Chủ động không gặp vợ con để tập trung hết mình cho SEA Games 31, Võ sĩ Trần Văn Thảo bật khóc vì không đạt được mục tiêu.
Trong khi cả nước đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ khi xuất sắc mang về Huy chương vàng SEA Games 31. Thì ở Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, VĐV Trần Văn Thảo (SN 1992) đã bật khóc vì mọi công sức luyện tập của anh trong suốt 2 năm qua dành cho cuộc thi này đã không đạt được kết quả như mong muốn. Sự thất vọng, bất lực làm anh không kìm được xúc động.
VĐV Trần Văn Thảo tham gia chung kết môn Boxing hạng cân 52kg. Anh từng chia sẻ với vnexpress: “Tôi từng vô địch quốc gia bảy năm nhưng chưa từng giành được HC vàng SEA Games. Vì thế, tôi rất khát khao được trở lại khoác áo đội tuyển để thi đấu ở SEA Games sắp tới”.
Để chuẩn bị cho cuộc thi này, anh Thảo đã dành ra 2 năm chuyên tâm luyện tập, cố gắng nỗ lực hết sức mình. Anh chủ động đề nghị với gia đình sẽ không gặp vợ con để chuyên tâm luyện tập. Anh chia sẻ rằng, vợ con anh đang ở nước ngoài, con được gần 2 tuổi nhưng anh chưa được gặp mặt. Tạm thời, anh sẽ tập trung hết sức để thực hiện ước mơ giành Huy chương vàng tại Sea Games 31.
Thế nhưng trong trận chung kết boxing đối đầu với đối thủ người Philippines ở hạng cân 52kg, VĐV Trần Văn Thảo đã không giành chiến thắng. Anh nhận về tấm Huy chương bạc và ngay khi trọng tài công bố tên người chiến thắng, anh đã bật khóc. Ước mơ chạm đến Huy chương vàng trong SEA Games đã không thể thực hiện được.
VĐV Trần Văn Thảo từng có chia sẻ rất xúc động về việc, ngay cả trong mơ, anh cũng muốn mình là người đoạt được Huy chương vàng danh giá: “Trong giấc ngủ, tôi luôn mơ về hình ảnh mình đạt huy chương vàng và lá cờ Tổ Quốc được kéo lên ở vị trí cao nhất tại SEA Games. Tôi không ngừng luyện tập và thi đấu hết mình. Tôi rất tiếc khi chỉ đạt huy chương bạc”.
Ngay khi biết tin VĐV Trần Văn Thảo 2 năm không gặp vợ con, nhưng về tất cả những nỗ lực hết sức mình, anh nhận được sự thông cảm và chia sẻ:
- Về tình thì anh này không gánh vác được trách nhiệm là 1 người chồng, người cha tốt. Về lý thì anh lại là 1 VĐV đáng ngưỡng mộ của thể thao nước nhà. Vì niềm khao khát muốn giành HCV, đem vinh quang về cho Tổ quốc nên anh chọn cái lý, anh chọn xa vợ con. Mình không phải người trong cuộc nên mình không nên phán xét gì hết cả, bởi anh ý đã buồn đã thất vọng lắm rồi, chúng ta không nên xát muối lên vết thương của anh nữa. Những lời bình luận kiểu vô trách nhiệm như kia mình nghĩ anh chọn xa vợ con là anh biết chứ, anh chấp nhận rủi ro để chọn mang vinh quang về cho nước nhà, vậy tại sao những người ngoài cuộc như chúng ta lại có thể viết lên mấy dòng như vậy được?
- Có huy chương đã là sự nỗ lực cố gắng đáng tự hào rồi. Mình đã xem rất nhiều video quay những buổi luyện tập của Trần Văn Thảo tại CLB. Quả đáng khâm phục ý chí quyết tâm của Trần Văn Thảo. Xin chúc mừng Huy chương bạc của Thảo!
- Mỗi người có 1 lý tưởng sống, 1 mục tiêu, ước mơ hoài bão riêng. Có những thứ phải đánh đổi và có những sự hy sinh đáng ghi nhận.
VĐV Bùi Thị Thu Hà đã bật khóc, quỳ sụp xuống sàn khi giành được HCV trong bộ môn đấu kiếm. Đây là chiến thắng đầu tiên tại SEA Games trong sự nghiệp thi đấu của Thu Hà và mang về HCV thứ 3 cho tuyển đấu kiếm Việt Nam. Cô đã quá mừng, bật khóc nghẹn ngào vì sau tất cả những cố gắng, cô đã thực hiện được, đem về tấm huy chương danh giá.
Được biết, Thu Hà chỉ mới quay lại tập luyện được 8 tháng sau thời gian nghỉ sinh và dịch bệnh làm ảnh hưởng. Nhìn cô khóc vì quá hạnh phúc, người thân và cổ động viên cũng không kìm được xúc động.
Ảnh Thanh niên
Có thể nói, để có tên mình trong danh sách các VĐV tham gia SEA Games là điều không hề dễ dàng. Việc phải hy sinh hạnh phúc riêng, ngày đêm luyện tập bền bỉ với khát khao chinh phục Huy chương vàng, anh Trần Văn Thảo hay Bùi Thị Thu Hà đã rất nỗ lực, kiên định về thể chất, tinh thần và nhiều thứ khác nữa. Với biết bao sự cố gắng, nếu không quan tâm đến thể thao nói chung và boxing, đấu kiếm nói riêng, sẽ không thể nào hiểu được các VĐV phải đánh đổi thời gian, công sức, cuộc sống riêng nhiều như thế nào.

