"Yêu nhau bao lâu thì có thể cưới?"- Đó là câu hỏi mà nhiều bạn trẻ đã từng thắc mắc nhưng không ai dám chắc câu trả lời của mình là chính xác. Bởi hôn nhân không thể đong đếm bằng thời gian.

Lại nói mới đây, trên sóng truyền hình có một cặp đôi gây được thiện cảm của dư luận dù họ lại điện cho trường phái “yêu nhanh, cưới vội”. Cụ thể, đó là cặp vợ chồng Thành Hoàn (35 tuổi) và bà xã Bảo Trâm (24 tuổi). Cả hai đã kết hôn được 4 năm, tổ ấm càng thêm trọn vẹn khi có 2 “thiên thần nhỏ”.

Thành Hoàn và Bảo Trâm quen biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Sau một thời gian trò chuyện, trong chuyến phượt xuyên Việt, Thành Hoàn đã ghé qua Đà Lạt (Lâm Đồng) thăm cô nàng. Bảo Trâm khi đó mới 20 tuổi nhưng dám ra ngoài gặp bạn trai qua mạng khiến Thành Hoàn rất ấn tượng.

hình ảnh

Hai vợ chồng yêu nhau qua mạng và kết hôn sau 8 tháng tìm hiểu (Ảnh: VietNamNet)

 “Vợ tôi ít tuổi vậy thôi nhưng cực kỳ mạnh dạn, ít có người phụ nữ nào liều như cô ấy. Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp được cô ấy đâu, vì cả hai cũng đâu biết đối phương là người xấu hay tốt. Sau chuyến đi xuyên Việt đó, tôi trở về Hà Nội được một tuần thì nhớ cô ấy quá phải bay vào Bảo Lộc chơi một tuần.

Sau này cứ xa là thấy nhớ nên tìm cách đưa cô ấy ra ngoài Hà Nội luôn. Tính từ lúc cả hai gặp gỡ tới cưới là khoảng 8 tháng”, Thành Hoàn chia sẻ.

Hành trình từ quen qua mạng tới kết hôn là cả một chặng đường với cặp đôi, không dễ dàng để một cô gái mới hơn 20 tuổi chấp nhận rời thành phố quen thuộc đến một nơi xa lạ xây dựng lại cuộc sống. Đây chính là điểm khiến Thành Hoàn càng thêm yêu thương bà xã, cố gắng hết mình để bù đắp cho vợ con một cuộc sống tốt nhất.

Về phía Bảo Trâm, cô cũng không tin có một ngày lấy chồng xa xứ tới vậy: “Em không có người thân ở ngoài Bắc, em bị “dụ” đó chứ, hồi ra đây em còn sợ bị bán sang Trung Quốc”. Cô nàng cũng tiết lộ thêm, chính bộ râu có chút “hầm hố” của chồng đã khiến cô ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên và “dính” nhau tới thời điểm hiện tại.

hình ảnh

Hai vợ chồng đã có 4 năm gắn bó bền chặt với nhau (Ảnh: VietNamNet)

Dẫu vậy, Bảo Trâm vẫn “bóc phốt” chồng lười tập thể thao, bừa bộn, còn Thành Hoàn lại “tố “vợ ngang bướng, hay quên. Tưởng chừng màn “bóc phốt” nhau sẽ khiến hai vợ chồng “sứt mẻ” tình cảm, nhưng tới phần thổ lộ, cặp đôi vẫn dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào.

Thành Hoàn bày tỏ với bà xã: “Anh cảm ơn em rất nhiều, em đến làm cho cuộc đời anh thay đổi. Anh cũng xin lỗi em vì tất cả những giọt nước mắt anh làm cho em phải khóc. Anh không muốn em buồn, tủi thân khi ở ngoài này, xa người thân, anh chỉ sợ em không đủ mạnh mẽ.

 Anh là chồng em nhưng nhiều khi anh có cảm giác như bố của em vậy, anh biết là em còn trẻ nên anh rất mong em tiếp tục mạnh mẽ hơn, để chèo lái gia đình này cùng anh”.

Đáp lại tình cảm của chồng, Bảo Trâm cũng thổ lộ: “Anh luôn nói với em, gia đình phải đặt lên đầu tiên, vậy thì em cũng chỉ mong hai đứa cố gắng vì nhau, vì con mà thay đổi từng ngày, để tổ ấm của mình hoàn hảo hơn”.

Chứng kiến sự viên mãn của vợ chồng Thành Hoàn - Bảo Trâm, hai MC của chương trình Cát Tường và Tiết Cương không giấu được sự mãn nguyện khi hoàn thành nhiệm vụ giúp cặp đôi thổ lộ những điều chưa từng nói với bạn đời, từ đó hoàn thiện, vun vén hơn cho tình yêu và cuộc sống hôn nhân.

hình ảnh

Có lẽ trong quan điểm của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ ông bà – cha mẹ, họ có thể tin vào tình yêu mai mối nhưng lại không có niềm tin với những cặp đôi yêu nhanh cưới vội. Họ thường mặc định những người trẻ sống như thế này là nông nổi, thiếu chín chắn.

Tuy nhiên, đâu phải trường hợp nào cũng cho kết quả xấu. Ví như câu chuyện của Bảo Trâm và Thành Hoàn là minh chứng ngược lại. Họ vẫn sống hạnh phúc với nhau, mặc cho nhiều khó khăn bủa vây lúc đầu, như lấy chồng xứ lạ, làm dâu khi mới đôi mươi.

Dẫu vậy, mạng xã hội có một câu nói rất hay như thế này, phụ nữ đừng chần chừ khi  gặp đúng người, đúng thời điểm, vì bỏ lỡ một khoảnh khắc có thể mất nhau cả đời. Và hãy nhìn vào cách anh Hoàn đối xử với chị Trâm, sẽ hiểu người đàn ông này thực sự trưởng thành, là người chồng, người cha đáng tin cậy.

Anh này không thuộc tuýp theo dạng ngôn tình hoa mỹ, nhưng mỗi một câu nói thốt ra đều cảm thấy rất chân thành, tận đáy lòng. Yêu nhanh, cưới vội, mà vẫn đầy trách nhiệm và thấu hiểu cho nhau, vậy thì họ còn hơn vô số cặp vợ chồng yêu theo kiểu ngâm giấm, yêu lâu cưới về lại vỡ mộng chia ly.

Lại nói, cũng thật sự khâm phục chị vợ Bảo Trâm, yêu qua mạng, gặp gỡ chỉ đôi lần, tuổi còn trẻ  nhưng đã dũng cảm theo chồng bỏ cuộc chơi, khăn gói từ vùng núi Tây Nguyên làm dâu miền Bắc, khí hậu khác biệt, thức ăn khác biệt nhưng sợ nhất là lối sống và nề nếp khác biệt, rất khó dung hòa.

Dẫu vậy, Bảo Trâm vẫn có sự can đảm của tuổi trẻ, yêu là cưới, đã chọn thì không hối hận. Dù tương lai chưa biết sẽ như thế nào nhưng vẫn rất ngưỡng mộ tình yêu của họ. Đơn giản, bình dị, có thử thách, có khó khăn, có cả sự liều lĩnh. Nhưng như vậy, mới gọi là tình yêu.

Nguồn: VietNamNet