Tỏ tình với người yêu trong mộng, chàng trai mang theo… con gà khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. 

Nhiều người vẫn hay ủng hộ phương châm “Yêu là phải nói” thay vì cố đè nén, cất giữ trong lòng dễ dẫn đến những tiếc nuối về sau. Tuy nhiên, tỏ tình cũng là một câu chuyện khác, không phải ai bày tỏ tình cảm cũng dễ dàng được như ý muốn. 

MXH từng một phen xôn xao trước câu chuyện của anh chàng tỏ tình cô gái trong mộng tại một quán cà phê ở khu trung tâm mua sắm. Theo nội dung video, anh chàng mặc áo phông, quần đùi màu đen và cầm theo chiếc hộp khá lớn đi tỏ tình. “Tại sao gần đây anh không thể liên lạc được với em? Em ở đâu trong thời gian qua vậy? Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?”, chàng trai liên tục hỏi khi trông thấy cô gái trong mộng. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

Trước những thắc mắc của anh chàng, cô gái chỉ biết cười gượng và che mặt vì xấu hổ. Trong khi đó, chàng trai vẫn tiếp tục thổ lộ tình cảm và quay sang nói với mọi người đang có mặt tại quán cà phê: “Tôi đã theo đuổi cô ấy từ rất lâu rồi nhưng cô ấy mãi không đồng ý lời tỏ tình của tôi. Thích một người là sai ư?”.

Khi nghe cô gái xua tay và nói không sai, anh chàng liền vịn vào để hỏi dồn: “Không sai, vậy tại sao em lại né tránh anh?”. Trước lý do bận rộn được cô nàng đưa ra, anh chàng vẫn không từ bỏ việc tỏ tình: “Rốt cuộc em không thích anh ở điểm nào? Anh rất thích em, tại sao em không thích anh? Em có biết anh thích em nhiều cỡ nào không? Hôm nay, trước mặt mọi người, anh sẽ tỏ tình với em lần nữa. Tỏ tình cho tới khi nào em đồng ý thì thôi”.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

Dĩ nhiên, trước thái độ quá đà của anh chàng, cô gái không khỏi ngượng ngùng và khó chịu vì nhiều người xa lạ đang dõi theo màn tỏ tình có một không hai này. Ngặt nỗi, chàng trai không thèm bận tâm đến xung quanh, lại còn lấy từ trong chiếc hộp lớn ra… một con gà. 

“Anh muốn làm món canh gà, chỉ cần em đồng ý, em chấp nhận làm bạn gái của anh không?”. Sau đó, chàng trai còn quỳ gối nâng con gà lên cao. Hành động kì quặc này của anh chàng càng thu hút nhiều người hơn nữa. 

Cô gái cũng quá bất lực, liên tục cầu xin đối phương buông tha nhưng anh chàng vẫn mải mê với việc thổ lộ tình cảm: “Dạo gần đây em rất gầy, anh đã chuẩn bị một con gà. Nếu em đồng ý, anh sẽ hầm canh gà cho em”.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình.

Sau bao công sức nhưng cô gái vẫn cự tuyệt và điều này khiến anh chàng lăn ra ăn vạ như con nít. “Em đồng ý nhé. Nếu em không đồng ý thì tối nay anh nằm ngủ ở đây”. Tuy nhiên, cô gái nhất quyết không thể nhận lời với một anh chàng kì quặc, lại không hề tâm lý và ăn vạ thế kia. “Em làm sao có thể đồng ý khi những món quà của anh đều rất kỳ cục, nào là gà, súp lơ, hoa chuối. Bây giờ anh còn bày ra bộ dạng này nữa”.

Đáp lại, anh chàng hứa hẹn sẽ mua nhẫn kim cương tặng nhưng cô gái ôm mặt khóc và quyết định rời đi. Xung quanh, nhiều người hiếu kỳ vẫn mải mê theo dõi câu chuyện tỏ tình kì quặc này cũng như quay lại toàn bộ vụ việc. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

Đúng là “yêu phải nói” nhưng “nói” như anh chàng trong câu chuyện này là quá quắt, thậm chí là bất chấp không màng đến cảm giác cả đối phương đang cảm thấy ra sao. Anh chàng đang bắt ép cô gái phải đồng ý nhận lời tỏ tình chứ không còn để đối phương được trả lời dựa trên cảm xúc. 

hình ảnh

Câu chuyện xảy ra tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) nhưng cũng là bài học kinh nghiệm cho bất kì ai nếu muốn bày tỏ tình cảm với đối phương. Không phải ai cũng thoải mái với việc nhận được lời thổ lộ tình cảm ở nơi đông người, thậm chí điều này có khi còn gây tác dụng ngược. Ngoài ra, nếu chẳng may bị từ chối thì nên xử sự văn minh, tôn trọng đối phương và cũng gọi là giữ chút thể diện cho bản thân thay vì ăn vạ hoặc có hành động thiếu chừng mực.