Hâm mộ nhà này ghê, 4 đứa con nhỏ mà mẹ khỏe re. Nhìn các con ngoan ngoãn, anh em thương nhau thấy mắc ham.
Dạo này thấy có nhiều bài đăng về những gia đình có nhiều con biết thương yêu nhau làm em thấy tự tin hơn trong việc lên kế hoạch bầu tập 2 đó mọi người ơi. Chứ lúc trước cứ nghe bảo sinh thêm em là con lớn bướng, con lớn tủi thân, anh em ghét nhau làm em lo lắm, không dám đẻ thêm.
Một trong những hình ảnh làm em có thêm động lực sinh thêm là đây các mẹ ơi, 2 anh sinh đôi kèm 2 em gái sinh đôi học bài, dễ thương gì đâu, mà mẹ các bé này cũng nhàn lắm, anh giữ em rồi nên 4 đứa con mà mẹ khỏe re à.
Nhà 4 con biết thương nhau, mẹ nhàn vì đỡ phân xử
Nhiều mẹ muốn sinh thêm cho con có anh chị em chơi cùng nhưng nghĩ đến cảnh con lớn con bé cãi nhau cả ngày thì lại hơi ngán. Nhưng mà các mẹ ơi, có thêm anh em cũng quan trọng với các con lắm, cha mẹ không thể đồng hành cùng con suốt đời nhưng anh chị em thì có thể theo nhau dài lâu, cũng có tình thân để các con dựa vào nhau.
Vấn đề là nhà nhiều con thì cha mẹ phải thương cho đều, đồng thời còn phải vun đắp tình cảm giữa các con nữa, điều này thì mình sẽ nói đến ở đoạn sau nhé. Giờ thì quay lại với nhà có 2 cặp sinh đôi, các con hòa thuận khiến người người ngưỡng mộ.
Ảnh: daydaynews
Theo những bức ảnh người mẹ chia sẻ thì nhà chị có 4 con, 2 lần liền đều là sinh đôi, lần đầu là 2 trai, lần sau 2 gái. Lúc đầu vợ chồng cũng hơi hoảng vì sinh đôi tập đầu đã trông con rất mệt, sau lại sinh đôi nữa, lỡ các con không thích nhau, đứa lớn ghét đứa bé thì không biết làm sao.
Nhưng quá may, sinh 2 em gái ra là 2 anh lớn thương em lắm, còn phụ mẹ chăm em nhỏ. Con càng lớn, cha mẹ càng nhàn vì đã có 2 anh trông em, tự nguyện luôn, mẹ không cần nhờ đâu. Giờ em lớn rồi, các anh còn giúp mẹ dạy em học, quá là hạnh phúc luôn.
Một lần, nhân lúc các anh dạy các em học thì chị chụp ảnh lại làm kỷ niệm, để các con lớn lên sẽ thấy anh em trong nhà đã từng thương yêu nhau thắm thiết thế nào. Nhiều người đã “rụng” tim trước sự dễ thương của 4 đứa trẻ, nhiều người vào khen chị khéo sinh, khéo dạy con, đứa nào cũng xinh, đứa nào cũng ngoan.
Ảnh: daydaynews
Để các con thương nhau như hiện tại thì từ khi sinh thêm em, trong nhà đã thiết lập những quy tắc bình đẳng giữa các con, khi có tranh chấp cha mẹ sẽ giải quyết dựa trên đúng, sai chứ không phải lớn bé. Đồng thời cha mẹ luôn tạo điều kiện tối đa để 4 đứa trẻ ở cùng nhau, chơi cùng nhau, có như thế mới gia tăng tình cảm anh em trong nhà được.
5 cách để con cái trong nhà sống hòa thuận hơn
1. Từ chối nghiêng về một phía
Trong một gia đình đông con, cha mẹ phải dạy con cái biết bao dung và thông cảm giữa anh chị em với nhau. Đồng thời phải đủ bình tĩnh để từ chối xen vào tranh chấp giữa các con, đặc biệt nói không với việc bênh vực một phía. Bên cạnh đó cũng nhớ là tuy giao anh chị lớn trông em nhỏ nhưng không cổ vũ việc anh chị lớn nạt nộ, quát mắng em hoặc em hỗn hào với anh chị, có là phải chỉnh ngay.
2. Khuyến khích giúp đỡ lẫn nhau
Anh chị em giúp đỡ nhau là điều rất quan trọng, cha mẹ phải khuyến khích trẻ giúp đỡ nhau ngay từ khi còn nhỏ, dần dần các con sẽ nuôi dưỡng được tình yêu thương trong gia đình, giữa anh chị em sẽ biết nương tựa lẫn nhau.
Ảnh: daydaynews
3. Tranh chấp giữa anh chị em là chuyện bình thường
Tranh chấp giữa những đứa trẻ là bình thường, cha mẹ đừng vội can thiệp, trẻ con có ý kiến riêng, nên cứ để các con tự giải quyết, chỉ khi sự việc bế tắc, đi quá xa, cha mẹ hãy tham dự vào hướng dẫn các con.
Cha mẹ không nên cố tình ngăn cản con cái xảy ra tranh chấp, mấu chốt của vấn đề không nằm ở đây mà ở chỗ con cái phải học cách xảy ra tranh chấp nhưng không được ảnh hưởng đến tình anh chị em.
4. Dạy trẻ cách tự giải quyết tranh chấp
Khi có cự cãi giữa anh chị em, cha mẹ đừng vội mắng, trẻ em nên được dạy cách tự giải quyết tranh chấp. Điều này không chỉ rèn luyện kỹ năng giao tiếp mà còn gắn kết mối quan hệ giữa anh chị em với nhau.
5. Đừng so sánh con cái với nhau
Trong một gia đình đông con, không phải đứa trẻ nào cũng giống nhau, cha mẹ không nên so sánh con cái với nhau sẽ khiến con tủi thân, cảm thấy cha mẹ không thương mình bằng anh chị em. Việc so sánh sẽ chỉ khơi dậy lòng đố kỵ và cạnh tranh giữa các con, khiến anh chị em không thể hòa thuận với nhau.
Dạy các con yêu thương nhau nói dễ không dễ, khó không khó, quan trọng là cha mẹ có đủ kiên nhẫn để giúp các con từng chút một đến gần nhau hơn không mà thôi.

