.

“Bọn anh giờ còn gì đâu, em ghen cho mệt”.

Chồng em luôn tìm đủ cớ để lấp liếm nhưng em cũng thông cảm thôi bởi vì dù gì trước kia họ cũng từng là một gia đình. Giờ hai người ly hôn nhưng cùng nhau chăm sóc con cái cũng là điều hết sức bình thường.

Nhiều lúc chồng sang nhà vợ cũ em cũng cố bơ đi, nghĩ thoáng lên là giờ anh cũng đã chọn mình, cưới xin có đăng kí kết hôn đàng hoàng. Bọn em cũng có 1 con trai rồi, bố mẹ anh cũng rất quý con dâu nên cảm thấy yên tâm phần nào.

Thế nhưng càng ngày chồng em càng quá đáng, có hôm anh đi làm không về nhà mà sang ăn lẩu với vợ cũ. Chị ta còn chụp ảnh khoe lên facebook cố ý chọc tức. Mấy lần em không chịu được nhắn tin cho chị ta bảo:

“Giờ chị với chồng em đã ly hôn rồi thì đừng phá hoại hạnh phúc của người khác nữa”.

Chị ấy cũng không phải dạng vừa, nhắn lại luôn:

“Vợ cái con cột, giờ anh qua lại cũng là chuyện bình thường, em chẳng có quyền gì cấm cả”.

Nghĩ mà lộn hết cả ruột, chồng về em làm một trận, gọi cả bố mẹ hai bên giải quyết. Ông bà nội cũng biết con dâu cũ rất ghê gớm nên bênh em, mắng con trai một trận rồi cấm qua lại bên ấy. Hôm đó chồng em xin lỗi rối rít. Mồm thì thề thốt nhưng ngay hôm sau chị ta gọi anh lại mắt trước mắt sau mặc quần áo đi.

“Giờ anh mà ra khỏi nhà đến chỗ chị ta thì xác định ly hôn, tôi để cho hai người thoải mái quay lại với nhau”.

“Cô ấy gọi quá có việc, để anh đi nốt lần này, giải quyết dứt điểm với cô ta luôn”.

Chồng đã muốn đi thì giữ làm sao nổi. Bảo giải quyết dứt điểm với chị ta mà qua đêm bên đó luôn. Rồi hai tháng nay vẫn lén lút đi với nhau. Hôm cuối tuần biết anh lại đến nhà vợ cũ, em gọi cả chục cuộc mới thấy bắt máy nhưng là chị ta trả lời:

“Anh ấy đi chợ nấu cơm rồi. Giờ chị đang có bầu anh còn ở đây chăm, em đừng có gọi nhiều phiền lắm”.

Em nghe xong mà choáng hết cả người. Vào facbook chị kia thì thấy đăng ảnh siêu âm thai lên khoe. Vậy mà về chồng em lại giở bài van xin vợ. Giờ em không biết phải làm sao nữa, ly hôn thì thương con còn nhỏ mà cứ sống cảnh chung chồng thế này chắc em phát điên mất.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet