Chiếc Mercedes-Benz đã qua sử dụng chưa đầy một năm, chưa một vết xước. Vậy mà chỉ trong 2 ngày để xe dưới hầm, chi phí sơn lại ước tính hơn 32 triệu đồng

Cách đây không lâu em được xem 1 đoạn clip ngay chỗ công cộng, một bé trai chen lấn và cố tình đẩy 1 sản phụ không quen biết xuống đất. Rất may người nhà đến can thiệp kịp, xô thằng bé 1 cú ngã khá đau. Mà thằng nhóc đó còn bảo là “Con muốn thử xem cú ngã có ảnh hưởng gì đến cô không, vì mẹ cứ bảo ra đường thấy mấy cô bụng to thì không được làm phiền”. Cha mẹ không dạy được con thì để xã hội dạy, đương nhiên người nhà bà bầu đã mắng thằng bé 1 trận, dắt đi tìm bố mẹ nó. Bố mẹ nó ban đầu còn định đòi bồi thường vì đẩy con họ, nhưng khi xem lại clip thì gần như quỳ xin lỗi.

hình ảnh

Thiệt hại sơn sửa hơn 32 triệu đồng

Nhiều nhà ngộ ghê các mẹ, đành rằng cha mẹ muốn chiều con cũng được, ở nhà muốn làm gì thì làm. Nhưng ít ra thì đến nơi công cộng cũng phải dạy con biết cách cư xử, nếu con sai thì phạt con. Trẻ nhận ra lỗi lầm của mình thì chắc chắn sẽ không làm điều tương tự. Mới đây có 1 cặp cha mẹ cũng bá đạo vô cùng, con làm sai mà lu loa lên như không có lỗi. Chỉ đến khi đoạn clip được tung lên mạng, bị ăn gạch dữ quá mới lật đật xin lỗi và bồi thường tất cả chi phí sửa chữa, thay vì chỉ 1/4 như trước đây.

Một phụ nữ trẻ báo cáo rằng chiếc Mercedes-Benz của cô để 2 ngày dưới hầm xe chung cư nhà người bạn có nhiều vết xước. Camera giám sát ngày 12/5/2021 cho thấy thủ phạm là 1 đứa trẻ. Bé trai đã cầm 1 vật nhọn và cào xước 2 bên hông cũng như phía sau xe.

Sau khi tham khảo ý kiến của các nhân viên bảo dưỡng, chủ sở hữu được biết rằng tất cả bốn mặt phải được sơn và chi phí bảo dưỡng của Mercedes-Benz rất đắt, khoảng 9000 nhân dân tệ, tương đương 32 triệu đồng.

hình ảnh

Camera giám sát cho thấy bé trai nhiều lần cào xước khắp xe

Người phụ nữ đã trình báo lên bản quản lý tòa nhà và được cung cấp số điện thoại phụ huynh đứa trẻ. Cô cho rằng vì chiếc xe cũng đã sử dụng 1 năm nên chỉ yêu cầu bố mẹ thằng bé bồi thường khoảng 2000 nhân dân tệ, tầm 7 triệu đồng. Đầu dây bên kia từ chối và nói “Trẻ con mà biết gì, cô là người lớn lại đi bắt chẹt 1 đứa nhỏ, nó mới 6 tuổi. Cô cứ báo cảnh sát nếu muốn, 1 xu chúng tôi cũng không chi. Luật pháp không làm gì được thằng bé đâu”

Vốn dĩ chủ sở hữu chiếc xe bị xước muốn giải quyết riêng, nào ngờ cặp bố mẹ không biết dạy con lại không có thiện ý. Vậy là cô đành nhờ đài truyền hình địa phương vào cuộc. Khi phóng viên đến làm việc với 2 vị phụ huynh thì họ khăng khăng bảo con mình còn nhỏ và chỉ có camera giám sát làm chứng thì không đủ, phải có người nhìn thấy con họ làm trầy xe thì họ mới chịu đền bù. Phóng viên hỏi “Thưa ông bà, nếu sau này có đứa nhỏ đến đốt nhà ông bà thì ông bà cũng không trách chứ?”

