Con yêu của mẹ !
Và buổi chiều hôm đó, bà nội con cùng bố con đã đưa mẹ đến bệnh viện siêu âm lại. Mẹ như nín thở như dõi theo từng thao tác nhỏ của bác sĩ trong quá trình siêu âm đầu dò. Và tim mẹ như vỡ òa vì sung sướng khi nghe bác sĩ nói : « Đã có âm vang tim thai, thai nhi phát triển bình thường ». Có lẽ, con mẹ đã nghe thấy tiếng gọi của lòng mẹ nên đã quay trở lại bên mẹ vào đúng ngày tôn vinh phụ nữ này. Tay mẹ run lên vì sung sướng nhận phiếu kết quả siêu âm từ tay bác sĩ khi có kết luận con phát triển bình thường.
Câu chuyện ấy đã đi vào trang nhật ký của mẹ dành tặng con yêu trên bước đường con trưởng thành. Mẹ yêu con nhiều và mong con sẽ là niềm tin của mẹ được thắp sáng trong hiện tại và trong cả tương lai !
