“Nghe tin có con nít mình buồn lắm, một cháu thôi cũng thấy buồn rồi mà đây những 5 đứa, mình cũng là cha mẹ, mình cũng có con mà”.
Đến giờ nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót cho những người xấu số ra đi trong trận lửa ở căn nhà quận 11 vào chiều tối 7/5. Xót xa nhất là trong đám cháy có nhiều trẻ con, nghe bảo các con đang ôn thi, chỉ còn một ngày là được nghỉ học. Nhưng “bà hỏa” đã cướp mất ngày học cuối cùng của các con rồi, mãi mãi không có ngày học cuối.
Vụ cháy lớn khiến cô giáo và những trò nhỏ ra đi
Đọc tin trên báo Thanh Niên mà thương đứt ruột các mẹ ơi, trẻ con có tội tình gì mà cơn lửa lớn nỡ cướp các con đi. Vụ cháy xảy ra chiều 7/5, ở một ngôi nhà trong hẻm 47 Lạc Long Quân, quận 11, TPHCM.
Vụ cháy khiến 8 người qua đời. Ảnh: Thanh Niên
Đây là căn nhà 1 trệt 2 lầu tổng diện tích 126 m2, sau một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên, người dân có nghe tiếng kêu cứu, thấy có người vẫy tay gọi nhưng lửa lớn không thể tiếp cận. Cuối cùng, 8 người đã ra đi mãi mãi.
Được biết ngôi nhà là nơi sản xuất kinh doanh xi đánh bóng gạch được chế biến từ sáp đèn cầy và dầu lửa. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được cho là do thùng xi đánh bóng gạch vừa nấu xong bị người khiêng vô ý làm đổ xuống sàn nhà, xi chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy rồi gây cháy.
Bên trong căn nhà bị cháy. Ảnh: Tuổi Trẻ
Danh tính của nạn nhân được xác định:
- Chị Nguyễn Thị Lệ T (44 tuổi, chủ nhà) và các con: Lê Kim T. (18 tuổi), Lê Ngân T. (13 tuổi), Lê Tân T. (9 tuổi)
- Anh Hồ Đình T. (43 tuổi, em rể chủ nhà) và con Hồ Đình N. (9 tuổi)
- Nguyễn Tấn Đ. (15 tuổi) cháu chủ nhà đến chơi.
- Cô giáo Nguyễn Thị Y L. (30 tuổi).
Khi sự việc xảy ra, những người sống xung quanh không thể tin nổi, bàng hoàng kêu trời, túa ra đường đứng ngóng về đám cháy, bỏ cơm vì không nuốt trôi nữa. Đến 10 giờ đêm điện còn cúp để xử lý sau khi dập tắt đám cháy. Cháy lớn quá mà, mất mát lớn quá mà.
Lực lượng cứu nạn tìm thấy 3 nạn nhân ở tầng trệt, 4 người trong nhà vệ sinh tầng 2, một nạn nhân dưới chân cầu thang. Ảnh: NLĐ
Một cô lớn tuổi kể lại lúc cháy nghe có tiếng nổ, đến 8 người mất, “hình như trong đó cô giáo và 3 đứa học sinh nhỏ nữa”. Hẻm nhỏ quá lại là hẻm cụt, rất khó thoát.
Nghe nói người ta la quá trời, la lớn lắm nhưng mà cứu không có được. Lúc đầu cứ nghĩ nhà cháy thôi, không có ai mất đâu, ai ngờ, là 8 người, cơm không còn nuốt trôi nữa.
Mai là ngày đi học cuối cùng rồi, nhưng làm gì còn có ngày mai
Một cư dân ngụ tại hẻm 47 Lạc Long Quân đã chia sẻ sự tiếc thương dành cho gia đình xấu số. “Nghe tin có con nít mình buồn lắm, 1 cháu thôi cũng thấy buồn rồi mà đây những 5 đứa, mình cũng là cha mẹ, mình cũng có con mà”.
Đám cháy đã khiến cho những đứa trẻ ra đi mãi mãi gồm 2 học sinh lớp 3 trường tiểu học Hưng Việt, 1 em học lớp 7 trường THCS Lê Anh Xuân, 1 em học lớp 11 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Thương tâm cho những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học, ngay cả cơ hội thi những bài thi cuối cùng, đi học ngày cuối cùng của năm học mà cũng không còn. Theo lời mọi người thì hôm qua cô giáo đến để kèm cho các em ôn thi, không ngờ một trận lửa khiến cô trò không qua khỏi.
“2 ngày nữa là nghỉ học rồi đó mà tự nhiên còn bị như vậy thấy tội cho nó. Mai là ngày đi học cuối cùng rồi”, những lời kể đầy thương cảm của chú hàng xóm đã ở hẻm 47 này được hơn 50 năm khiến người ta nghẹn lại. Nghe nói cả 5 đứa chỉ 18 tuổi đổ xuống thôi, ra đi thế này thực sự tội nghiệp quá.
Gia đình các nạn nhân bàng hoàng trước những gì xảy ra. Ảnh: VTCnews
Danh tính của cô giáo cũng được xác định là Nguyễn Thị Y L., 30 tuổi, trú tỉnh Cà Mau, tạm trú quận Tân Phú, TP.HCM. Cô Linh hiện đang là học viên cao học, có nhận làm gia sư dạy kèm cho các em học sinh. Chiều xảy ra vụ việc, cô L. đến nhà chị Lệ T. kèm cho các bé ở nhà này để các con mai đi thi không ngờ xảy ra sự cố.
Lúc người thân vào nhận dạng, cô vẫn còn đeo kính, quần áo cháy nhiều nhưng thi thể không biến dạng như những người khác. Cả nhà hay tin vô cùng đau đớn, cha mẹ lúc nghe vụ cháy còn không nghĩ đó là con mình, hay tin thì tức tốc chạy lên Sài Gòn trong đêm, người mẹ ngất lên ngất xuống. Bạn cùng phòng thì lo lắng vì thấy cô đi dạy chưa về, cả đêm gọi điện thoại mãi không được. Cuối cùng, lúc mọi người biết tin tức cũng là lúc anh trai vào nhận diện em gái, từ hôm qua, nạn nhân khác đều có người đến nhận, còn em gái của anh chỉ nằm đó một mình, nghe mà uất nghẹn quá.
Ai đâu đoán trước được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tiếng nổ định mệnh đã chấm dứt một kiếp người, tuổi học trò của các con đã ngừng lại mãi mãi, tuổi thanh xuân của cô giáo 30 tuổi chăm lo làm việc, cố học hành giúp đỡ ba mẹ, chưa kịp nghĩ chuyện chồng con cũng đã tan trong biển lửa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1