Trước đây con trai vốn rất thông minh lanh lợi nên người mẹ vô cùng tự hào, thế nhưng mọi chuyện chấm dứt kể từ khi cậu bé vào lớp 1.
Năm sau con em vào lớp 1 rồi, đúng là hồi hộp thật các mẹ ạ. Mới ngày nào chúng nó còn bé xíu xiu mà thời gian trôi qua nhanh quá. Ngoài tìm hiểu vụ trường lớp thì em cũng lo nơm nớp, suốt ngày suy nghĩ mai mốt không biết con vào lớp 1 học hành thế nào, có theo kịp các bạn hay không. Đúng chất phụ huynh có con nhỏ, lúc nào cũng trăm ngàn nỗi lo. Vừa rồi lên mạng xem thông tin, em cũng có đọc được câu chuyện của một cậu bé trước đó rất thông minh lanh lợi nhưng khi đi học lại luôn xếp cuối lớp. Ban đầu người mẹ cũng buồn rồi thất vọng các kiểu, nhưng sau khi biết được nguyên nhân thì mới vỡ lẽ và thấu hiểu con mình hơn. Em thấy trường hợp này rất hay, ai có con chuẩn bị đi học giống em nên đọc qua để có thêm kiến thức và những sự chuẩn bị nhất định cho con mình trong mọi tình huống.
Hạo Hạo là con trai duy nhất của chị Trương. Từ khi con chào đời, chị vô cùng hạnh phúc và tự hào vì đã sinh ra được một em bé vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu. Càng lớn lên, Hạo Hạo lại càng tỏ rõ sự thông min lanh lợi của mình. Con có khả năng giao tiếp tốt, rất sáng tạo, hòa đồng với mọi người lại vô cùng tự tin khi tham gia nhiều hoạt động nên nhận được nhiều sự yêu quý. Ai cũng nghĩ rằng cậu bé Hạo Hạo này càng lớn sẽ càng giỏi giang, thông minh hơn. Điều này khiến chị Trương vô cùng hạnh phúc, từ trước đến nay, chị chưa từng một lần phải buồn phiền vì cậu con trai nhỏ của mình. Thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược kể từ khi cậu bé vào lớp 1.
Vào Tiểu học, trái với sự mong đợi của mẹ, cậu bé Hạo Hạo luôn phải xếp ở vị trí cuối lớp. Ban đầu, chị Trương nghĩ rằng do môi trường Tiểu học mới lạ, con chưa quen nên mới như thế. Nhưng cả một khoảng thời gian sau thành tích của cậu bé cũng không cải thiện, cô giáo lại thường gọi điện thoại phàn nàn việc Hạo Hạo không nhớ bài, không tập trung.
Thành tích của cậu bé cứ lẹt đẹt cuối bảng như thế mãi đến khi học lớp 5, chữ viết xiêu vẹo, nhầm lẫn lẫn thứ tự. Nếu những đứa trẻ khác chỉ cần cô nói qua 5 lần sẽ hiểu thì Hạo Hạo phải nghe đến 10 lần thậm chí nhiều hơn mới nhận ra vấn đề, nhưng ngày mai lại có thể quên ngay đi mất. Học lớp 5 nhưng cậu bé vẫn còn phải học đi học lại cách viết chữ như học sinh lớp 1. Môn toán cũng không khá khẩm hơn là bao, Hạo Hạo không thể nhớ được các phép tính và quy tắc chuyển đổi, thứ tự những con số. Chị Trương vô cùng thất vọng khi thấy cậu con trai trước đây luôn nổi tiếng thông minh, lanh lợi bây giờ đi học lại có thành tích quá tệ. Ban đầu, người mẹ này vô cùng tức giận, cho rằng con trai lười biếng, chị ngày đêm bắt ép con phải học hành nghiêm chỉnh hơn. Thế nhưng với Hạo Hạo, việc học giống như là một gánh nặng vô cùng khó khăn.
Trong một lần đưa con đi kiểm tra, gia đình chị Trương phát hiện hóa ra cậu bé mắc chứng khó đọc, dù chỉ số IQ bình thường nhưng não bộ lại thường bị rối loạn, không có khả năng xử lý được toàn bộ các thông tin từ thị giác và thính giác. Bác sĩ cho biết, những em mắc hội chứng khó đọc có trí thông minh rất bình thường, thậm chí một số còn sở hữu IQ cao vượt trội. Nhưng các em lại gặp rắc rối lớn với việc nhận diện từ ngữ cũng như đánh vần, có trẻ thì không hiểu vần điệu, không biết phân tách câu chữ, trẻ thì không thể viết và làm toán. Đây chính là nguyên nhân khiến những đứa trẻ mắc chứng khó đọc luôn cảm thấy khổ sở với việc học. Đôi khi các em còn bị căng thẳng, áp lực tâm lý khi liên tục bị mọi người xung quanh đánh giá là kém thông minh, lười biếng.
Khi hiểu ra vấn đề, mẹ của Hạo Hạo lúc này mới cảm thấy hối hận vì trước giờ đã trách nhầm con không chịu cố gắng. Ban đầu, người mẹ vô cùng đau lòng, chị còn có ý định cho con nghỉ học nhưng về sau, chị Trương đã vực dậy tinh thần, chấp nhận sự thật và tìm cách hỗ trợ con mình. Người mẹ này không còn quá coi trọng điểm số, thay vì những thành tích khi đi học, chị Trương luôn chú ý giáo dục con phải có thái độ sống tích cực, luôn rèn luyện những thói quen tốt và xây dựng thêm nhiều kỹ năng xã hội để bù đắp cho điểm số của mình. Ngoài ra, chị cũng là người đứng ra tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho lớp học của con để Hạo Hạo có cơ hội học hỏi và chứng tỏ thêm các khả năng khác của mình. Được mẹ thấu hiểu và ở bên cạnh hỗ trợ, cậu bé Hạo Hạo đã tự tin, vui vẻ hơn và không còn bị áp lực như trước. Tuy thành tích học tập không cao nhưng em luôn cố gắng hết sức trong những lĩnh vực khác.
Thế mới thấy sự đồng hành, động viên của bố mẹ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của con. Mỗi đứa trẻ sẽ có trí thông minh, tính cách, suy nghĩ, tài năng và cả những thiếu sót khác nhau. Bố mẹ nên học cách chấp nhận và khoan dung với thiếu sót của con, từ đó hỗ trợ con ngày càng phát triển tốt và có một tương lai vững chắc hơn.
Nguồn: 163
