Về quê tránh Cô Vy, chàng trai trẻ hài hước khoe cảm giác được sống trong “biệt thự cách ly” 14 ngày khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười.
Thời gian qua, nhiều người lao động hoặc sinh viên từ các tỉnh/thành phố lớn đã được hỗ trợ về nhà. Có người phải đi cách ly tập trung để đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng. Cũng có không ít trường hợp cách ly ngay tại nhà và tạo nên nhiều tình huống oái oăm, điển hình như anh chàng bên dưới.
Quay clip khoe “biệt thự cách ly” của mình, Đoàn Vy Thanh Hiệp (sinh năm 1999, quê Khánh Hòa) hài hước cho biết: “Hôm nay mình sẽ cho mọi người biết quy trình đưa cơm của mẹ mình”. Theo đó, anh chàng sẽ đặt sẵn tô nhựa ở cái ghế gần chỗ đang cách ly trong vườn nhà rồi quay về lều. Lúc này, người mẹ mới nhanh chóng mang cơm, đồ ăn đến trút vào tô đặt sẵn. Thao tác gọn gàng, tích tắc vài giây rồi người mẹ lùi lại phía sau, tránh mặt đi.
Ảnh chụp màn hình.
Nhiều cư dân mạng không khỏi bật cười trước hành động của người mẹ vì rất kỹ lưỡng, tránh xa đứa con vừa từ thành phố về. Mọi vật dụng của Thanh Hiệp cũng đều được xài riêng với gia đình. “Miễn không bị bỏ đói là được”, chàng trai sinh năm 1999 hài hước cho biết.
Chỗ cách ly của Hiệp là ở gần… chuồng gà trong vườn. Đó là căn lều dựng tạm bợ bằng mấy tấm bạt ni lông, bên trên có lợp lá dừa khô để đỡ nóng. Hiệp từ TP.HCM về quê ở Khánh Hòa vào ngày 25/7 và phải cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn. Tuy đã có test trước đó và kết quả âm tính nhưng Hiệp và gia đình tuân thủ nghiêm ngặt việc cách ly.
“Cả nhà bàn nhau để mình cách ly trong khu vườn của nhà, bên cạnh chuồng gà. Khi mình thông báo ngày về, cả nhà đã may bạt dựng sẵn lều. Mình về chiều 25/7, đến tối là có mặt ở nhà, không tiếp xúc gần với bất cứ ai. Mọi người thấy mình bình an vô sự đều rất vui vẻ”, anh chàng chia sẻ.
Ảnh chụp màn hình.
Căn lều cách ly dựng rất tạm bợ, ban ngày nóng như lò lửa, tối đến dễ bị mưa dột. Có đêm, Hiệp phải thức dậy, dùng lá dừa chống nóc lều để không bị mưa dột. 14 ngày khó khăn, sinh hoạt thiếu thốn trong túp lều nhưng anh chàng cũng không chút phàn nàn gì, ít ra đã được về nhà và có mẹ lo cho từng bữa ăn. Anh chàng còn gọi vui, đây là “biệt thự cách ly”. Nghĩ cũng đúng, đêm đến là “ngàn sao” chứ không chỉ “5 sao”.
Kết thúc 14 ngày cách ly ở căn lều gần chuồng gà, anh chàng cũng được chuyển vào nhà. Tuy kết quả xét nghiệm đã âm tính nhưng Hiệp vẫn phải ở tại phòng khách, không ăn cùng gia đình để hạn chế tiếp xúc. Quả là trải nghiệm rất đặc biệt và tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh.
Câu chuyện về anh chàng sinh năm 1999 này còn khiến nhiều người nhớ đến trường hợp cũng vừa thương vừa hài hước không kém. Đó là người cha ở Bình Định rất tự giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi đón con trai từ TP.HCM trở về. Ông chủ động khai báo với y tế địa phương, đầu tư hẳn chuồng bò mới xây để con trai làm chỗ cách ly trong 14 ngày. "Hết 14 ngày mới cho con vào nhà", người cha hài hước chia sẻ.
Ảnh chụp màn hình.
Trong thời buổi dịch bệnh bùng phát, ý thức của từng cá nhân là điều rất quan trọng, góp phần quyết định vào mức độ kiểm soát dịch bệnh lâu hay mau. Người mẹ dù rất nhớ thương con nhưng phải giữ khoảng cách an toàn, mang cơm rồi nhanh chóng né xa. Hay người cha chủ động khai báo y tế, dành sẵn chuồng bò để con cách ly 14 ngày là những câu chuyện có vẻ hài hước nhưng rất đáng được hoan nghênh, cần được chia sẻ rộng rãi để mọi người làm theo.
