Bé Bông của mẹ nay lớn tướng rồi nè, mặc đồ đẹp chụp hình tươi rói luôn đó chứ. Nhìn con cười mà mẹ thiệt hạnh phúc lắm đó. Con đến bên mẹ cùng với sự trông mong và chuẩn bị rất nhiều của mẹ và ba luôn đó. Ngày nghe tin mẹ 2 vạch, ba con mừng lắm, hú hét cả buổi chiều. Mẹ không ngờ người trầm tính như ba con có thể phản ứng mạnh như vậy luôn. Đó là khi mẹ biết mẹ chọn đúng người, và ba sẽ rất thương yêu mẹ con mình.
Mẹ nghĩ không sai nhé. Khi sinh con ra thì ba là người chăm mẹ từng chút một. Ba hay giành cho con bú buổi tối, thay tã cho con, ẵm con, ru con ngủ. Ba giành làm tất cả mọi thứ vì thương con và chắc là cũng sợ mẹ mệt nữa đó. Hihi
Mong con lớn lên bình an và hạnh phúc nhé con gái yêu của mẹ. Mẹ và ba sẽ cố gắng dành cho con những thứ tốt nhất trong khả năng của mình con nhé.
Mẹ yêu con, dù có chuyện gì xảy ra con vẫn mãi là Bông bé bỏng của mẹ. I love you 3000.