Với cú dứt điểm thủng lưới đối thủ, nữ cầu thủ Nguyễn Thị Thanh Nhã giúp tuyển bóng đá nữ Việt Nam ẵm huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 32 với chiến thắng 2-0 trước tuyển nữ Myanmar.
Tối 15/5 vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt đã có một đêm vỡ òa trước chiến thắng xuất sắc của những “cô gái vàng” Việt Nam tại chung kết SEA Games 32. Đây là lần thứ 4 liên tiếp mà tuyển bóng đá nữ VN giành chức vô địch tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. 2 cầu thủ ghi bàn thắng tại trận chung kết vừa rồi là Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thanh Nhã.
Nếu như Huỳnh Như là cái tên không còn quá xa lạ với nhiều người yêu bóng đá VN, Thanh Nhã là nữ cầu thủ khiến nhiều cư dân mạng quan tâm, tò mò về danh tính của cô gái sinh năm 2001 này.
Thanh Nhã ghi bàn ở phút 76 của trận chung kết bóng đá nữ tại SEA Games 32. (Ảnh: Zing News)
Trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32, Thanh nhã vào sân từ hiệp 2 và để lại dấu ấn với cú dứt điểm từ xa khiến thủng lưới đối thủ. Ở phút 76 của trận đấu, nữ cầu thủ 22 tuổi tăng tốc và xử lý bóng khéo léo qua 2 cầu thủ Myanmar. Với cú tung bóng dứt điểm của Thanh Nhã, thủ môn Myanmar bất lực vào lưới nhặt bóng trong màn ăn mừng vỡ òa của tuyển VN.
Khoảnh khắc nữ cầu thủ có biệt danh “cơn lốc đường biên” nằm xuống sân cỏ sau khi ghi bàn và được các đồng đội đến chung vui khiến nhiều người thích thú vì quá đỗi đáng yêu. Các cô gái của tuyển bóng đá nữ VN đã phối hợp ăn ý, thi đấu hết mình, không chủ quan trước đối thủ và cuối cùng đã cầm chắc HCV danh giá sau bàn thắng của Thanh Nhã.
Nữ cầu thủ sinh năm 2001 ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: Thanh Niên)
Theo mình đọc từ Zing News, khi chia sẻ về nữ cầu thủ sinh năm 2001 vừa ghi bàn tại chung kết SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung đã có lời khen tặng đặc biệt thế này: "Tôi biết lúc nào cần thay Thanh Nhã, Vạn Sự hay Thùy Trang. Thanh Nhã đã phát huy được khả năng, như chạy nhanh, sút tốt. Bàn thắng của Nhã có lẽ là đẹp nhất SEA Games 32".
Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, bóng đá nữ VN đã vô địch 4 kỳ SEA Games liên tiếp và đây là tấm HCV SEA Games thứ 8 của tuyển nữ. Đội xếp thứ 2 về số HCV là tuyển nữ Thái Lan với 5 tấm. "Tôi rất sung sướng khi tuyển nữ tiếp tục bảo vệ thành công HCV. Hôm nay đội đã đá rất hay và đúng đấu pháp. Đây là thành tích không phải nhỏ. SEA Games 32 là kỳ đại hội cực kỳ khó khăn với chúng tôi", vị HLV chia sẻ.
Tại quê nhà của Thanh Nhã ở huyện Thường Tín (Hà Nội), gia đình và hàng xóm dõi theo trận chung kết SEA Games 32 đã vỡ òa trước bàn thắng do “cơn lốc đường biên” lập nên. Trên VNE, ông Nguyễn Kim Sáng (bố của Thanh Nhã) xúc động chia sẻ cảm xúc sau khi con gái ghi bàn thắng: "Tôi không tin vào mắt mình vì bàn thắng đến nhanh và bất ngờ quá".
(Ảnh: ngoisao.net)
(Ảnh: hatinh24h)
Theo mình đọc được, gia đình của Thanh Nhã chỉ có mình cô theo nghiệp thể thao. Từ nhỏ, cầu thủ mang áo số 19 của tuyển bóng đá nữ VN đã có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng. Buổi sáng, cô đi học, còn chiều thường cùng chị họ đá bóng.
Ban đầu, bố mẹ của Thanh Nhã lo lắng con gái thể lực yếu, không hợp đá bóng nhưng thấy cô say sưa tập luyện mỗi khi rảnh nên đã ủng hộ. Năm 13 tuổi, cô được giới thiệu lên trung tâm huấn luyện ở Hà Đông (Hà Nội), bắt đầu bước vào hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Tự hào khi con gái 22 tuổi luôn nỗ lực hết mình mỗi khi ra sân thi đấu, vợ chồng ông Sáng không khỏi lo lắng, xót xa những lúc thấy con va chạm với cầu thủ đội bạn. "Nhiều lúc thấy con ngã tôi không dám nhìn vào màn hình, chỉ ước có thể chịu đau thay con", bố của Thanh Nhã chia sẻ.
Ảnh đời thường "gây thương nhớ" của Thanh Nhã. (Ảnh: hatinh24h)
Tuy thường xuyên tập luyện, thi đấu với cường độ cao nhưng Thanh Nhã vẫn “gây thương nhớ” với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Thoạt nhìn, vẻ ngoài của cô có phần nữ tính như bao cô gái khác nhưng khi ra sân là thi đấu hết mình, đầy khí chất đáng ngưỡng mộ.

