Cả gia đình không thể ngờ rằng có ngày, người duy nhất có thể cứu sống cô chị chính là cô em gái mới 4 tuổi.
“V.A được ra viện trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ. Từ nay, bé sẽ hoàn toàn khỏi bệnh và có cuộc sống như những trẻ bình thường khác”
Sáng nay đọc lướt những dòng tin tức trên mạng, tự dưng thấy tin em gái 4 tuổi cứu sống chị, cứ ngỡ là ở nước ngoài không đấy các mẹ. Té ra không phải là nước ngoài mà ở Hà Nội, hành trình hồi phục của một bé gái 11 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo luôn có dấu ấn của cô em gái bé nhỏ. Thế nên người ta vẫn bảo chị em, người thân đều là những người có duyên, có nợ trong cuộc đời chúng ta, các mẹ nhỉ?
Ngày xửa ngày xưa, em có xem một cái phim Trung về hành trình cha mẹ cứu con bị bệnh. Ngặt một nỗi là để cứu con, cả hai người phải chọn lựa sinh thêm một đứa trẻ nữa. Câu chuyện còn éo le hơn khi đứa con là con của người vợ và người đàn ông đã bỏ rơi cô. Dù không phải con ruột của mình nhưng người chồng từ bé đã chăm sóc, yêu thương như con ruột. Và họ phải tìm cách để sinh con với … người đàn ông tồi tệ đó. Phim đó em nhớ chắc là cũng lâu lắm rồi, nhưng việc những đứa trẻ là anh chị em, có thể cứu sống nhau là hoàn toàn có thật. Những câu chuyện ngoài đời luôn thấm đẫm tình cảm yêu thương giữa các thành viên trong gia đình với nhau.
Cách chữa trị duy nhất cho căn bệnh của bé V.A là ghép tế bào gốc (ghép tủy). Vì vậy, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra người thân của bé để tìm ra người phù hợp để hiến tủy (Ảnh VTV)
Em đọc trên VTV thì các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa ghép tế bào gốc tạo m.áu (ghép tuỷ) thành công cứu sống một bé gái 11 tuổi ở Hà Nội, tên V.A. Người cho tuỷ không ai khác chính là cô em gái 4 tuổi của bé. Được biết, cuối năm 2021, V.A bỗng dưng nổi một vài nốt chấm đen trên khuôn mặt, tuy nhiên, lúc đó gia đình nghĩ đó là vết bình thường, do dị ứng. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên trầm trọng khi một tháng sau đó các nốt chấm đen xuất hiện nhiều hơn, kèm theo đó là tình trạng bé bị chảy máu chân răng rất nhiều. Lúc này, gia đình mới cho bé đi khám tại một bệnh viện gần nhà. Các xét nghiệm tại đây cho thấy bé bị suy giảm hồng cầu, bạch cầu hạt và tiểu cầu. Bé gái phải nhập viện truyền máu điều trị 1 tuần tại bệnh viện. Khoảng 10 ngày sau xuất viện bé lại xuất hiện chảy máu chân răng không cầm được
Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh BV)
Sau đó, bé A. trở nặng, được gia đình đưa đến Bệnh viện Bệnh viện Nhi Trung ương. Bé gái được chẩn đoán suy tủy xương, kèm xuất huyết não. Nếu không được điều trị kịp thời có thể không qua khỏi do thiếu máu nặng, xuất huyết não hoặc nhiễm vi khuẩn, virus nặng. Các bác sĩ cho biết, cách chữa trị duy nhất là ghép tế bào gốc (ghép tủy) từ người thân. Điều bất ngờ nhất chính là xét nghiệm hòa hợp mô cho thấy người duy nhất có thể cứu sống bé V.A chính là cô em gái 4 tuổi. Dẫu vậy, khó khăn vẫn còn chất chồng dẫu em gái có thể cứu sống chị. Vì em mới chỉ 4 tuổi (nặng 15 kg) cân quá nhỏ so với chị gái 11 tuổi (cân nặng 41kg), các bác sĩ phải tiến hành lấy m.áu từ tuỷ xương và lấy thêm cả m.áu ngoại vi mới đủ truyền cho chị gái. Trong thời gian đó, bé V.A thường xuyên bị nhiễm trùng, phụ thuộc hoàn toàn vào truyền máu và kháng sinh.
Khi tính mạng cô chị chỉ còn được tính bằng ngày, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành các bước theo đúng quy trình để thực hiện ca ghép tủy nhanh nhất cho bé V.A. Cô bé được theo dõi đặc biệt chống thải ghép tại khoa Hồi sức Ngoại, sức khỏe dần ổn định, số lượng bạch cầu tăng dần. Theo Infonet, gần 2 tháng sau ghép, tủy mới đã phát triển trong cơ thể bệnh nhi đạt đến 94%. Cô bé V.A được ra viện trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ. Từ nay, bé sẽ hoàn toàn khỏi bệnh và có cuộc sống như những trẻ bình thường khác – cuộc sống mà em sẽ không có được nếu không có cô em gái 4 tuổi của mình.
Từ nay, bé sẽ hoàn toàn khỏi bệnh và có cuộc sống như những trẻ bình thường khác (Ảnh SK)
Các mẹ nghĩ xem, một đứa trẻ 4 tuổi cứu sống chị gái mình là một điều vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng, nhưng hành trình chắc chắn không hề dễ dàng chút nào. Em đọc nhiều trang mạng cũng ít thấy nhắc thêm thông tin nào về bé, nhưng có lẽ khi chị gái hồi phục thì con cũng vượt qua những giai đoạn lấy tủy, lấy m.áu. Nghĩ mà thương em bé mới 4 tuổi, mình là người lớn mà nghĩ đến các xét nghiệm, lấy má.u, chọc hút còn sợ, đây con còn nhỏ quá. Không biết con có nhận thức được con đã cứu sống chị gái hay không, nhưng giờ đây chị con đã được sống – một lần nữa – nhờ vào con. Cầu mong hai chị em thật khỏe mạnh và sẽ yêu thương nhau thật nhiều.
Tổng hợp từ VTV, Infonet….

