Bé Thỏ trắng của gia đình!


Giây phút này, nghĩ lại hành trình mang thai con mà mẹ vẫn còn run rẩy. Ngày đó, trước khi mang thai con, mẹ cùng ba đã phải trải qua thời gian chờ đợi 3 năm để con đến với gia đình mình. Lúc biết mình mang thai con ở trong bụng, mẹ đã vui sướng và hạnh phúc đến dường nào. Sự chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cũng thu dc trái ngọt. Mẹ nâng niu con từng chút một. Mẹ đi đứng nhẹ nhàng, bồi bổ cơ thể theo lịch tư vấn của bác sĩ. Mẹ làm bất kì việc gì cũng nghĩ là ảnh hưởng đến con k, có tốt cho con không…Mẹ cứ tưởng như vậy sẽ bảo vê con yêu dc an toàn, nhưng thực tế lại không dc như vậy. Mẹ bị dọa sẩy thai rồi sinh non. Mẹ rất lo lắng, chỉ ráng mong bé con của mẹ dc đủ tháng đủ ngày để chào đời khỏe mạnh. Mẹ phải nhập viện ở tuần thứ 33 của thai kì để bác sĩ dễ theo dõi tình trạng sức khỏe cho mẹ. Mẹ áp lực lắm, nhưng dc ba con an ủi động viên mà mẹ ráng giữ tinh thần ổn định hơn. Ngày ngày ba đi làm buổi sáng, tới chiều lại đến bệnh viện để chăm mẹ. Ba thương 2 mẹ con mình lắm con à.

Và vừa bước tới tuần thứ 37 thì mẹ hạ sinh con. Con thật trắng trẻo, đáng yêu như ba mẹ mơ ước bấy lâu nay.


Giờ đây sau 16 tháng mẹ con mình gặp mặt nhau đã có rất nhiều kỉ niệm phải k con? Mong cho những năm tháng tiếp theo con sẽ luôn hợp tác với mẹ để trở thành em bé ăn ngoan ngủ giỏi nha! Thương con Thỏ trắng
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh