Giới trẻ hiện nay thường được đánh giá là sống phung phí so với thế hệ ông bà xưa. Nhưng trên thực tế, vẫn có những người biết cách tiết kiệm, thậm chí “hà tiện” để mua nhà, mua xe. Tuy nhiên, vấn đề này lại luôn khiến dân mạng tranh cãi.
Chị Wang Shennai, 32 tuổi, người đã kết hôn và có một con gái chia sẻ bí quyết mua được 2 căn nhà tại Nam Kinh nhờ việc xin đồ cũ về mặc và không bao giờ tiệc tùng suốt 9 năm "Tôi chi chưa tới 100 tệ (15,6 USD) một năm để mua đồ lót, vì mặc lại đồ lót của người khác không phải là ý hay", Wang Shennai nói trong một bài phỏng vấn.
Wang Shennai chia sẻ bí quyết mua 2 căn nhà (Ảnh: VNE)
Bên cạnh đó, Wang chỉ dùng phương tiện giao thông công cộng, trả ít tiền nhất có thể bằng cách sử dụng các phiếu giảm giá tìm thấy trên mạng. Wang chưa bao giờ nghĩ tới việc mua đồ xa xỉ. "Một số người cảm thấy hạnh phúc khi tiêu tiền, nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào. Tôi chỉ cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi tiêu tiền", Wang tâm sự.
Cô cho hay lối sống của mình cũng ảnh hưởng đến chồng, tới nỗi điện thoại di động mà anh sử dụng lỗi thời tới mức chỉ đủ dung lượng để cài WeChat, ứng dụng gần như bắt buộc trong đời sống xã hội hiện đại Trung Quốc.
Wang, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, kinh nghiệm làm việc củng cố thêm quan điểm của cô về chi tiêu tiết kiệm bởi "quảng cáo đều cố khiến người ta háo hức phải mua thứ gì đó". Cô tuyên bố không bao giờ ăn cắp hay lợi dụng người khác, cũng không phán xét cách người khác chi tiêu.
Wang cho rằng mua nhà giúp cô có cảm giác an toàn và là nơi cô có thể dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm được suốt 9 năm qua. "Tôi nghĩ phụ nữ rất cần sở hữu một căn nhà, bé hay to đều được. Khi gặp thất bại, nhà là nơi họ có thể lui về", Wang nói.
Wang Shennai hiện đang làm trong lĩnh vực quảng cáo (Ảnh: VNE)
Hiện tại, Wang đang phụ trách một "nhóm chat của người tằn tiện" trên một diễn đàn về lối sống, nơi người ta chia sẻ các mẹo cắt giảm chi tiêu hết mức. "Tôi đã nói với những người theo dõi mình rằng chúng tôi không keo kiệt, mà biết coi trọng cuộc sống. Tiết kiệm không có gì đáng xấu hổ", Wang nói.
Tuy nhiên, bí quyết tiết kiệm tiền mà Wang đưa ra làm dấy lên làn sóng tranh cãi về lối sống của giới trẻ tại Trung Quốc. Người dùng mạng xã hội đã tranh luận về thành quả mà Wang sở hữu bây giờ có đáng với những gì cô trải qua hay không, hay cuộc sống tối giản như vậy có khả thi với nhiều người tiền lương chỉ đủ sống hay không.
"Cô ấy sống chi li như vậy vì lẽ gì? Vì để mặc quần áo cũ à? Chết rồi cũng không mang theo tiền được", một người bình luận."Không nên cổ súy cho lối sống tằn tiện quá mức ấy. Nhiều người tiết kiệm không đủ tiền mua nhà vì giá bất động sản cao vô lý. Việc mua nhà vượt quá tầm tay của chúng tôi", một người khác góp ý.
Trong khi đó, nhiều người ủng hộ và khen ngợi cách chi tiêu của Wang. "Cô ấy quả là người khôn ngoan, tránh được những cám dỗ trong xã hội đầy rẫy ham muốn vật chất. Cô ấy rất giỏi vì tự mua được nhà chứ không dựa dẫm vào bố mẹ như nhiều đồng nghiệp", một người viết.
Hình minh họa (Ảnh: VietNamNet)
Một lần nữa, câu chuyện về người trẻ sống tiết kiệm lại khiến dân mạng tranh cãi. Bên ủng hộ thì cho rằng, tiết kiệm không có gì đáng xấu hổ. Mới đi làm 9 năm đã mua được 2 căn nhà là đã quá thành công với một cô gái.
Ít ra nó cũng là nơi ta trú ngụ cả cuộc đời mình và còn một ngôi nhà để cho thuê. Chỉ những người biết lo xa, tránh những cám dỗ đời thường mới có thể tồn tại một cách yên ổn trong thế giới đầy biến động này.
Tuy nhiên, bên phản bác lại nêu quan điểm, tuổi thanh xuân của người con gái chẳng kéo dài được mấy năm, dù không quá giàu sang thì cũng phải biết mua cho mình bộ quần áo đẹp, một thỏi son mới, một bữa ăn thịnh soạn và một chuyến du lịch để đời. Đừng cứ khư khư ‘giữ của’ trong người, rồi đến khi về già muốn làm điều này điều kia, muốn đi đây đi đó… sẽ thấy hối hận.
Thật ra, trên thế giới có rất nhiều người nổi tiếng với lối sống tiết kiệm, đặc biệt ở Nhật, có một cô gái tên là Saki cũng từng khiến dư luận xôn xao vì mỗi ngày cô tiêu không quá 35 ngàn trong suốt 15 năm để mua được 3 căn nhà với tổng trị giá vào khoảng 55 triệu Yên Nhật, tương ứng với hơn 12 tỷ VND.
Bữa sáng, cô ăn một lát bánh mỳ và một ít bơ. Bữa trưa, cô chiên một vài miếng cá hồi và ăn với cơm. Bữa tối là mỳ udon và rau hạ giá mua ở siêu thị. Bữa tối tổng cộng chỉ tốn gần 6 nghìn đồng. Cô cũng không bao giờ mua quần áo mới. Thay vào đó, cô xin của những người khác quần áo họ không cần đến.
Đã vậy, cô Saki còn cực đoan đến mức, nếu đi ăn liên hoan cùng cả hội toàn con trai, người ta trả phần lớn thì cô sẽ trả phần lẻ. Chẳng hạn tiền khi ấy thiếu 1 yên, thì cô sẽ trả 1 yên. Nghe xong, nhiều người chỉ biết lắc đầu thở dài.
Suy cho cùng những câu chuyện như thế này không có đúng sai rõ ràng mà đó là phong cách sống do mỗi người tự lựa chọn. Tiết kiệm tất nhiên là tốt chứ, có của để dành phòng khi đau ốm, mua được nhà che nắng che mưa.
Nhưng trên hành trình tiết kiệm ấy, phụ nữ hà tiện không chi tiêu cho bản thân, liệu có thấy tiếc nuối hay không? Và nếu ai cũng như cô Wang, cô Saki, thì những ngành công nghiệp may mặc, ăn uống, du lịch, nghỉ dưỡng… chắc phải giải tán sớm và xã hội làm sao phát triển đây?
Những thứ đáng chi hãy cứ mạnh dạn mà tiêu. Đừng sợ hoang phí, đừng sợ dư thừa, miễn là chúng ta có kế hoạch. Sống trên đời chỉ có một lần, đừng tiếc tiền, đừng tiếc của, đừng tiếc yêu thương với chính bản thân mình!
Nguồn: VNE

