Kết hôn xong chúng tôi được bố mẹ chồng cho mảnh đất xây nhà. Khu chúng tôi ở mát mẻ, rộng rãi, nhiều cây cối, cạnh nhà lại có khu vườn chuối bỏ hoang của nhà hàng xóm mua đất từ lâu chưa xây..
Vợ chồng tôi cưới năm 2016, năm 2017 tôi sinh bé gái đầu lòng, tới năm 2019 thì sinh bé thứ 2 là con trai. Tuy đẻ dầy 1 chút nhưng vợ chồng tôi tính vất vả cùng 1 thể, nếp tẻ đủ rồi chỉ việc tập trung làm ăn nuôi con, không có ý định sinh thêm nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
2 con tôi trộm vía kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Bình thường tôi gửi cả 2 đi lớp để vợ chồng đi làm, hè thì cho chúng ở nhà, nhờ ông bà nội xuống trông cho từ sáng tới chiều.
2 đứa nhà tôi hơn nhau có 2 tuổi, nghịch mà hay tranh đồ của nhau. Tôi toàn để chúng vào 1 phòng riêng, bỏ hết đồ chơi trong đó còn mình thì chạy đi chạy lại vừa làm việc nhà vừa ngó nghiêng con. Lúc nào thấy 2 đứa tranh đồ chơi khóc thì chạy vào giải quyết. Nói chung là rất mệt, suốt ngày tôi theo sau làm trọng tài còn mệt hơn cả đi làm.
Hôm ấy cũng vậy, tôi nấu cơm dưới bếp để hai con trong phòng chơi. Đang nấu dở nồi canh tự nhiên tôi nghe thấy tiếng hét lớn của thằng thứ 2, vội vàng bỏ đũa đấy chạy lên xem thế nào. Khi ấy tôi cũng chỉ nghĩ chắc 2 đứa giành nhau đồ chơi, con lớn cắn thằng bé như mọi khi thôi.
Ngờ đâu lên tới nơi, tôi hoảng hồn thấy con trai nằm co dưới sàn, bên cạnh có con rắn khúc trắng khúc đen dài hơn mét. Con gái lớn của tôi sợ cũng khóc toáng. Biết con trai bị rắn độc cắn rồi, tôi gọi ầm chồng vào bắt rắn còn mình bế con chạy ra trạm xá cấp cứu. Cũng may nhà tôi gần trạm y tế xã, ra đó họ truyền huyết thanh giải đôc kịp thời mà con trai tôi thoát chết.
Vì vườn sau nhà tôi cây cối um tùm nên có rắn trú ẩn, lúc cửa mở không ai để ý, rắn mới bò vào phòng tấn công con tôi như vậy. Check camera xem lại mà tôi vẫn không hết bàng hoảng. Ngay sau hôm ấy, vợ chồng tôi về phát hết cây cỏ, xây bờ tường cao xung quanh nhà để không cho rắn vào. Trước khi đi ngủ, bố bọn trẻ cũng phải kiểm tra chăn màn, soi đèn pin khắp ngõ ngách trong nhà vì quá ám ảnh chuyện lần ấy.
Chuyện xảy ra cũng hơn năm rồi mà giờ nhắc lại em vẫn sợ. Con em nhìn thấy rắn trên tivi thằng bé sợ, mặt mũi tái mét luôn. Vậy nên nhà nào gần rừng núi, cây cối xung quanh nhà phải cẩn thận nhé.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

