2 năm trước con trai tôi không may bị tai nạn bỏ lại con dâu cùng 2 đứa nhỏ. Từ khi con trai mất, vợ chồng tôi thương mẹ con chúng nó lắm. Do 2 nhà sát nhau nên chúng tôi thường xuyên giúp trông các cháu nhỏ để cho con bé yên tâm đi làm.
2 đứa trẻ 1 cháu trai 4 tuổi và 1 cháu gái 2 tuổi cứ dần dần lớn lên trong sự bao bọc của mẹ và ông bà nội ngoại. Con dâu tôi cũng là người rất chịu thương chịu khó. Sau khi chồng nó mất, con bé suốt ngày cắm mặt đi làm lấy tiền nuôi các con. Được cái lương kế toán trưởng cũng được khoảng 15 triệu đồng/tháng nên đủ nuôi các con ăn học và chi tiêu gia đình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thương con dâu nên qua giỗ đầu con trai, tôi cũng bảo:
“Người mất thì mất rồi, con còn trẻ nên cũng phải tính đến cuộc đời sau này của mình nữa. Nếu gặp được người đàn ông tốt thì cứ tái giá, bố mẹ sẽ đứng ra làm lễ cưới và nuôi 2 cháu nội để con yên tâm với hạnh phúc mới”.
Con dâu bảo:
“Con cảm ơn ông bà, nhưng hiện thì con chưa nghĩ đến chuyện đó ạ. Trước mắt con chỉ muốn tập trung nuôi dạy các cháu thật tốt, còn mọi thứ tính sau”.
Khoảng nửa năm nay, tôi thấy con dâu đột nhiên thay đổi, nó ăn mặc điệu đàng hơn. Thỉnh thoảng cũng thấy 1 người đàn ông đưa con bé về nhà. 1 lần con dâu cũng tâm sự với tôi:
“Có khi con sắp tái hôn mẹ ạ. Anh ấy ngày trước học trên con 1 lớp cũng ly hôn vợ 3 năm nay và chưa có con cái gì. Anh cứ giục 2 chúng con rổ giá cạp lại. Hôm nào con đưa anh về nhà ra mắt nhé”.
Dù đã chuẩn bị tâm lý con dâu có thể tái giá sớm nhưng tôi vẫn hơi sửng sốt. Gặp chồng mới của nó, tôi cũng thấy khá ưng vì người đàn ông này chững trạc, khiêm tốn lắm. Khi nói về việc 2 cháu nội sẽ để lại cho ông bà nuôi, cậu ấy còn bảo:
“Con cũng chưa có con cái nên trước mắt sau đám cưới cứ để chúng con nuôi cả 2 cháu để bố con gây dựng dần tình cảm với nhau. Con hứa sẽ coi chúng như con đẻ mình. Ông bà có thể qua thăm bất cứ lúc nào nếu muốn ạ”.
Vì lo cho các cháu, tôi cũng bảo:
“Thôi con ạ, từ nhỏ chúng đã quen sống ở đây với ông bà. Hai con cứ về bên đó ổn định cuộc sống mới của mình. Thỉnh thoảng cuối tuần về đây hoặc đón 2 con qua đó chơi 1 vài ngày. Như vậy ổn thỏa nhất”.
Con dâu tôi cũng đồng ý với sự sắp xếp đó. Nó bảo mỗi tháng sẽ gửi về 6 triệu để cho ông bà nuôi cháu. Tháng trước con dâu tôi lên xe hoa tái giá. Dù có 2 con nhưng con bé rất xinh đẹp. Nhưng khi nhìn thấy mẹ mặc váy cô dâu, 2 cháu nội tôi đều khóc nức nở không cho mẹ đi. Nước mắt nước mũi chúng tèm lem khiến ai cũng xót.
Vậy mà con dâu tôi cứ ngồi yên trong xe hoa trang trí lộng lẫy, cười nói với chồng mới mặt lạnh lùng không thèm nhìn các con. Thằng cu lớn còn dùng tay kéo thật mạnh cửa xe gào khóc đòi mẹ đi xuống. Lúc ấy, tôi phải chạy tới ôm lấy thằng bé rồi bế ra xa mà 2 cháu tôi vẫn không ngừng khóc đòi mẹ.
Phải chứng kiến cảnh chia ly đau lòng mà tôi vừa thương vừa xót xa cho cháu nội mình. Không biết con dâu tôi lạnh lùng như vậy hay là con bé chỉ đang cố giấu đi những cảm xúc trong lòng? Có khi nào đã có chồng mới thì nó không cần 2 con nữa không?
2 cháu tôi đã mất bố giờ lại không có cả tình yêu thương của mẹ thì chúng nó sống sao đây. Ông bà có xót xa chăm lo thế nào cũng không bằng được bố mẹ. Tôi chỉ mong 2 đứa luôn khỏe mạnh, bình an là mừng lắm rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1