Có câu “Sư tử sợ voi, voi sợ chuột, chuột sợ sư tử”, yếu nhất có khi lại là kẻ mạnh nhất chứ đừng đùa.

Cái này hỏi các bố các mẹ là biết ngay nè, một đứa nhỏ trong nhà mình, mình nuôi nó, trả các thứ ăn uống học hành tả sữa cho nó. Nhưng mà ti vi của mình, nó muốn coi kênh nào thì coi, cấm cãi. Bởi vậy nói vui chứ nhiều người thấy em bé là hãi, chẳng hạn như một anh chàng cầm nhầm ô tô có em bé đang ngủ bên trong. Hành động của anh chàng này khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa gây ra một cuộc tranh cãi nho nhỏ.

hình ảnh

Ảnh SS

Theo Sundelti, một người đàn ông trẻ chuyên hành nghề “cầm nhầm” ô tô ở Florida, Hoa Kỳ đã vô tình hành nghề trên một chiếc ô tô, băng ghế sau có một em bé sơ sinh đang nằm ngủ. WPTV đưa tin , một chiếc Kia Rio màu đen đậu trên lề, với một em bé 5 tháng tuổi tại một trạm xăng kiêm cửa hàng tiện lợi ở Palm Beach County. Video giám sát đã ghi hình được “người trúng số”, Marquise Hudson, 23 tuổi. Người này đi vòng qua xe, quan sát thấy cửa xe không khóa và chìa cắm sẵn vào ổ. Anh ta vào trong rồi phóng xe tẩu thoát.

hình ảnh

Ảnh SS

Ít phút sau, chủ nhân của chiếc Kia chạy ra ngoài cửa hàng và nhận thấy chiếc xe của mình đã biến mất. Sau khi cầm nhầm ô tô có em bé 5 tháng đang ngủ, Hudsont bị camera giám sát ở một trạm xăng khác bắt được. Người ta nhìn thấy anh ta vác ghế trẻ em dùng cho ô tô tới lối vào của cây xăng.

"Cửa bị khóa, vì vậy anh ta đến và đập cửa liên tục. Tôi đã hét lên qua cửa, 'Chuyện gì vậy? Anh ta liên tục nói,' Mang đứa bé này đi, đưa nó đi đi.”, Michelle Ashby, nhân viên cây xăng kể lại. Anh ta bước ra ngoài, người đàn ông ôm chiếc giỏ có em bé đang ngủ ấn vào tay anh, đảm bảo nó an toàn rồi mới quay xe đi. Michelle vội vã gọi cảnh sát, em bé không hề hấn gì.

hình ảnh

Ảnh SS

Các nhà điều tra cho biết chiếc xe bị cầm nhầm đã được thu hồi. Trong một dòng tweet, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach cho biết họ đã bắt được Hudson nhờ mẹ anh ta nhận ra con mình trên ti vi và gọi cánh sát. Hudson kể lại rằng sau khi lấy chiếc xe Kia Rio lúc 4 giờ sáng, anh ta lái đi một đoạn phát hiện ra một đứa trẻ sơ sinh trên ghế ô tô. Hudson hoảng sợ dừng xe tại một trạm xăng khác và thả đứa bé xuống, không rõ lý do vì sao anh ta làm như vậy nhưng vụ việc này khiến nhiều người vừa tán đồng vừa phán xét, đáng buồn là họ phán xét mẹ của đứa trẻ chứ không phải tên cầm nhầm:

“Đến địa ngục cũng có nguyên tắc của nó, đạo đức nghề nghiệp là đây.”

Nhưng nếu ở nước khác thì bà mẹ cũng sẽ bị phạt vì tội để em bé trong xe một mình.”

“Sao biết mẹ hay vậy? Bớt bớt cái kiểu phiến diện giùm nha. Và nhờ có anh ta mà đứa bé được an toàn không giống như người cha người mẹ vô trách nhiệm đã bỏ em bé trong xe.”

hình ảnh

Ảnh SS

“Đó có lẽ là một cơn ác mộng đối với ông bố bà mẹ thiếu suy nghĩ và họ thật may mắn khi anh chàng này đã lấy xe của họ chứ không có ý lấy đi con con họ.”

“Nhưng mà ít ra đi kiếm người rồi đưa tận tay chứ không bỏ đầu đường xó chợ á. Lái tận 10km vô trạm xăng chứ có ít đâu.”

“Coi phim Mỹ thấy mấy trạm xăng hay có cửa hàng tiện lợi để khách ghé mua đồ, khả năng phụ huynh đứa bé ghé vào mua ít đồ nên không nghĩ đến việc rút chìa khoá xe. Nhưng tại sao lại chỉ trích người mẹ, có chắc đó là mẹ không hay người khác?”

“Đọc cái đoạn mà để xe bên ngoài và chìa khóa còn trong ổ cắm thì chỉ có mẹ mà thôi, mấy bà mẹ hay vậy lắm”

Trong khi cư dân mạng trang cãi về việc ai để em bé ngủ trong xe ô tô thay vì phán xét lương tâm của chàng thanh niên kia, một thông báo đã chỉ rõ “Người đàn ông không rõ danh tính nhận thấy chiếc xe vẫn còn chìa khóa bên trong trước khi lái nó đi. Các camera đã bắt được hình ảnh chủ nhân chiếc Kia Rio từ trong cây xăng đi ra, vẻ mặt ngơ ngác vì chiếc xe của anh ta với em bé đã đi mất ”

Cuối cùng là bố chứ không phải mẹ, thật oan uổng. Các bà mẹ luôn bị chỉ trích cho dù đó là thông tin về một tên trộm, đúng không các mẹ.


Nguồn Sunsalt