Sau 14 năm không ngừng tìm kiếm, cặp vợ chồng thất lạc con đã tìm thấy đứa trẻ. Nhưng một cái kết có hậu đã không diễn ra như mong đợi của tất cả mọi người.

Năm 2014, bộ phim Con yêu quý (Dearest) của đạo diễn Hong Kong Peter Chan đã gây tiếng vang với doanh thu hơn 50 triệu USD. Bộ phim có sự góp mặt của Triệu Vy, Hoàng Bột, Đồng Đại Vỹ, Hác Lôi… được chiếu trong phần Thuyết trình đặc biệt của Liên hoan phim quốc tế Toronto 2014. Mới đây nguyên mẫu trong phim là cặp vợ chồng tìm kiếm con đã tìm được con sau 14 năm thất lạc. Điều đáng tiếc nhất là sau những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc, cha mẹ và con đã không có một cái kết có hậu.

hình ảnh

Bộ phim Dearest (2014) đã viết một cái kết đẹp đẽ cho 2 nhân vật, 7 năm sau nguyên mẫu ngoài đời thực đã tìm được con trai, nhưng họ đã không có một cái kết trọn vẹn

Ngày 6/12/2021, nhiều người không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng người cha ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc được đoàn tụ với cậu con trai mất tích suốt 14 năm. Anh Sun Haiyang đã òa khóc và ôm chặt cậu con trai nay đã 18 tuổi có tên Sun Zhuo. Theo truyền thông Trung Quốc, Sun Zhou bị bắt có.c ở Thâm Quyến năm 2007 khi mới 4 tuổi. Vợ chồng anh Sun Haiyang bán hết tài sản để tìm con. Họ thậm chí treo thưởng 31.000 USD cho bất kỳ ai chỉ được nơi cậu bé ở. Người cha được cho là đến gần như khắp nơi trên đất Trung Quốc tìm kiếm con trai.

hình ảnh

Khi những giọt nước mắt mừng vui còn chưa kịp ráo, cặp vợ chồng tìm được con trai sau 14 năm thất lạc ngỡ ngàng khi Sun Zhou nói thẳng với truyền thông rằng mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng cậu sẽ không ở với bố mẹ đẻ của mình. Cậu cho biết mình đã quen với cuộc sống bên cạnh cha mẹ nuôi và 2 chị gái. Vợ chồng Sun Haiyang đã tìm kiếm con trai suốt 14 năm, họ rất yêu thương con cái. Có bao nhiêu người cha người mẹ trên đời này kiên nhẫn từng ấy năm theo đuổi một điều mà chính họ cũng không biết là sẽ có kết quả hay không.  

hình ảnh

Sun Zhou khi còn bé

Hầu hết cư dân mạng đều không thể bình tĩnh trước lời nói của chàng thanh niên 18 tuổi. Một số cư dân mạng thẳng thừng cho rằng Sun Zhuo quá ích kỷ, nếu làm như vậy thì bố mẹ ruột của cậu sẽ buồn biết bao? Những người cha người mẹ mất con sẽ sống trong bóng tối đau thương, những mất mát về tinh thần của những người cha, mẹ ruột này sẽ được bù đắp như thế nào? Nếu mọi câu chuyện tìm được con đều kết thúc theo hướng này, nếu cha mẹ nuôi chưa từng bị trừng phạt… thì sẽ còn rất nhiều đứa trẻ trên đời này bị tước đoạt khỏi cha mẹ chúng. Bởi những bậc cha mẹ nuôi kia sẽ nghĩ rằng, nếu sau này cha mẹ ruột tìm đến thì cũng chớ hề chi, bởi đứa trẻ sẽ luôn hướng về họ.

hình ảnh

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện đứa con ruột khước từ cha mẹ ruột, quyết định gắn bó với cha mẹ nuôi, mặc dù ai cũng biết rằng đứng trên khía cạnh luật pháp, những bậc cha mẹ nuôi này đã gián tiếp phạm pháp khi trả tiền để nhận những đứa trẻ bị đưa đi, hầu hết đều là con trai. Năm 2019, anh Quế Hoành Chính đã nén nước mắt đưa đứa con ruột thịt Quế Hào về cho cha mẹ nuôi của cậu bé. Quế Hào là đứa con trai bị mất tích tháng vào năm 2009 ở Tứ Xuyên. Khi bị mang đi, cậu bé mới 3 tuổi. Suốt 10 năm sau đó, người cha đã lặn lội khắp nơi để tìm con. Tháng 3/2019, anh tìm được con nhưng ngày đoàn tụ, đứa trẻ 13 tuổi nhìn anh như kẻ xa lạ. Cha mẹ nuôi cũng không muốn trả Quế Hào về cho gia đình ruột. Vất vả một thời gian dài, Quế Hoành Chính mới đưa được con về nhà. Nhưng con trai anh than đồ ăn quá cay, không khí quá ẩm, mối quan hệ với mọi người rất gượng gạo. Tháng 8/2019, sau bốn tháng bên con, Quế Hoành Chính cho phép nó trở về nhà cha mẹ nuôi.  Đứa trẻ ngay khi về nhà đã xóa tài khoản, cắt đứt liên lạc với cha mẹ ruột, dẫu Quế Hoành Chính có cố gắng thế nào cũng không thể thuyết phục con quay về nhà. Coi như vợ chồng anh đã mất con lần thứ hai.

hình ảnh

Người cha 10 năm tìm con đánh gạt nước mắt cho con về với cha mẹ nuôi, bởi trái tim đứa trẻ hoàn toàn hướng về đó

Hay như trường hợp cha mẹ 32 năm tìm con thất lạc, đến khi đoàn tụ con lại nhất quyết bảo vệ mẹ nuôi, cũng chính là kẻ đã gây ra nỗi đau kéo dài 32 năm cho gia đình ruột thịt của mình. Tháng 1/1988, bé trai Cao Ping 5 tháng đã bị người giúp việc bế đi mất. Mãi đến tháng 6/2020, ông bà Cao mới tìm được con, sau 32 năm không từ bỏ. Cao Ping nhận được sự giáo dục không tốt khi ở với mẹ nuôi, cũng chính là người giúp việc nhà họ Cao. Cao Ping học hết cấp 2 đã phải bươn chải sớm, đi làm kiếm tiền nuôi vợ con và mẹ nuôi. Sau khi gặp cha mẹ ruột, người đàn ông vẫn ở với mẹ nuôi. Anh ta nói rằng dẫu sao thì mẹ nuôi cũng đã đối xử với mình rất tốt. Cuối tháng 8 năm 2020, khi Cao Ping biết được gia đình họ Cao nhất quyết muốn đưa mẹ nuôi ra tòa, mâu thuẫn giữa hai bên đã nổ ra, sau đó anh ta cắt đứt liên lạc với cha mẹ ruột và em gái. Đối với ông bà Cao, đây cũng là một đòn chí mạng giáng xuống đầu, chính là cảm giác mình không bằng một kẻ bắt c.óc.

hình ảnh

Cao Ping, người con thất lạc 32 năm đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ ruột vì anh không muốn đứng ra làm chứng đẩy mẹ nuôi vào t.ù

Quay trở lại với câu chuyện tìm được con trai sau 14 năm, chưa đầy 3 ngày sau khi đoàn tụ, chàng thanh niên 18 tuổi Sun Zhou đã bày tỏ rằng mình muốn ở với cha mẹ nuôi. Cậu cho biết mình cảm thấy áy náy, có lỗi với bố mẹ ruột nhưng không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Dù thất lạc năm 4 tuổi, cậu không có ký ức gì về tuổi thơ đó. Ai cũng nghĩ gia đình họ Sun Haiyang đã có cái kết viên mãn sau 14 năm khổ sở, thế nhưng mọi việc xảy ra không ai ngờ. Tất cả đều lên án Sun Zhou, họ còn cho rằng cha mẹ nuôi của cậu ngay từ lúc trả tiền đem cậu về đã không có đạo đức và liêm sỉ gì cả, họ đón Sun Zhuo về chỉ bởi gia đình có 2 cô con gái. Chính họ cũng là kẻ tách đứa trẻ ra khỏi cha mẹ mình 14 năm.

hình ảnh

Hiện tại Sun Haiyang vẫn chưa có ý kiến về mong muốn của con trai, nhưng hầu hết các gia đình ruột thịt đều tôn trọng mong muốn của con. Họ cho rằng trong quá khứ chỉ cân biết con sống tốt là mãn nguyện, không đòi hỏi gì nhiều

Về phương diện tình cảm, đại đa số cha mẹ ruột đều vất vả tìm con, thương con hơn cha mẹ nuôi, đối xử chân thành với con cái. Và những năm tháng mất đi những người thân yêu này, trái tim bị tổn thương của họ đáng được an ủi nhiều hơn. Luật pháp là công bằng, nhưng những đứa trẻ bị thất lạc 10 năm, 20 năm đều khó gần gũi gia đình ruột thịt của mình. Hành động từ chối cha mẹ ruột chẳng phải là sự đả kích đối với những bậc cha mẹ ngày đêm tìm kiếm con, thậm chí bán hết cả gia sản như vợ chồng Sun Haiyang? Trước tình huống này, rất nhiều cư dân mạng cho rằng cha mẹ nuôi của những đứa trẻ được tìm thấy cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu không thì sẽ còn rất nhiều đứa trẻ bị tước đoạt khỏi cha mẹ ruột. Vợ chồng Sun Haiyang vẫn chưa lên tiếng về mong muốn của con, nhưng hầu hết cha mẹ ruột đều phải chấp nhận các yêu cầu của con, dẫu điều đó có nghĩa là họ lại mất con thêm lần nữa.