Vị phụ huynh kia hoàn toàn phớt lờ họ, thốt ra những ngôn từ rất ngạo mạn, cho rằng luật pháp không thể làm gì họ. Những người có mặt chứng kiến đều cho rằng đây là lần đầu tiên họ gặp phụ huynh bất hảo như vậy, cha mẹ đã vậy làm sao dạy con nên người?

hình ảnh

Đoạn clip ghi lại cuộc gặp gỡ đã được phát sóng trên kênh địa phương. Dĩ nhiên là nhiều người quen đã nhận ra cặp vợ chồng nọ. Nhiêu cư dân mạng mỉa mai:

“Chẳng trách thằng bé, có loại cha mẹ như vậy thì mới đẻ ra thằng con như vậy”

“Con vô giáo dục, cha mẹ không thấu tình đạt lý”

“Luật pháp thực sự không thể làm gì họ sao?

Đứa bé còn nhỏ nhưng cha mẹ sao có thể thiếu chín chắn và thiếu trách nhiệm như vậy?

“Đối với những ràng buộc pháp lý, đừng lo lắng, nếu hòa giải không đúng, chủ xe có thể lựa chọn kiện tụng, khi đó sẽ không đơn giản là 2000 nhân dân tệ.”

Chưa đầy 24 giờ sau, cha mẹ của đứa trẻ khi biết mình đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận, đã nhờ sự giúp đỡ của giới truyền thông, tung ra một video xin lỗi. Trong đoạn video, cha của đứa trẻ cho biết sau khi suy nghĩ, anh cảm thấy những gì mình nói là sai thực sự, anh mong chú chiếc có thể tha thứ cho mình và anh sẵn sàng bồi thường cho 10.000 nhân dân tệ. Sau đó, mẹ của cháu bé cũng nói xin lỗi, cho rằng mình đã thấu đáo và mong chủ xe Merc chấp nhận lời xin lỗi của chồng con. Cuối cùng đoạn clip phát ghi âm lời xin lỗi của bé trai 6 tuổi.

hình ảnh

Toàn bộ quá trình xin lỗi có thể nói là rất chân thành, và việc bồi thường cho chủ xe được thực hiện ngay trong ngày. Dù cặp cha mẹ không biết dạy con có thực sự nhận ra lỗi lầm của mình hay không thì lời xin lỗi cũng sẽ khiến họ bớt bị ném gạch đá hơn.

Những thói hư tật xấu của trẻ không thể hình thành trong ngày một ngày hai. Trong những năm gần đây, chúng ta thấy ngày càng nhiều những sự kiện kiểu này, đây không phải chỉ là sự vô tình, mà là cố ý, hoặc vì vui hoặc vì tò mò. Và đằng sau đó, chính sự nuông chiều mù quáng của cha mẹ là nguyên nhân sâu xa.

Họ thường dùng "Con còn nhỏ và chưa biết gì" để trốn tránh trách nhiệm, nhưng họ không biết rằng điều này đang đẩy đứa trẻ xuống vực sâu không lối thoát!

Chỉ khi cha mẹ dạy con biết phân biệt đúng sai, làm gương thì con cái mới có thể đứng vững trong xã hội và không mắc quá nhiều sai lầm. Tính tò mò, nghịch ngợm, không phải là hiếm đối với trẻ con. Nhưng nếu không có quy tắc nào cho loại tò mò, nghịch ngợm và ngỗ ngược này, thì cha mẹ sẽ trả giá.  Mỗi khi con làm sai, sẽ có phụ huynh đứng ra bênh vực, họ thường hỏi "Nó vẫn còn là một đứa trẻ". Thông điệp mà đứa trẻ nhận được là tôi không cần lý trí, không cần cân nhắc hậu quả, và không cần tuân theo quy tắc.