3 tháng dốc sức cùng gia đình đi tìm cha nhưng ngày gặp lại cũng là ngày éo le nhất khi con gái thấy cha đang nằm trên giường của bệnh viện, trong tình trạng sống thực vật.
Mình vừa đọc được câu chuyện này trên báo, cảm thấy vô cùng xúc động và thương cho hoàn cảnh của 2 cha con nên chia sẻ lại ở đây cho mọi người cùng biết nhé.
Người con gái này là chị Nguyễn Võ Ngọc Hà (31 tuổi). Cha của chị là ông Nguyễn Văn Dũng (64 tuổi). Ông đã bỏ nhà đi cách đây 3 tháng, từ tháng 11/2022.
“Hơn 3h sáng tôi tỉnh giấc, thấy cha vẫn ngủ. Không ngờ, sáng hôm sau, ông bỏ lại tất cả giấy tờ tùy thân, điện thoại, xe máy và đi đâu không biết. Có lẽ ông thấy buồn vì gia đình nhiều chuyện không may dồn dập”, chị Hà nói
Bởi vì thời điểm đó cũng là lúc mẹ chị phải cấp cứu vì suy thận, em gái thì bị gãy chân vẫn chưa phục hồi. Bản thân chị lại đang ở những ngày cuối thai kỳ nhưng vẫn qua lại ở viện để cùng em gái chăm mẹ.
Sau đó, chị Hà và em gái cố gắng đi tìm cha ở khắp các gầm cầu, chùa chiền, đường phố...nhưng vẫn không có tin tức gì. Còn mẹ chị sau khi bị viện trả về, vẫn ngày ngày ngồi dựa cửa chờ chồng.
Dù có chuyện gì xảy ra, chị Hà vẫn luôn tin răng một ngày nào đó cha sẽ bình an trở về. Vì trước kia ông làm xe ôm cũng có những ngày 'ngủ bên ngoài' như thế. Mong rằng hết buồn thì cha sẽ về thôi
Ngày ngày cứ thế trôi qua rồi đến lúc chị Hà sinh con vẫn chưa thấy cha trở về nhà.
Con gái gặp lại cha là 'bệnh nhân vô danh', ảnh: VNN
Cho đến 19/2, khi chị lướt điện thoại đã vô tình đọc được tin về 'bệnh nhân vô danh' đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Nhìn ảnh người bệnh này, chị mơ hồ cảm thấy đó là cha vì có dấu hiệu là nốt ruồi ở tai.
Hơn 5h sáng hôm đó, chị và em gái chạy xe từ quận 8 lên quận Bình Thạnh, đến bệnh viện xin gặp 'bệnh nhân vô danh'.
Vừa muốn tìm đượ cha, nhưng cũng vừa mong rằng bệnh nhân đó không phải là cha nhưng cuối cùng khi gặp mặt, chị đã khóc vì biết đó chính là cha của mình, ông Nguyễn Văn Dũng, cũng là người chị đang đi tìm kiếm bấy lâu nay.
Hóa ra, cha chị bị va chạm giao thông và đã nằm viện được 3 tháng rồi.
Theo các bác sĩ ở Bệnh viện, ông Dũng đã được phẫu thuật do chấn thương sọ não nặng, máu tụ dưới màng cứng, dập não sau va chạm. Dù sự sống được đảm bả nhưng do tổn thương não quá nặng, ông Dũng đã rơi vào tình trạng sống thực vật suốt 3 tháng qua.
Cụ thể là 3 tháng trước, một bệnh nhân được người đi đường đưa vào viện cấp cứu sau khi gặp va chạm nạn giao thông. Ông không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên được gọi là 'bệnh nhân vô danh' ở viện.
Manh mối duy nhất là vụ việc xảy ra trên đường Lê Văn Duyệt, quận Bình Thành vào ngày 10/11/2022. Bệnh nhân là nam, khoảng hơn 60 tuổi. Ông bị chấn thương sọ não, dập não, phải phẫu thuật khẩn cấp. Ông không có người nhà chăm sóc vì không có tên tuổi, địa chỉ. Viện phí hiện tại đã vượt 100 triệu đồng.
Chị Hà trò chuyện mong cha sớm tỉnh, ảnh: VNN
“Tôi vào thăm cha mỗi ngày, cha nhận ra chị em tôi. Tôi hỏi chuyện cha sẽ chớp mắt, cha khóc. Đến lúc mẹ tôi gọi điện lên gọi 'ông Dũng ơi', cha tôi cũng mấp máy muốn trả lời. Tôi biết chắc cha nhận ra hết, chỉ là cha chưa thể nói mà thôi”.
Mỗi ngày vào viện thăm cha, chị lại bóp tay chân cho cha, khoe hình cháu ngoại mới sinh, nói chuyện tíu tít để ông sớm khỏe lại còn về nhà đoàn tụ.
Tính tới nay, chi phí chữa trị cho ông Dũng đã lên hơn 100 triệu đồng.
Chị Hà cho biết đây là khoản tiền quá sức với gia đình khi cả mẹ và em gái đều bệnh, chị thì đang chăm con nhỏ nên cũng không cáng đáng được.
Chị bày tỏ nguyện vọng: “Tôi rất mong mỏi được bệnh viện giúp đỡ cho khoản phí hơn 100 triệu đồng. Còn viện phí từ nay đến hết quá trình điều trị, tôi sẽ cố gắng chi trả. Chúng tôi đã tìm được cha, sẽ không buông tay ông. Mẹ tôi vẫn chờ cha về mỗi ngày”.
Đọc câu chuyện mà cảm thấy thương vô cùng cho hoàn cảnh éo le của một gia đình.
Trong nhà, chỉ cần một người bị ốm, đi viện là đã khiến cho mọi thứ đảo lộn, mọi người phải cùng nhau hợp sức, hợp tiền để chăm lo rồi chứ đừng nói là cả 4 thành viên đều đang cần chăm sóc sức khỏe.
Thế mới thấy những gia đình mà mọi người cứ khỏe mạnh, sum vầy với nhau mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc vô bờ rồi. Đối với nhiều người đó là điều hết sức bình thường, bình thường đến mức họ quên mất đi rằng đó là 'đang hạnh phúc', nhưng họ đâu biết đó lại là niềm mơ ước khát khao của biết bao nhiêu người.
Giờ chỉ mong sao cho gia đình chị Hà sẽ vững tâm, vững lòng, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này để tất cả sẽ lại được đoàn tụ bên nhau. Chúc cho mọi may mắn bình an sẽ đến với gia đình chị.

