Sau khi sinh con, bác sỹ cho rằng người mẹ rất khó có thể để phục hồi ngồi dậy và thậm chí là sẽ bị liệt cả đời còn lại

Nhiều người vẫn nói “cửa sinh là cửa tử” để biết rằng người phụ nữ khi phải đối mặt với sinh nở nhiều khi phải đánh đổi bằng tính mạng của mình. Câu chuyện người mẹ phải ngồi xe lăn vì bị tổn thương não trái khi sinh con gái bắt đầu tập những bước đi đầu tiên sau 9 năm trời phải nằm liệt giường dưới đây đã chạm tới trái tim của nhiều bà mẹ bỉm sữa vì hơn ai hết, họ là những người hiểu rõ những nguy hiểm mà bất kỳ ai cũng phải đối mặt trong phòng sinh.

Được biết người mẹ này có tên là Rachel Harry, 39 tuổi, chị bị đau tim khi sinh con gái Freya vào năm 2012 dẫn đến chấn thương não do thiếu oxy. Lúc này các bác sỹ cho rằng người mẹ rất khó có thể để phục hồi ngồi dậy và thậm chí là sẽ bị liệt cả đời còn lại.

hình ảnh

Nguồn hình: mirror

Thế nhưng 9 năm sau, khi con gái Freya của Rachel tròn 9 tuổi, cô đã bắt đầu vượt lên số phận bằng cách bắt đầu thực hiện những bước đi đầu tiên. Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Rachel có thể tự đi bộ bên ngoài ngôi nhà ở Anh đã khiến nhiều người xúc động. Để có được kỳ tích này, Rachel đã trải qua quá trình vật lý trị liệu tích cực để học cách đi lại cũng như liệu pháp ngôn ngữ để giao tiếp trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên khi đại dịch bùng phát đã làm đình trệ tiến độ nên cô con gái Freya đã trực tiếp đứng ra hướng dẫn mẹ trong suốt khoảng thời gian này.

hình ảnh

Nguồn hình: mirror

Mẹ của Rachel, bà Karan, 62 tuổi, cho biết: “Thật sự rất khó khăn cho chúng tôi trong thời gian xảy ra đại dịch. Chúng tôi không có nhiều giờ chăm sóc cho Rachel, điều đó thật khó khăn. Nhưng chúng tôi đã cố gắng làm được khá nhiều để giữ cho con gái mình tiếp tục di chuyển. Và Freya là đứa trẻ đã giúp mẹ mình hoàn thành nỗ lực trong khoảng thời gian dài. Điều này cho thấy Rachel đã nhận thức được mình là người mẹ ngày càng rõ ràng hơn trước đây rất nhiều”.

Bà cho biết thêm: "2 mẹ con Rachel đã tập luyện rất nhiều trong bếp, nhiều hơn những gì trước đây Rachel làm, tôi nghĩ Freya là động lực duy nhất để mẹ mình cố gắng, cả 2 đã có khoảng thời gian đặc biệt bên nhau”.

Sắp tới, cả gia đình kỳ vọng Rachel sẽ cải thiện về khả năng vận động, mặt nhận thức và khả năng giao tiếp. Gia đình hiện đã đặt ra thử thách để Rachel đi bộ 400 mét sau khoảng thời gian bị liệt mà không cần sự trợ giúp để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của cô vào cuối năm nay.

hình ảnh

Nguồn hình: mirror

Bà Karan nói thêm: "Chúng tôi muốn Rachel ghi dấu khoảng khắc tròn 40 tuổi bằng cách đặc biệt nhất, nó sẽ cho thấy sự tiến bộ của con gái tôi và cũng sẽ là mười năm kể từ khi Freya chào đời”.

Có lẽ trong mắt Rachel bây giờ, con gái Freya là động lực duy nhất để cô ấy phấn đấu và vượt qua nghịch cảnh. Nhìn những hình ảnh 2 mẹ con chơi đùa hạnh phúc bên nhau, hy vọng ngày nào đó không xa, Rachel sẽ sớm hồi phục để có thể thực hiện ước nguyện đưa con gái đến trường mỗi ngày.