Được bạn trai chuyển khoản 10 triệu để mua quà Tết, cô gái tủi thân đòi chia tay ngay trước Tết.
Câu chuyện éo le này được “chủ thớt” chia sẻ trong một nhóm trên Facebook và nhận được nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Cụ thể, anh chàng 28 tuổi đang là phó giám đốc của một công ty nhỏ có gần 70 nhân viên. Trong những ngày cuối năm, anh bận bù đầu với công việc nên quên mất việc biếu quà Tết cho gia đình bạn gái.
Khi nghe bạn gái nhắn hỏi đã chuẩn bị quà Tết chưa, anh chàng mới sực nhớ và nhanh chóng chuyển khoản 10 triệu nhờ cô nàng mua giùm. Tưởng là xong nhiệm vụ, một lúc sau, anh chàng nhận được 4 cuộc gọi nhỡ từ bạn gái kèm dòng tin nhắn có ý trách móc: "Anh lúc nào cũng tiền tiền, anh không tự đi mua được à? Làm gì cũng phải có tâm, có đức chứ, anh cứ đưa em tiền đi mua thế tưởng hay à?”.
Cho rằng bị bạn gái giận vô cớ, anh chàng ngơ ngác toàn tập vì đang là thời điểm chạy nước rút cuối năm, công việc cần giải quyết cho xong nên không còn thời gian dành cho những thứ khác.
"Mình mới 28 tuổi thôi nên nhiều thứ vừa phải học, vừa phải làm nên không có nhiều thời gian dành cho những việc khác. Ví dụ bên người yêu thì còn có thời gian chút chút, chứ bảo mình đi mua sắm thì mình toàn nhờ người thân quen hoặc nhờ luôn người yêu cho nhanh”, anh chàng 28 tuổi chia sẻ.
(Ảnh 2sao)
Ngoài ra, anh cũng cho biết cứ vào dịp lễ là thường chuyển 5 đến 10 triệu để nhờ bạn gái mua đồ biếu gia đình giùm mình. Những lần trước, thái độ của cô nàng là hoàn toàn bình thường nhưng lần này lại nổi giận, nhắn tin hờn trách
“Một người bận thì người còn lại cố gắng giúp, chăm lo việc nhà cho chứ ai làm gì có 3 đầu 6 tay làm hết mọi việc. Vậy mà hôm nay giận mình, còn đòi chia tay: ‘Em cần một người đàn ông biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em chứ không phải một người cứ quẳng tiền cho em bảo tiêu đi là được’.
Quá phức tạp, tuổi trẻ đâu phải lúc nào cũng có cả tình yêu lẫn sự nghiệp đâu! Giờ không cố gắng thì bao giờ mới cố gắng nữa mà cứ phải gây khó dễ nhau”, chàng trai 28 tuổi kết luận.
Câu chuyện này có lẽ không còn quá xa lạ với nhiều người vì cân bằng giữa công việc và các mối quan hệ khác, trong đó có chuyện tình cảm quả là điều không hề dễ. Do đó, có nhiều trường hợp chấp nhận đánh đổi thanh xuân để tập trung cho sự nghiệp thay vì mải mê yêu đương.
Bên dưới chia sẻ của chàng trai 28 tuổi, nhiều cư dân mạng để lại bình luận trái chiều. Có người đồng tình với suy nghĩ của anh chàng vì tuổi này cần tập trung cho sự nghiệp, kinh tế vững chắc rồi mới tính đến chuyện xây dựng hạnh phúc.
Chưa kể, khoản tiền mà anh chàng chuyển nhờ bạn gái mua quà hộ là không nhỏ. Cô nàng có bạn trai vững về kinh tế thì phải chấp nhận chút thua thiệt vì anh chàng không thể dành thời gian 24/24 để chiều chuộng, ở cạnh bạn gái.
“Các chị cũng vừa phải. Thử hỏi người lương tháng 5 triệu mà lúc nào cũng chăm bẵm, dính người yêu 24/24 với một người lúc nào cũng nghĩ đến công việc, thi thoảng đưa nhiều tiền đi ăn, đi chơi thì sẽ yêu ai. Thực tế lên chứ đừng có nghĩ cuộc sống màu hồng”
“Bạn trai chăm chỉ kiếm tiền cho là may rồi đấy! Đến lúc chỉ kè kè quan tâm thì lại bảo em cần người đàn ông có chí tiến thủ, biết kiếm tiền chứ không phải cứ ru rú ở nhà cho mà xem. Chẳng biết phải sao mới vừa lòng”...
(Ảnh minh họa Internet)
Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận đứng về phía cô gái khi cho rằng anh chàng có phần tham công tiếc việc, bỏ mặc các mối quan hệ xã hội. Trong những dịp lễ Tết, cảm giác có người yêu nhưng lại như không của cô gái rất đáng được cảm thông vì dễ tủi thân, rồi dẫn đến suy nghĩ lung tung.
Có ý kiến cho rằng, chàng trai tập trung cho sự nghiệp là đúng nhưng bên cạnh đó cũng phải biết cân bằng với cuộc sống cá nhân, có trách nhiệm hơn với chuyện tình cảm. “1,2,3 lần thì còn được chứ lúc nào cũng vứt tiền cho để tự mua thế là không ổn rồi. Cái người ta cần chính là tình cảm ý chứ”, một cư dân mạng bày tỏ suy nghĩ.

