Gửi con trai yêu dấu của ba ! Ba biết rằng khi ba viết lá thư này con còn nhỏ chưa thể đọc, chưa thể hiểu hết được những yêu thương ba dành cho con. Nhưng ba vẫn muốn viết vì biết đâu mai này khi con đọc được lá thư thì ba tin chắc cảm xúc của con cũng giống như ba lúc này , ba thấy thật hạnh phúc con trai ạ .

Con biết không từ khi có con cuộc sống của ba thay đổi rất nhiều, mỗi giờ mỗi ngày trôi qua đều trở lên quý giá và đầy ý nghĩa. 

Ba còn nhớ như in cái khoảnh khắc đầu tiên được bế ẵm con vào lòng, tim ba đã đập rất nhanh, khoé mắt hơi cay cay và ba đã hiểu được thế nào là tình mẫu tử.

Và rồi mỗi ngày trôi qua, ba được cùng con khôn lớn, được thấy con biết lẫy, biết bò, biết chập chững những bước đi và được nghe câu nói đầu tiên con gọi đó là tiếng baba, từng khoảnh khắc ấy sẽ mãi là những dấu ấn ba in sâu trong trái tim mình.

Giờ đây con trai của ba đã được hơn 3 tuổi rồi, đã biết lắng nghe và còn biết làm trò cho ba mẹ vui nữa.Con chính là ngon lửa hồng sưởi ấm và là sợi dây gắn kết để gia đình mình yêu thương nhau nhiều hơn mỗi ngày đó con. Điều ba mong ước lớn nhất là nuôi dưỡng con trưởng thành, là một chàng trai với trái tim đầy yêu thương và sống có ích cho xã hội con nhé. 

Lá thư này chẳng thể gói hết những yêu thương ba dành cho con, chỉ mong con biết rằng : “ba yêu con, yêu bằng cả trái tim mình” ❤️

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh