Đám tang sử dụng vô số hoa tươi nhiều màu sắc tạo thành các thiết kế đẹp hoành tráng như thác nước, thung lũng, mây trời... khiến nhiều người xuýt xoa như lạc vào tiên cảnh.
Trước giờ, đám cưới tổ chức hoành tráng, lễ đường được trang trí bằng vô vàn hoa tươi tốn tiền trăm tiền tỷ... thì tôi nghe và thấy nhiều rồi. Tuy nhiên, đám tang mà "chơi lớn" làm thành cả một thiên đường hoa như tiên cảnh thì tôi mới nghe lần đầu.
Theo như tôi đọc trên Vietnamnet đăng tải thì đám tang đó là của một vị cựu Chủ tịch HĐQT công ty Tri Petch Isuzu - ông Prayad Boonsong. Ông Prayad Boonsong qua đời vào ngày 9/5 vừa qua và hưởng thọ 85 tuổi. Nhân dịp lễ 100 ngày của ông, gia đình quyết định tổ chức tang lễ vô cùng trang trọng tại đền Wat Debsirindrawas ở Bangkok.
Trung tâm trang trí Joe Rainforest có trụ sở tại Bangkok cho biết, toàn bộ không gian của lễ tang 100 ngày được trang trí tất cả bằng hoa tươi. Họ sử dụng lượng hoa vô cùng lớn, gồm nhiều loại hoa, nhiều màu hoa để tạo thành các thiết kế đẹp khổng lồ như thác nước, thung lũng, mây trời...
Khung cảnh thiết kế như vậy để tượng trưng cho sự trở về với thiên nhiên, trở về với thiên đường. Họ hi vọng ông Prayad Boonsong sẽ luôn cảm thấy ấm áp, sống vui ở thiên đường. Ngược lại, những người thân, bạn bè của người đã khuất đến dự tang lễ sẽ được xoa dịu phần nào nỗi đau mất đi người quan trọng.
Đám tang ấn tượng này đã thu hút sự quan tâm vô cùng lớn của người dân xứ sở chùa Vàng lẫn cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Nhiều người xuýt xoa trước đám tang "có một không hai" như "thiên đường hoa tươi" này. Họ để lại bình luận: "Đẹp thực sự, tôi đánh giá cao sự sáng tạo này", "Đẹp và ý nghĩa quá, người mất sẽ cảm thấy ấm áp khi về bên kia thế giới", "Trang trí nhìn sang trọng ghê, sang hơn cả đám cưới luôn"...
Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận trái chiều cho rằng đây là một sự lãng phí vô cùng lớn. Khi đám tang kết thúc thì vô số hoa tươi kia sẽ trở thành rác thải. Nếu là trang trí đám cưới thì có thể "tái sử dụng" đem về cắm hoa, trang trí nhà cửa cho đẹp, còn đằng này là đám tang nên dù có cho lấy thoải mái thì người dân cũng ngại mang về nhà.
Cá nhân tôi thấy việc tranh cãi này cũng có lý. Thời buổi kinh tế nhiều nơi khó khăn như hiện nay thì tiết kiệm là điều nên làm, hoặc dùng tiền tổ chức lễ xa hoa để phục vụ cộng đồng sẽ ý nghĩa hơn biết bao. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, người ta có câu "đừng dạy người giàu cách tiêu tiền".
Hẳn gia đình vị cựu Chủ tịch kia đã cân nhắc rất kĩ mới đưa ra quyết định. Tang lễ chỉn chu không chỉ an ủi sự ra đi của chồng, cha, ông của họ mà còn xoa dịu tinh thần người ở lại, đồng thời gây được tiếng vang gia thế. Hơn nữa, việc làm của họ cũng là đang giúp cho những người trồng hoa, trang trí đám lễ, dọn dẹp vệ sinh... có công ăn việc làm, có thu nhập đấy thôi.
Giờ thì mời mọi người cùng tôi chiêm ngưỡng khung cảnh đám tang ngập tràn hoa tươi, giống như lạc vào tiên cảnh vô cùng ấn tượng này nhé. Phải công nhận là đẹp và sang trọng thực sự, nhiều đám cưới cũng trang trí tiền tỷ mà chưa chắc bằng đâu nhé:
(Ảnh: Vietnamnet)

