Để chứng minh sự toàn tâm toàn ý muốn quay về với vợ làm lại từ đầu sau lỗi lầm ngoại tình của mình, tôi phải tự nguyện uống hết bình cao trăn mọi người ạ. Thật sự tôi sợ vợ tôi quá, tôi sợ luôn cả đề nghị rợn người của cô ấy. Chỉ vì ham vui, ham cái mới mà cái giá tôi phải trả quá ư là đắt đỏ, nguy hại phong độ đàn ông của bản thân. Nhưng tôi đành phải chấp nhận để sửa sai chứ biết làm sao.

Công việc của tôi là phó giám đốc một công ty điện tử điện lạnh nên thành thử có rất nhiều các cuộc gặp gỡ với đối tác. Nhiều lần đi tiếp khách, anh em tăng 2 rồi tăng 3, chúng tôi đổi mới rất nhiều các trò chơi mới lạ để mua vui. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Dù nhiều lần bóc bánh trả tiền bên ngoài nhưng cũng như mọi gã đàn ông thông minh, tôi luôn xác định vui chơi qua đường, chẳng bao giờ có ý định bỏ vợ. Vợ tôi sau nhiều lần ghen tuông nhưng khi nghe giải thích nhiều, cô ấy cũng bớt ích kỷ đi bởi cũng hiểu đôi khi do yêu cầu công việc phải thế.

Xác định rõ ràng như vậy rồi mà đến khi gặp Hân, tôi vẫn phải đổ xiêu đổ vẹo. Hân kém vợ tôi 7 tuổi và là trợ lý của một công ty đối tác. Em ngọt ngào, xinh đẹp như nàng thơ, lúc nào cũng biết cách chiều chuộng tôi tới bến. Từ bao giờ ở bên Hân, tôi chẳng muốn về nhà. Cứ hôm nào về bên mụ vợ già ghê gớm là tôi lại nhớ Hân đến cồn cào không thể ngủ nổi.

Chắc do rung động thật sự, đàn ông dù tài giấu cỡ nào cũng vẫn để lộ ra. Vợ tôi biết được cô ấy đánh ghen ầm ĩ, tung đủ mọi chiêu nhắm vào Hân. Tôi phải tìm mọi cách để bảo vệ người tình. Cuối cùng quá bức xúc và mệt mỏi, vợ tôi bắt: 

“Anh chỉ được phép chọn 1, gia đình hay nhân tình thì nói 1 lời đi”.

Tất nhiên lần ấy tôi chọn Hân trong sự thách thức của vợ:

“Tôi chống mắt lên xem anh ả sống với nhau được mấy ngày”.

Những ngày ra ngoài sống với Hân, với tôi là cả 1 thế giới thú vị đầy mật ngọt. Tôi quên hết cả vợ con và tự nhủ sẽ sống hạnh phúc cho vợ giương mắt mà nhìn. Nhưng vừa được 4 tháng thì tôi đau đớn phát hiện người tình cùng lúc bắt cá 2 tay. Chẳng những ăn nằm với tôi, cô ta còn lên giường với gã đàn ông khác. Ả nấn ná chưa dám chia tay chỉ vì đã làm cho gia đình tôi tan nát.

Biết chuyện tôi chia tay Hân ngay lập tức và quay về van xin vợ nhưng lòng cô ấy cứng như đá, không cho chồng cơ hội quay lại nữa. Chỉ khi tôi quỳ xin suốt nửa ngày trời và nhờ 2 con nói hộ, cô ấy mới đồng ý nhưng đưa ra giao kèo:

“Tôi đã mất niềm tin vào anh. Vì thế nếu anh thực sự muốn làm lại từ đầu thì hãy uống hết bình cao trăn này đi. Có như vậy tôi mới yên tâm anh không đi lăng nhăng bậy bạ nữa”.

Đề nghị của vợ làm tôi tím mặt nhưng làm gì có lựa chọn nào nữa. Nhất là khi cô ấy còn bảo:

“Ngay cả khi anh yếu sinh lý, tôi cũng sẽ không chê bai đâu nên không phải lo”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook