Cưới được hơn năm, em dính bầu nhưng lại là chửa ngoài dạ con phải cắt bỏ 1 bên buồng trứng. Khi ấy em đã sốc lắm bởi người ta lành lặn còn khó đẻ, giờ em chỉ còn 1 bên buồng trứng thì khả năng được làm mẹ cũng giảm đi 50%. Đã vậy chồng em lại là con 1 nên anh không thể không có con nối dõi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Buồn hơn, sau khi cắt bỏ 1 bên buồng trứng, em lại bị tắc vòi trứng phải vào viện thông tổng cộng 3 lần, lần nào cũng đau tới ngất lịm trên bàn phẫu thuật thế mà vẫn mãi chưa có tia hi vọng.

Bố mẹ chồng em mong cháu, họ đợi 3 năm chưa thấy dâu chửa cũng sốt ruột gây sức ép. Mỗi lần lên chơi bà lại bảo:

“Con xem thế nào chứ, mẹ không có ý trách móc hay gây áp lực cho con nhưng 2 đứa cưới nhau mấy năm trời rồi. Vấn đề lại nằm ở con,… mẹ có thương thì cũng chịu…”.

Bà cứ nói bóng nói gió như thế khiến em càng mệt mỏi. Vợ chồng em lại không giàu có gì, may sau cưới em được nhà đẻ cho 1 căn hộ tập thể cũ để ở mới đỡ tiền thuê trọ. Tuy nhiên sau 3 năm đầu chạy chữa hết nhiều tiền, cùng đường em quyết định bán nhà.

5 năm tiếp theo, không tháng nào em không vào viện, tính ra 1 năm vợ chồng phải chi ít cũng vài trăm triệu vào thuốc men, điều trị. Sau chồng em có vẻ ngãng ra bảo:

“Thôi em ạ. Con cái là duyên số, mình đừng quá nôn nóng. Càng nôn nóng, càng áp lực lại càng khó có con”.

Nghĩ chồng em thương vợ mới nói thế nên em lại càng phải cố gắng để khỏi phụ lòng anh. Cuối cùng, sau bao nhiêu công sức, tới năm thứ 8 em cũng có bầu trở lại.

Hôm thử que 2 vạch cũng là hôm chồng đi công tác miền núi 1 tuần. Ban đầu em mừng quá định gọi điện báo ngay nhưng sau lại quyết định đợi anh về khoe cho bất ngờ. Ngờ đâu ngay tối hôm đó, em được 1 người bạn thân gửi cho tấm ảnh chụp cảnh chồng ôm 1 người phụ nữ bầu đi ra từ nhà nghỉ ở Hòa Bình. Lúc ấy em mới biết chồng lừa dối mình nói đi công tác nhưng thực chất là đưa người tình lên trên đó nghỉ dưỡng.

Lập tức em gọi chồng về chất vấn để rồi sốc nặng khi anh khai rằng, anh với cô ta đã qua lại vói nhau cả năm trời. Cái thai 5 tháng cô ta đang mang chính là đứa con của anh. Chồng em giải thích rằng vì em không đẻ được, anh không biết phải chờ đợi tới bao giờ mà bố mẹ thì quá mong cháu nên mới ra ngoài cặp bồ kiếm con riêng như thế.

Cay đắng quá em chỉ biết ôm mặt ngồi khóc. Chuyện cái thai em cũng chẳng muốn nói cho chồng nữa. Có lẽ em sẽ chọn cách ly hôn làm mẹ đơn thân. Con đến bên em có thể không đúng thời điểm nhưng vẫn là món quà vô giá ông trời ban cho. Em có thể không cần chồng, còn con em sẽ nhất quyết bảo vệ nó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm của người viết