Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ từng không dưới 3 lần hợp tan rồi lại tan hợp. Tất cả cũng chỉ bởi bố tôi có người đàn bà khác bên ngoài. Không những thế, họ còn có với nhau 1 cô con gái. Vì chuyện này, mẹ tôi đau khổ, dằn vặt bao năm. Khi ấy tôi mới học lớp 5, thấy bố mẹ cãi vã nhiều cũng buồn lắm, nhiều hôm toàn trốn về phòng đóng cửa nhét bông vào tai để khỏi phải nghe những lời đay nghiến của 2 người dành cho nhau.
Sau thì mẹ tôi cũng dần chấp nhận chuyện của bố nhưng yêu cầu ông chấm dứt hoàn toàn không đi lại với mẹ con người phụ nữ kia. Gia đình tôi dần bình yên trở lại, tất nhiên sự êm ấm ấy cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Năm 25 tuổi tôi kết hôn với chồng hiện tại của mình. Cũng vì xuất thân trong gia cảnh như thế nên tôi luôn bảo với chồng:
“Trên đời này em không ghét gì bằng ghét tội phản bội. Anh làm gì sai em cũng có thể tha thứ, riêng ngoại tình là không”.
Mặc dù chồng tôi luôn miệng thề thốt hứa hẹn rằng cả đời sẽ chỉ yêu thương, chung thủy với vợ song tôi vẫn để mắt liên tục. Thú thực, nhìn tấm gương của mẹ đẻ, bà từng một lòng tin chồng cuối cùng lại bị ông quay lưng nên tôi rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân
Tiếc rằng dù có quản chồng chặt tới mấy mà bản thân anh ta không có ý thức thì mình cũng chẳng giữ được. Cách đây 5 tháng, tôi bắt đầu nghi chồng có mối quan hệ khác bên ngoài, mặc dù về với vợ vẫn ngọt ngào. Nhưng sự giả tạo trong ánh mắt thì không lọt qua được sự nhạy cảm của một người vợ. Thi thoảng tôi vẫn bóng gió nhắc:
“Em nói rồi đó, nếu anh phản bội vợ nhất định em không tha thứ”.
Chồng tôi chột dạ nhưng vẫn lấp liếm:
“Anh không bao giờ làm vợ buồn”.
Tôi âm thầm điều tra thì ngã ngửa, chồng tôi có quan hệ ngoài luồng bên ngoài. Không những thế, anh cũng giống bố đẻ tôi có con riêng với bồ. Không chịu nổi nỗi đau ấy, tôi quyết định tìm tới nhà người tình của chồng đánh ghen, tính cho ả 1 trận tơi bời rồi mới ly hôn.
Hôm đó chồng biết tôi đang tới chỗ con riêng của anh ta nên cũng phi xe tới. Tôi vừa tới cửa nhà, anh ta ập đến can ngăn:
“Xin em… Lỗi là ở anh,… mẹ con cô ấy không có tội gì cả. Có gì vợ chồng mình về nhà nói chuyện”.
Mặc chồng cản, tôi vẫn lao vào trong nhưng nhìn thấy đứa trẻ đang ngồi chơi trong nhà mà tôi hóa đá bởi con bé ấy có nét mặt giống y như tôi. Còn đang sốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ nó cũng từ trong phòng ngủ đi ra. Thật không thể tin nổi, cô bồ chồng tôi cặp lại chính là cô em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Cô ta là con riêng của bố tôi, vì hận bố tôi bỏ rơi mẹ con cô ta để quay về gia đình nên cô ta cố tình mồi chài chồng tôi nhằm trả thù, phá vỡ mái ấm của tôi.
Ban đầu chồng tôi cũng không biết, chỉ khi đứa trẻ chào đời, càng lớn càng thấy nó giống vợ mình, anh ta dò hỏi cô ta mới khai thật. Có điều sợ tôi biết chuyện nên anh buộc phải giấu.
Cay đắng chồng chất, tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn. Chẳng còn ghen tuông gì nữa, tôi một mạch về nhà viết đơn ly hôn vì không muốn mình tiếp tục đi vào vết xe đổ của bố mẹ nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1