hình ảnh

Mình thuộc kiểu người rất “lười” dọn nhà, nhưng lại không chịu được cảnh nhà bừa bộn. Nghe thì mâu thuẫn, nhưng chắc không ít người giống mình. Không phải không thích sạch, mà chỉ ngại những buổi tổng vệ sinh mệt nhoài, dọn xong là chỉ muốn nằm thở.

Sau nhiều lần tự rút kinh nghiệm, mình nhận ra muốn nhà sạch mà không mệt thì không thể đợi đến lúc quá bẩn mới dọn. Nhà càng để lâu, càng nhiều việc, càng dễ… lười hơn. Thế nên mình chuyển sang cách làm ít nhưng đều. Mỗi ngày chỉ cần dành ra vài phút, dọn một góc nhỏ, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc dọn một lần cho xong.

Mình cũng học cách “dọn ngay khi vừa bẩn”. Nấu xong là lau mặt bếp, ăn xong là rửa bát, tắm xong là xịt nước lại sàn. Những việc này chỉ mất thêm một chút thời gian, nhưng đổi lại là không bao giờ phải đối mặt với mớ bừa bộn tích tụ nhiều ngày. Với người lười, đây thực sự là cách cứu cánh.

Một bí quyết nữa là giảm đồ trong nhà. Đồ càng ít thì càng ít thứ phải lau, phải xếp. Mình không mua thêm khi chưa cần, đồ không dùng đến thì cất gọn hoặc cho đi. Tự nhiên việc dọn dẹp cũng đơn giản hơn hẳn, vì không còn phải bê qua bê lại quá nhiều.

Mình cũng ưu tiên dùng những dụng cụ và sản phẩm giúp tiết kiệm công sức. Có thứ lau nhanh, có thứ làm sạch chỉ trong vài phút, thì tội gì không dùng. Với người lười, dọn nhà mà phải kỳ cọ quá nhiều thì rất dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Giờ đây, nhà mình không phải lúc nào cũng bóng loáng, nhưng luôn gọn gàng và dễ chịu. Quan trọng nhất là mình không còn cảm giác áp lực mỗi khi nghĩ đến chuyện dọn nhà. Hóa ra, lười không xấu, chỉ cần biết cách dọn cho thông minh. Và khi tìm được cách phù hợp, việc giữ nhà sạch không còn là nghĩa vụ, mà là thói quen rất nhẹ nhàng trong cuộc sống hằng ngày.