Cứ như làm dâu trăm họ, đến sớm thì bị trách, đến muộn thì bị la, thợ trang điểm biết sống sao cho vừa lòng những gia đình khó tính khó chiều này đây. 

Công việc nào cũng có khó khăn riêng, làm thợ trang điểm cũng vậy. Trong suy nghĩ của nhiều người, người làm công việc này chỉ cần khéo tay, biết trang điểm đẹp và chỉ cần ngồi trong mát cũng có tiền về đầy tay. Chưa kể vào mùa cưới, người ta tìm đến làm tấp nập nên chỉ có gom tiền chứ đâu sợ ế khách.

Tuy nhiên không có gì là dễ dàng, thợ trang điểm thì chẳng khác nào làm dâu trăm họ. Những gì liên quan đến thẩm mỹ đều có sự đánh giá chủ quan, nên ngoài chuyện khen chê đẹp xấu thì còn rất nhiều điều đáng nói. Một người thợ trang điểm mới đây đăng bài than thở trên mạng xã hội bởi nhà cô dâu trách móc chỉ vì cô đến đúng giờ. Lý do ngộ nghĩnh thật sự không lạ lùng gì đối với những người làm công việc này.

Cụ thể, tôi đọc trên fanpage Him có đăng tải trường hợp của một người thợ chụp ảnh. Người này cho biết cô dâu 8h làm lễ nên thợ trang điểm đến từ 5h để cô dâu có thể thong thả không lo trễ hay lỡ gặp vấn đề gì phát sinh. Thế nhưng gọi mãi không ai mở cửa, sau một hồi thì mẹ cô dâu mới ra mở và kèm theo đó là những lời trách móc: “Làm cái gì mà đi sớm dữ vậy, 8-9h mới làm lễ, 5h đã mò đến, người ta còn phải ngủ chứ”.

hình ảnhẢnh minh họa, FB N.T.D, Read01

Trong đoạn video đăng tải còn nghe tiếng mẹ của cô dâu làu bàu trách thợ makeup vì đến quá sớm. Quá ấm ức, người thợ này chia sẻ: “Chắc bác nghĩ makeup vèo cái là xong độ nửa tiếng là cùng, vâng chắc sau này nhận khách em sẽ phải hỏi kĩ xem gia đình có chấp nhận được việc dậy sớm không quá, còn không thì cách độ nửa tiếng nhà trai đến đón dâu thì em đi cho hài lòng gia chủ”.

Trường hợp này ngay khi đang chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được nhiều chú ý từ người dùng mạng. Theo đó, họ khá bức xúc vì gia đình cô dâu quá vô lý khi trách thợ trang điểm. Công đoạn cho ra một gương mặt được makeup hoàn hảo cùng với làm tóc này nọ nữa là không hề đơn giản, mất 2-3 tiếng đồng hồ là rất bình thường. Thợ đến trước giờ làm lễ tầm 3 tiếng là vừa vặn thời gian chứ không phải sớm gì đâu. Gia đình có lẽ không biết nên mới trách oan thợ như vậy:

- Tới lúc đó đến cận giờ đón dâu làm không kịp thì vẫn lại bị mắng là chậm chạp không kịp giờ cho họ bla bla, mà làm nhanh quá thì xấu ảnh hưởng đến thương hiệu của mình. Nói chung làm dịch vụ cực đủ kiểu.

- Đám hỏi tôi mới 3h sáng đã phải makeup rồi á, 5h là trễ lắm rồi đó chèn.

- Em phải nói cô dâu biết từ đầu là trang điểm mất khoảng bao lâu, mấy giờ em tới, chứ họ tưởng tầm 30 phút á.

- Tui đi đám cưới đây tui còn phải thức sớm 5h để đi makeup, cô dâu ngày trọng đại gì chẳng biết lo xa gì hết.

Còn nhớ cách đây không lâu có trường hợp thợ trang điểm đến nhà cô dâu vào sáng sớm và phải ngồi ngoài cửa rất lâu vì gọi điện cô dâu không nghe, gọi cửa không ai trả lời. Đêm khuya vắng vẻ, muỗi đốt, sương lạnh, thợ trang điểm gặp tiến thoái lưỡng nan vì bỏ về không được mà ngồi chờ không xong. 

Sau thời gian mòn mỏi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng đã có người ra mở cửa. Người thợ còn mừng hơn bắt được vàng, gia đình thì cho rằng không nghe thấy gì nên không biết có thợ đến. Biết lo nên dậy sớm đi làm cho kịp giờ mà gặp những ca khó như thế này thật không biết phải làm sao.

hình ảnh

Ảnh trái: Thợ trang điểm gọi khản cổ không ai ra mở cửa, Him. Ảnh phải minh họa: vatgia

Không chỉ là chuyện giờ giấc, nỗi khổ của người trang điểm chính là nhận ý kiến trái chiều sau thời gian dốc công sức “họa mặt làm tóc” cho cô dâu. Đối với người làm công việc này, điều khiến họ tự hào nhất chính là cho ra thành quả thật đẹp, làm hài lòng cô dâu, gia đình và bất kỳ ai nhìn thấy. Nhưng nếu có lời chê bai theo cảm tính, họ sẽ thấy tổn thương vô cùng.

Bởi vậy mới nói, làm công việc nào cũng có cái khó riêng. Kiếm được đồng tiền chân chính chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng cũng nhờ những sự việc như vậy mà trở thành điểm nhấn trong nghề, giúp có thêm kinh nghiệm và rèn giũa kỹ năng làm việc chuyên nghiệp hơn.