Trẻ con đi đến đâu đem lại niềm vui đến đó nhưng lần này sự xuất hiện của một đứa trẻ chơi trội khiến những người xung quanh đều rất khó chịu.
Từng có thời điểm các quán cà phê, nhà hàng lần lượt theo trào lưu “No kids zone” không cho phép dẫn trẻ con theo. Vấn đề này đúng hay sai vẫn còn bỏ ngõ bởi bên bênh vực, bên phản đối, bên nào cũng có những cái lý của riêng mình.
Phần đông những người ủng hộ trào lưu không dẫn theo trẻ con là những người trẻ, nhưng trong số đó không thiếu những phụ huynh đã có con. Ở Hàn Quốc, phong trào “No kids zone” từ chỗ chỉ mới manh nha đã trở nên quyết liệt; từ chỗ chỉ xuất hiện ở vài khu vực đặc biệt thì hiện nay đâu đâu cũng có thể bắt gặp cụm từ “No kids zone” ở các điểm đông người.
Trẻ em từng là biểu tượng của niềm vui, nay đi đến đâu cũng khiến những người khác phải e ngại. Vì sao nên nỗi?
Hãy xem những hình ảnh mới nhất trên một chuyến bay để có thể hiểu được lý do vì sao nhiều người lại mong ở một không gian riêng, không có trẻ con nhé!
Ảnh: hk01
Mới đây, một số cư dân mạng đã đăng tải một video lên Instagram. Trên chuyến bay yên lặng, đông kín hành khách, một cô bé đội lên đầu một chiếc mũ lông có gắn đèn LED nhấp nháy, hình con thỏ, trông rất xinh xắn. Những hành khách có mặt trên chuyến bay ngày hôm ấy chỉ mong có thể tranh thủ chút thời gian để được chợp mắt, nghỉ ngơi đôi chút trong không gian cabin mờ tối. Thế nhưng, quyền lợi đơn giản nhất của họ khi bỏ tiền ra để tận hưởng một chuyến bay yên tĩnh lại bị quấy rầy bởi thứ ánh sáng không sáng hẳn cũng không tối hẳn, lại còn nhấp nháy chớp giật liên tục vô cùng khó chịu.
Một số tỏ vẻ bất lực, số khác cáu kỉnh ra mặt nhưng bé gái đội mũ đèn LED vẫn không hiểu chuyện, lại còn đứng dậy để ngó nghiêng xung quanh.
Với chiếc mũ được thiết kế đặc biệt như vậy, cô bé thực sự đã đánh thức toàn bộ hành khách và tất nhiên chuyến bay không hề ổn chút nào với những người còn lại.
Thực tế, khi cô bé có hành vi quấy rầy giấc ngủ của các hành khách trên máy bay thì bố mẹ của em cũng mặt ở đó, lại còn ngồi bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không một ai trong hai người có động thái nhắc nhở con mình. Thậm chí, một số còn cho rằng họ chỉ xem hành động của con gái là đúng với lứa tuổi, rất hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu nên không việc gì phải nhận sự chỉ trích từ người khác.
Tất nhiên, càng nhiều người vạch ra lỗ hổng từ trong gia đình của đứa trẻ đội mũ nhấp nháy trên máy bay, càng nhiều comment vào tán đồng hai tay.
“Đây thực sự là ích kỷ và là một tấm gương sai lầm rất tồi tệ. Cha mẹ nên biết xấu hổ.”
“Hành vi này rất lỗ mãng trên máy bay.”
“Phụ huynh này có thể tử tế bảo con mình tắt đèn đi được không?”
“Đó là lý do tại sao khi đặt vé máy bay, mọi người cần có lựa chọn bay mà không có trẻ em.”
Số khác sau đó tìm hiểu và cho biết đây có thể là một chiếc máy bay nhỏ, vận hành nội địa. Chuyến bay khởi hành lúc mọi người đều đến thời điểm cần được nghỉ ngơi. Họ cảm thấy mình không được tôn trọng khi bị quấy rầy giấc ngủ như vậy.
Trong khi đó, số khác nữa lại cho rằng việc làm phiền người khác trên chuyến bay nghiêm trọng hơn cả những gì mọi người có thể nhìn thấy trước mắt, thậm chí còn đề nghị hoặc không có trẻ em bay cùng hoặc cha mẹ phải cho phép con mình đeo tai nghe và mang theo máy tính bảng để dỗ con trong mỗi chuyến bay như vậy.
Thực tế, Corendon, một hãng hàng không giá rẻ của Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch cho ra mắt “cabin không có trẻ em” để tránh trẻ em ồn ào làm ảnh hưởng đến sự yên bình của hành khách. Cabin này có sử dụng vách ngăn và rèm để ngăn cách không gian riêng giữa cabin có trẻ em và cabin cho các hành khách khác. Hành khách thông thường có thể tận hưởng chuyến bay yên tĩnh và cha mẹ đi cùng trẻ em có thể tránh làm phiền những hành khách khác.
Một nữ hành khách cùng con nhỏ trong chuyến bay hơn 10 tiếng từ Seoul, Hàn Quốc tới San Francisco, Mỹ đã chuẩn bị sẵn món quà tặng cho mọi người trên máy bay vì sợ con khóc làm phiền. Ảnh: Reddit
Thực chất của vấn đề không phải là trẻ em bị xua đuổi mà điều mọi người hướng đến là ý thức trông giữ con của các phụ huynh. Có những hành khách rất dễ thương khi mang theo con nhỏ còn chuẩn bị sẵn những món quà xinh xắn và thiết thực để thay lời xin lỗi nếu như con của họ có làm ồn hay gây phiền hà vì tiếng khóc nhưng cũng có những vị phụ huynh không có ý thức về quyền riêng tư của người khác, coi không gian chung như ở nhà riêng. Thậm chí, khi con bị người khác nhắc nhở, những phụ huynh này còn lên tiếng bênh vực và trách ngược "Sao lại trách trẻ con?!!".
Con làm gì mặc con, miễn con vui thì bố mẹ không cản hoặc mang con theo nhưng không muốn quản con mà muốn mọi người phải cùng thông cảm, đây mới thực sự là điều khiến cho những người khác vốn đang phải chịu đựng đứa trẻ quậy phá lại càng thêm khó chịu vì thái độ thờ ơ với chuyện giáo dục con của các vị phụ huynh.

