Bị hối lấy chồng trong khi bản thân chưa sẵn sàng, cô gái đã chọn cách không mấy vui vẻ. 

Là cô gái năm nay chưa đầy 30 tuổi, ấy vậy mà tôi luôn phải đối diện với nhiều lời thúc giục kết hôn từ gia đình và người xung quanh. Trong khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng, cũng chưa tìm được người tâm đầu ý hợp thì chuyện hôn nhân càng hối thúc càng tạo cho tôi áp lực rất lớn. 

Mới đây, ở tại Hồ Bắc (Trung Quốc) có trường hợp cô gái bỏ nhà ra đi vì phụ huynh giục cưới vào năm 2018. Cô gái cho biết, bố mẹ cứ bắt cô cưới người đàn ông cô không thích, dù cô nhiều lần nói nhưng bố mẹ vẫn kiên quyết muốn cô kết hôn. Vì quá chán nản mà không thể làm gì được, cô đành phải lên xe hoa về nhà người đàn ông xa lạ.

Không có tình cảm mà lấy nhau thì khó hạnh phúc. Cô gái và chồng ngủ riêng, mỗi ngày trôi qua thật sự vô vị và mệt mỏi. Một hôm cô lén chồng chạy ra ngoài, mua vé đến thẳng Đông Quan, Quảng Đông và chẳng còn thiết tha bất kỳ điều gì nữa, cô lang thang trong nghĩa địa rồi chọn nơi đây làm chỗ trú ngụ trong suốt 4 năm. Ban ngày cô xin ăn, tối vào nghĩa địa ngủ. Người dân nơi đây đã quá quen với hình ảnh này rồi.

hình ảnh

Ảnh trái: Cô gái vô nghĩa trang để trốn cha mẹ. Ảnh phải minh họa, Lạng Sơn

Trong suốt 4 năm con gái bỏ đi, ba mẹ tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn muốn báo đáp 350 triệu đồng cho người nào tìm được con gái. Thế nhưng cứ bặt vô âm tín, thời gian trôi qua, thông tin về con gái càng trở nên xa vời. Họ từ cảm xúc tức giận ban đầu chuyển thành hối hận vì những gì đã làm. Họ chỉ mong cô về nhà an toàn khỏe mạnh là được.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đội tình nguyện đã tìm đến nghĩa trang, nói chuyện, thuyết phục cô gái quay về với gia đình. Hồi đầu cô gái từ chối, liên tục né tránh nhưng sau đó cô đã cung cấp thông tin về cha mẹ. Nhờ vậy, cuộc đoàn tụ được diễn ra.

Nhìn thấy con gái sau 4 năm, ông bố vô cùng xúc động. Ông bày tỏ sự hối hận khi để con lâm vào hoàn cảnh này. Ông cho biết mình và vợ đã hối hận về những gì đã làm: “Bố xin lỗi con gái, hãy về nhà với bố. Bố sai rồi, bố không nên ép buộc con”.

hình ảnh

Người bố đến gặp con gái, ông rất hối hận vì những gì đã làm. Ảnh Vietnamnet

Người bố muốn gửi tiền cảm ơn đội tình nguyện, nhưng họ từ chối. Thật tâm mà nói, chẳng có cha mẹ nào không thương con. Tình thương ấy có thể không được thể hiện rõ ràng bằng cử chỉ, hành động nhưng bằng nhiều cách khác nhau, con cái vẫn cảm nhận được. Đôi khi cha mẹ có cách hành xử chưa khéo léo, thậm chí là chưa đúng nhưng vẫn là vì muốn tốt cho con.

Như cha mẹ trong câu chuyện này, chắc hẳn họ rất thương con gái nên muốn con tìm được nơi ổn định, hạnh phúc để gắn bó cả cuộc đời. Cuộc hôn nhân sắp đặt ấy không có gì khác hơn là tìm người đàn ông tốt cho con gái. Nhưng cũng chính vì vậy mà tạo cho con gái áp lực lớn, khiến cô phải bỏ chạy. Người mình không thương yêu thì làm sao ăn chung mâm, ngủ chung giường? Cha mẹ nên hỏi ý kiến và tuyệt đối đừng ép. Người đàn ông ấy tốt đến mức nào mà con gái không thương thì cũng dễ hóa bi kịch.